Kỳ này, M.U sẽ... diễn vai chính!

Kinh Thi Kinh Thi
06:33 ngày 24-04-2019
Tin hay không, tùy bạn, nhưng người ta quả đã ghi nhận một câu chuyện nói lên toàn bộ thế giới bóng đá tầm CLB. Trong câu chuyện ấy, một cổ động viên Real Madrid rượt chém một cổ động viên Barcelona, chỉ vì anh chàng “Barcelona” kia chạy suốt con phố để vui mừng khi hay tin Real vừa thua trong một trận đấu thuộc cúp châu Âu.
Kỳ này, M.U sẽ... diễn vai chính!
Vâng, trong loại hình bóng đá tầm CLB, chẳng hề có những khái niệm như niềm tự hào quốc gia, hoặc địa phương. Vì sao Liverpool rước HLV Juergen Klopp về huấn luyện vào năm 2015? Ngoài lựa chọn thuần túy chuyên môn, còn có một chi tiết tham khảo khá quan trọng. 

Một cuộc trưng cầu ý kiến trước đó vài năm cho thấy: lựa chọn số 2 của các cổ động viên Liverpool không bao giờ là CLB “láng giềng” Everton, cũng chẳng phải đội bóng nào của Anh. Đấy là Borussia Dortmund ở Đức (mà Klopp huấn luyện).

Với một cổ động viên M.U, ngay tại thành phố Manchester, sẽ chẳng bao giờ có chuyện nếu M.U không thành công thì thành công của Man City trở thành niềm an ủi. Không liên quan gì. Trong nhiều trường hợp, các đội bóng cùng địa phương chỉ ưu tiên trở thành... đội bóng đáng ghét của nhau mà thôi. Ở Calcio, đáng ghét nhất trong mắt các đội bóng thuộc “Liên đoàn phương Bắc” (Juventus, Milan, Inter) chỉ là... chính các đội ấy, chứ không phải các đội phía Nam.

Bóng đá cấp CLB luôn là như vậy. Cho nên, M.U cần ngăn chặn Man City lấy trọn 3 điểm trước tiên vì đấy là đội mạnh cùng thành phố của họ, chứ không bao giờ các cổ động viên Manchester của M.U thấy được an ủi khi Man xanh vô địch. Tất nhiên, M.U cũng không bao giờ “đá vì Liverpool”. 

Nhưng, đây thật sự là một trận đấu đem lại hy vọng cho Liverpool. Trước tiên, M.U sẽ đá vì chính mình. Vì niềm tổn thương của mình. Trận thua Everton 0-4 vừa qua càng ê chề bao nhiêu, thì các cầu thủ M.U sẽ càng quyết tâm bấy nhiêu, trước cơ hội gỡ gạc thể diện này.


HLV Ole Gunnar Solskjaer và trợ lý Mike Phelan đang muốn biết rõ thái độ của các cầu thủ M.U, xem ai là những người mà họ có thể tin cậy trong mùa bóng tới? Vậy, đây chính là dịp quan trọng nhất. Nói về nhau trong chuỗi trận thắng tưng bừng hồi giữa mùa thì quá dễ. Khi ấy, người ta thậm chí còn tâng bốc quá sự thật, chứ đâu chỉ là những bình luận hữu hảo về nhau. 

Đây mới là lúc để Solskjaer nhận ra ai muốn gắn bó với mình. Các cầu thủ cũng vậy. Dù có ghi bàn liên tục trong những ngày vinh quang, Romelu Lukaku vẫn phải tươi cười trên ghế dự bị. Không chấp nhận cũng chẳng được. Giờ thì ngược lại. Một chút sức rướn, một bước chân nhanh hơn, thậm chí chỉ là một câu bâng quơ nhắc nhau tập trung, có thể sẽ trở thành chi tiết quan trọng để các cầu thủ M.U “lấy điểm” trong mắt Solskjaer, hòng được ưu tiên đá chính sau này.

Trên lý thuyết, chẳng còn gì để phải bàn về cán cân chuyên môn. Đơn giản là M.U như trong trận đấu vừa qua thì không đủ tư cách để được ra sân so giày với Man City, chứ khoan bàn chuyện ai sẽ thắng. Cho nên, cũng chẳng còn gì để HLV Pep Guardiola của Man City phải chú tâm, toan tính. Man City tất thắng, thế thôi. 

Nhưng, hiếm thấy lĩnh vực nào mà thực tế luôn có khả năng sổ toẹt lý thuyết như môn bóng đá. Xem trận derby thành Manchester kỳ này là xem thái độ của M.U. Xem họ phản ứng thế nào với sự tủi hổ vừa xảy ra cho chính mình. Và xem họ có khả năng chứng minh cái sự tuyệt vời muôn thuở - rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra - của môn bóng đá hay không.

Vâng, Man City thì quá hay rồi, nhưng M.U mới là đội đáng xem kỳ này. Nếu như bóng đá chỉ có chỗ đáng xem nơi các đội xuất sắc, đội đang thành công, thì đâu còn gì hay ho nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x