Liverpool đủ sức đua vô địch với Man City nếu mùa giải 2020/21 diễn ra 'bình thường'?

Khương Thượng
10:34 ngày 20-02-2021
Jurgen Klopp khẳng định khoảng cách giữa Liverpool với đội dẫn đầu Premier League Manchester City lẽ ra không xa vời vợi như hiện tại nếu mùa 2020/21 là một "mùa giải bình thường".
Klopp tin Liverpool đủ sức đua vô địch với Man City nếu mùa giải 2020/21 diễn ra 'bình thường'

Chia sẻ về khoảng cách hiện tại, HLV Juergen Klopp của Liverpool thừa nhận nếu mùa giải 2020/21 không quá "đặc biệt" so với những mùa giải trước đó (diễn ra muộn hơn, các CLB ít có thời gian chuẩn bị, lịch thi đấu dày đặc), tình hình lẽ ra đã khác với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

"Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ về việc làm cách nào để có thể vượt qua Man City, làm thế nào để có thể trở thành đội bóng tốt nhất bóng đá Anh một lần nữa cho dù điều đó có ý nghĩa gì. Liverpool chỉ muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Để làm được điều đó, chúng tôi cần thêm một chút may mắn và một vài điều khác nữa. Ban đầu, nếu chúng tôi may mắn hơn một chút với vấn đề chấn thương, khoảng cách có lẽ đã không xa như thế.

Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đồng ý, tôi và cả Pep Guardiola cũng sẽ nói, rằng nếu trong một mùa giải bình thường của cả 2 đội, chúng tôi sẽ không bị Man City bỏ xa tới 16 điểm. Nhưng mọi thứ đang diễn ra như vậy. Liverpool chấp nhận điều đó. Mối quan tâm của chúng tôi lúc này không phải là có thể rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn bao nhiêu điểm, mà chúng tôi sẽ cán đích ở vị trí nào trên BXH sau khi mùa giải này hạ màn".

Lúc này, Liverpool đang đứng thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 và kém Man City đến 16 điểm. Có nhiều lý do khiến cho đội ĐKVĐ thi đấu phập phù ở mùa giải này nhưng lý do lớn nhất nằm ở hàng thủ, khi Van Dijk, Joe Gomez lần lượt chấn thương và phải nghỉ thi đấu hết mùa. Sau đó, phòng y tế của Lữ đoàn Đỏ được bổ sung thêm Joel Matip và hiện tại, cầu thủ người Cameroon cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Kabak đang chơi ngày môt hay hơn tại Liverpool

Và không riêng gì hàng thủ, Liverpool còn mất các vị trí khác như Diogo Jota, Thiago Alcantara, Naby Keita, Fabinho, Jordan Henderson, Alisson và Trent Alexander-Arnold ở những thời điểm khác nhau. Đến tháng 1/2021, Liverpool đã buộc phải mang về Ozan Kabak và Ben Davies để khỏa lấp chỗ trống nơi hàng thủ.

Trong đó, Kabak đã được Klopp sử dụng luôn ở 2 trận gần đây. Sau màn ra mắt thảm họa khiến Liverpool thất thủ 1-3 trước Leicester, cầu thủ này đã chơi cực hay giúp đội nhà đánh bại chủ nhà RB Leipzig tại vòng 1/8 Champions League 2020/21.

Vào lúc 0h30 ngày 21/2, Liveprool sẽ chạm trán với Everton tại vòng 25. Về trận đấu này, Klopp thông báo tình hình nhân sự mới nhất của đội nhà: "Fabinho chưa thể tham gia tập luyện cùng cả đội. Không có thông tin gì thực sự mới về cậu ấy hay các cầu thủ khác. Tất cả đều đang tiến sát ngày trở lại, bao gồm cả Fabinho, James Milner hay Diogo Jota. Song tất cả đều chưa thể thi đấu vào cuối tuần này.

Naby lẽ ra có thể tham dự trận đấu với Leipzig nhưng cậu ấy lại bị ốm và không thể tập luyện. Tôi không biết liệu cậu ấy có thể chơi vài phút trong trận gặp Everton sắp tới hay không. Vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng điều quan quan trọng là cậu ấy không chấn thương nữa. Chúng tôi sẽ phải tính toán thật kỹ lưỡng", chiến thuật gia người Đức nhấn mạnh.

Trận derby Merseyside tại Anfield đêm nay được dự báo sẽ càng thêm căng thẳng sau những gì diễn ra ở lượt đi, song Klopp đã trấn an những cái đầu nóng bằng phát biểu: “Một, hai hoặc ba tuần sau chấn thương của Van Dijk, tôi phải thừa nhận rằng mình thấy may mắn vì đã không gặp lại họ. Chúng ta đều là con người và chắc chắn không tránh khỏi những cảm xúc, nhưng chuyện qua lâu rồi. Chúng tôi không còn lấn cấn chuyện đó nữa. Nhưng đây vẫn là một trận derby, và điều đó đủ để thúc đẩy các cầu thủ chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất".

Khi được hỏi phải chăng trận lượt đi là bước ngoặt khiến mùa giải của Liverpool đang không được như mong đợi, Klopp tiếp tục: “Tôi không biết nữa, tôi sẽ chỉ nhìn lại mọi việc sau khi mùa bóng khép lại mà thôi. Tôi hy vọng cuối mùa, tôi sẽ có một suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng đó là một ngày trọng đại, chắc chắn là thế”.

“Ở trận tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cách chơi của mình. Sẽ là một trận đấu giàu cảm xúc, nhưng chúng tôi lúc nào chẳng cảm xúc. Đó là phong cách của chúng tôi. Còn về họ, tôi không thể nói gì”, Klopp khép lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x