Bình Luận

Klopp rất hiểu tinh thần Liverpool

Kinh Thi Kinh Thi
21:18 ngày 19-12-2016
Bóng đá trước sau vẫn là môn thể thao đồng đội. Khi một mình Zlatan Ibrahimovic ghi đến gần nửa tổng số bàn thắng ở M.U, hoặc Diego Costa ghi 13 bàn cho Chelsea sau 17 vòng đấu, thì tất nhiên đấy là những chân sút quá thành công rồi. Nhưng thành công ấy từ đâu ra, đấy lại là chuyện cần bàn. Tài năng cá nhân của họ không phải là toàn bộ nguyên nhân.
Klopp rất hiểu tinh thần Liverpool

Phải có công sức của toàn đội nữa, dĩ nhiên. Còn “công sức toàn đội” là như thế nào thì đấy lại thường là hệ quả từ chiến thuật của nhà cầm quân. Trong chiến thuật của Jose Mourinho thì điều cốt lõi là các vị trí phía sau phải làm thế nào để đưa được quả bóng đến với Ibrahimovic, ở vị trí có thể ghi bàn. Gần như một mình Ibrahimovic ghi bàn. Ngược lại, anh chưa góp đường chuyền nào thành bàn ở Premier League, chủ yếu vì đấy không phải là việc của anh.

Juergen Klopp chọn một cách khác. Ở đội Liverpool của ông, 11 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn ở Premier League, trong đó có 9 cầu thủ cũng đã góp được đường chuyền thành bàn. Liverpool hiện đã có đến 12 cầu thủ khác nhau kiến tạo thành công. Trong một môi trường như thế, chẳng có gì lạ khi giới quan sát không thể chỉ ra đâu là mũi nhọn ghi bàn chủ lực cho Liverpool.

Hãy thử hình dung công việc của một cầu thủ bất kỳ (ngoài Ibrahimovic) ở M.U. Anh ta và 9 cầu thủ còn lại phải làm sao để tạo được “cơ hội ghi bàn cho Ibrahimovic”. Còn việc của một cầu thủ bất kỳ ở Liverpool là cùng các cầu thủ còn lại tạo “cơ hội ghi bàn” - ở bất cứ vị trí nào, từ bất cứ hướng nào, cho bất cứ ai. Việc nào khó hơn? Không dễ trả lời.

Một câu hỏi khác, cũng không dễ trả lời: Liverpool không có cây làm bàn chủ lực vì cách chơi mà Klopp huấn luyện không dẫn đến sự xuất hiện của một cây làm bàn như vậy? Hay Klopp phải huấn luyện như vậy vì trong tay ông không có chân sút nào vượt trội hoàn toàn để cáng đáng nhiệm vụ chủ lực?


Không dễ trả lời vì... như thế mới là bóng đá. Tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, tùy điều kiện cụ thể. Nói chung, sự đa dạng trong môn bóng đá là vô tận. Không có quan điểm nào, triết lý nào, cách chơi nào thật sự ưu việt - bằng không thì cả thế giới đã chơi cùng một kiểu mất rồi. Trong cách chơi của Liverpool thì cơ hội ghi bàn xuất hiện khắp nơi. Đối phương biết vậy nhưng không thể chống đỡ một mặt vì họ không có mục tiêu phong tỏa, mặt khác là vì hỏa lực của hàng công Liverpool không chỉ nhiều mà còn mạnh, một cách đồng đều. Muốn vậy, Klopp phải phần nào hy sinh hàng thủ. Liverpool đang là đội ghi bàn nhiều nhất ở Premier League đồng thời cũng là đội thủng lưới nhiều nhất trong “Top 9”.

Hàng thủ của Liverpool sẽ chặt chẽ hơn, ít sơ suất hơn nếu hậu vệ trụ lại sân nhà, tiền vệ phải phòng thủ giữa sân, thậm chí tiền đạo cũng phải để mắt đến nhiệm vụ phòng ngự. Nhưng nếu thế, liệu Liverpool có còn hỏa lực ở khắp nơi, cơ hội ghi bàn xuất hiện khắp nơi?

Điều đáng nói trong cách huấn luyện của Klopp là ông “phân vai” khá đều - không có trụ cột, hoặc tất cả đều là trụ cột. Liverpool xưa nay luôn là như vậy. Chỉ có Real Madrid và AC Milan xếp trên họ về số lần vô địch Cúp C1/Champions League (Barcelona và Bayern Munich thì mãi đến gần đây mới bắt kịp Liverpool). Nhưng suốt lịch sử, Liverpool có được bao nhiêu ngôi sao giành Quả bóng vàng? Michael Owen (năm 2001) là trường hợp duy nhất. Klopp rất hiểu “tinh thần Liverpool” - đội bóng chưa bao giờ phụ thuộc vào hào quang cá nhân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea: Chiến thắng tối thiểu, giành điểm tối đa Chelsea: Chiến thắng tối thiểu, giành điểm tối đa

    Chelsea lại thắng, trận thứ 11 liên tiếp. Tuy nhiên, những kết quả áp đảo không còn được họ tạo ra. Thay vào đó là các chiến thắng tối thiểu 1-0. Sức mạnh của Chelsea đang suy giảm? Không, chính lúc này bản lĩnh của nhà vô địch mới được hiển thị.

  • Chelsea và bài toán khó: Ai thay Costa và Kante? Chelsea và bài toán khó: Ai thay Costa và Kante?

    Chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace giúp Chelsea kéo dài mạch trận toàn thắng, nhưng để lại một hệ lụy lớn: họ sẽ mất Diego Costa và N’Golo Kante vì án treo giò trong trận tiếp theo.

  • Liverpool: Quý hồ đa hơn quý hồ tinh Liverpool: Quý hồ đa hơn quý hồ tinh

    Câu thành ngữ “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa” không còn chính xác với Liverpool mùa này. Trong tay Klopp không có một tiền đạo tầm cỡ thế giới, nhưng lại có vô khối những mũi nhọn chất lượng thi nhau lập công. Không giống Chelsea, Arsenal, Man City, M.U, họ quẳng gánh lo mỗi khi một vài trụ cột chấn thương.

  • Phút ủy mị của Pep Phút ủy mị của Pep

    Barney Ronay, cây bút của tờ Telegraph khi nhìn thấy cách các cầu thủ Man City "tưởng nhớ" Ilkay Guendogan đã viết trên Twitter: "Đây là cách mà người ta dùng để thông báo Guendogan đã chết".

  • Bao giờ M.U hết phụ thuộc vào... Ibra? Bao giờ M.U hết phụ thuộc vào... Ibra?

    Có những thời điểm Zlatan Ibrahimovic bị hụt hơi vì gánh nặng tuổi tác. Thế nhưng, Man United không thể không sử dụng anh. Bởi vai trò của chân sút 35 tuổi này là quá quan trọng với Quỷ đỏ. Trận thắng West Brom rạng sáng qua tiếp tục chứng tỏ điều đó khi Ibra ghi cả 2 bàn mang về 3 điểm cho M.U.

  • Vòng 17 Ngoại hạng Anh: Arsenal về với vị trí thứ 4 Vòng 17 Ngoại hạng Anh: Arsenal về với vị trí thứ 4

    Sau vòng 17 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã nâng con số nạn nhân của mình lên con số 11. Trong khi đó, Arsenal trở về với vị trí thứ 4 quen thuộc.

  • Bóng đá tuần qua: Ronaldo giành Quả bóng Vàng 2016 Bóng đá tuần qua: Ronaldo giành Quả bóng Vàng 2016

    Ronaldo lần thứ 4 giành Quả bóng vàng; Thái Lan vô địch AFF Cup 2016; Real đăng quang tại FIFA Club World Cup… là những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua.

  • Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 03h00 ngày 20/12: Koeman đọ nhiệt với Kloop Nhận định bóng đá Everton vs Liverpool, 03h00 ngày 20/12: Koeman đọ nhiệt với Kloop

    Ronald Koeman nói rằng ông ngưỡng mộ phong cách máu lửa của Juergen Klopp. Song chính vị thuyền trưởng của Everton cũng “nhiệt” không kém người đồng nghiệp bên phía Liverpool. Trận derby vùng Merseyside thứ 227 là lần thứ hai họ gặp nhau, sau lần đầu chiến thắng thuộc về Koeman.

  • Arsenal lại thua ngược, Wenger mắng trọng tài xối xả Arsenal lại thua ngược, Wenger mắng trọng tài xối xả

    Sau khi Arsenal để Man City ngược dòng giành chiến thắng 2-1, HLV Arsene Wenger đã đổ lỗi cho trọng tài Martin Atkinson sau thất bại của đội nhà ở Etihad.

  • Ibra từ chối lời mời 120 triệu bảng từ Trung Quốc Ibra từ chối lời mời 120 triệu bảng từ Trung Quốc

    Tờ Daily Mail khẳng định, Zlatan Ibrahimovic sẽ từ chối lời mời gia nhập trị giá tới… 120 triệu bảng từ các đại gia Trung Quốc để tiếp tục ở lại với Man United.

  • Sterling chơi xuất sắc trong vai trò mới lạ lẫm Sterling chơi xuất sắc trong vai trò mới lạ lẫm

    Raheem Sterling đã trở thành người giải tỏa áp lực cho chiếc ghế của HLV Pep Guardiola. Trong lần đầu tiên đá cao nhất trên hàng công, Sterling đã thành công với bàn quyết định chiến thắng cho Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x