M.U thất bại vì không có thủ lĩnh

Kinh Thi Kinh Thi
17:52 ngày 04-04-2019
Trên nguyên tắc, khung thành M.U được bảo vệ bởi 5 người: thủ môn David De Gea, các trung vệ Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelof, và tiền vệ trụ Fred (trận này M.U chơi theo sơ đồ 3-5-1-1).
Lăng kính: M.U không có thủ lĩnh
Còn trên “cáo trạng”, M.U thua vì Fred để mất bóng sau đường chuyền của De Gea; Smalling tự đốt lưới nhà; Young lãnh thẻ đỏ. Nghĩa là có đến 4 trong 5 cầu thủ vừa nêu tự làm hại đội mình. Không thua mới lạ!

Còn ai hiểu Fred hơn các cầu thủ M.U? Vậy nên, cũng phải đặt ra câu hỏi cho chính De Gea - thủ môn thường xuyên tỏ ra xuất sắc trong các pha phản xạ, cứu nguy, nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao trong cách chơi “triển khai bóng từ hàng thủ”, nói chung là khá tầm thường trong việc phối hợp với các cầu thủ phòng ngự. Anh chuyền cho Fred trong tình huống tai hại ấy để làm gì?

Tổng quát hơn, ai quyết định những tình huống như thế cho M.U - không chỉ ở từng tuyến riêng rẽ mà nói chung trong cả đội hình, cả trận đấu?

Bây giờ, có vẻ như Ole Gunnar Solskjaer đã “trở lại mặt đất”; có vẻ như M.U rút cuộc cũng đã hụt hơi vì vấn nạn chấn thương hàng loạt; hoặc cũng có vẻ như khi không còn tình trạng quá đặc biệt về mặt tinh thần trong những ngày đầu “thay tướng” thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. Dù sao đi nữa, xuyên suốt từ những ngày đầu thành công đến những thất bại gần đây, luôn có một điều hình như Solskjaer chưa hề làm được. Ông chưa tìm ra được một thủ lĩnh trên sân.


Paul Pogba, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Ander Herrera... cứ liên tục thành công trong những ngày đầu Solskjaer xuất hiện. Kể cả những người tưởng như bất lợi vì cách xếp quân của Solskjaer, như Romelu Lukaku hoặc Anthony Martial, cũng đều thành công khi có cơ hội, chẳng ai nản chí và sa sút. Nhưng tóm lại, họ đều thành công về mặt phong độ là chính. Ngay cả ngôi sao lớn nhất, Paul Pogba với những “cú đúp” liên tiếp trong giai đoạn ấy, cũng chỉ tỏa sáng theo kiểu “lập công”, chứ đấy không hề là người chỉ huy, động viên, nhắc nhở đồng đội. Càng không bao giờ là người điều phối nhịp độ, quyết định. Cả trong cách chơi lẫn trong khía cạnh tinh thần, M.U không có ai xứng danh thủ lĩnh. Solskjaer hẳn không quên Roy Keane trong thời của ông?

Chẳng ai thắng mãi, đấy là điều tất yếu. Nhưng đôi khi, người ta thậm chí cũng không thể thắng mãi, không thể chơi hợp lý, lấn lướt mãi ngay trong một trận đấu. Vai trò của một thủ lĩnh đích thực sẽ được phát huy trong những trận đấu như vậy - quan trọng hơn cả khâu chỉ đạo của những “tướng tài” bên ngoài đường biên. Không có mẫu cầu thủ như thế, M.U đã không giữ được ưu thế quan trọng mà chính họ đã tạo dựng được ngay từ đầu trận.


Thật ra, trận thắng Watford 2-1 ở vòng đấu trước cũng là như vậy. Chẳng qua, M.U may mắn đứng vững cho đến hết trận. Kể cả khi tỷ số đang là 2-0, đội bóng của Solskjaer vẫn trông thảm hại như một đội đang đứng gần cuối bảng. Tất nhiên, đấy là vấn đề phong độ. Ngoài tình trạng chấn thương, các cầu thủ còn mới trở về từ loạt trận của các ĐTQG. Nhưng, chơi như thế nào để hạn chế ảnh hưởng từ phong độ rệu rã thì đấy lại là chuyện khác. Thắng Watford, rồi thua ngược Wolves, đều là những kết quả có tính ngẫu nhiên cao mà M.U không chủ động chi phối được, do không có thủ lĩnh trên sân (hoặc có, tùy theo nội bộ, nhưng không hiệu quả).

Solskjaer không phải là HLV làm việc bằng triết lý (mà ông cũng không thể tạo dựng cách chơi nào mang hơi hướng triết lý, do chưa có đủ thời gian). Tất cả chỉ có thể đến từ bài bản chiến thuật, từ sự chuẩn bị trên sân tập và khả năng điều chỉnh ngay trong trận đấu. Vai trò của cầu thủ điều phối, chỉ huy toàn đội ngay trên sân, do vậy, càng trở nên quan trọng đối với M.U hiện thời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định

    Các trụ cột thay nhau báo tin vui cho Hà Nội FC trước màn tiếp đón Nam Định ở vòng 14 V.League 2023/24 khi Tuấn Hải và Duy Mạnh hồi phục thần tốc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x