"Người không phổi" vốn là cựu tiền vệ từng có nhiều năm khoác áo Chelsea. Hồi mùa Hè vừa rồi ông đã nhận lời dẫn dắt đội bóng cũ và vừa giúp The Blues thắng liền 5 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Nhờ thành tích ấn tượng như vậy, HLV Lampard đã được bầu là nhà cầm quân xuất sắc nhất Premier League tháng 10.
Được hỏi về bí quyết có được thành công, thuyền trưởng Chelsea cho hay: "Mỗi ngày tôi thường dắt chó đi dạo vào sáng sớm, mang đôi giày đặc biệt khi chơi thể thao, đạp xe 50 phút trong phòng tập gym và tự mình làm món mỳ ống trước các trận đấu".
"Nếu không làm như vậy thì tôi có cảm giác thật lố bịch. Điều đó có thể ảnh hưởng xấu tới kết quả của các trận đấu. Thực ra tôi đã luôn duy trì thói quen này từ khi vẫn còn là cầu thủ".
"Ở đây tôi cũng nói đùa một chút. Tuy nhiên, tôi nghĩ những hành động mê tín bất kể có hiệu nghiệm hay không chí ít cũng cho thấy bạn rất nghiêm túc trong việc nỗ lực tìm kiếm chiến thắng".
Ở một diễn biến khác, HLV Lampard đã nói về cậu học trò của mình là N'Golo Kante như sau: "Nhiều người nói rằng Kante là tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới, nhưng tôi nghĩ chừng đó vẫn chưa đủ".
"Kante có nguồn năng lượng gần như vô tận và có thể hoạt động ở bất cứ đâu. Một tiền vệ phòng ngự theo quan điểm của tôi là người thường đứng trước trước các hậu vệ để hỗ trợ phòng ngự từ xa, nhưng Kante có thể làm được nhiều hơn thế", Lampard kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn