Lăng kính: M.U nên giữ ai và bỏ ai?

Dũng Phan
11:28 ngày 13-07-2019
Manchester United đang đối mặt với một tình huống khá oái ăm, đấy là mục tiêu theo đuổi thì không đến, mà trụ cột thì ngấp nghé muốn đi.
Lăng kính: M.U nên giữ ai và bỏ ai?
Đó chính là hoàn cảnh tồi tệ nhất mà một đội bóng gặp phải trong kỳ chuyển nhượng. Thường thì kể cả những đội bóng nhỏ xác định rằng không thể giữ nổi trụ cột, thì họ vẫn biết cách để chuẩn bị cho mục tiêu thay thế. Còn M.U lúc này lại hoang mang cả trong lẫn ngoài. 

Ở bên ngoài, họ mới chỉ mua được Aaron Wan-Bissaka và Daniel James, đó là những bản hợp đồng như “ma túy đá” cho con bệnh M.U suốt mùa giải qua, trong khi các mục tiêu “bom tấn” như Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Gareth Bale… hoàn toàn không vọng động. Còn ở bên trong, họ đối mặt với tình cảnh sẽ mất đi bộ ba quan trọng trong lối chơi là Romelu Lukaku, David De Gea và Paul Pogba. 

Inter rất nghiêm túc trong việc mua Lukaku, đó là điều cả thế giới đang nhìn thấy. Vấn đề là Manchester United có vẻ như không muốn bán cầu thủ bị cộng đồng mạng gọi là “nghệ sĩ nhân dân” này. Quỷ đỏ giữ Lukaku cũng như quyết tâm giữ lại Pogba hay De Gea. 

Và như đã biết, Pogba là mục tiêu được Real Madrid theo đuổi, còn De Gea lại là người mà PSG sẵn sàng trả mức lương 400.000 bảng/tuần (mức thù lao De Gea yêu cầu để gia hạn với M.U). Rõ ràng nhìn qua tình hình lúc này, chính 3 cầu thủ kia mới là những người “nắm dao đằng chuôi” trong việc đi hay ở. Câu hỏi đặt ra: Lukaku, De Gea và Pogba nên giữ hay nên bỏ? 

Cái giữ Lukaku ở lại Old Trafford có lẽ là thứ xúc cảm khá kỳ lạ của BLĐ M.U và các fan của đội bóng này. Họ không muốn chấp nhận sự thật rằng tiền đạo trị giá 75 triệu bảng của họ là một “gã hề”, và càng không chấp nhận chuyện bị một đội bóng nước Ý đến nhà gõ cửa mang đi. Giống như một cô gái không yêu, nhưng vẫn thích sở hữu vậy. 

Chứ đặt Lukaku cạnh Ruud van Nistelrooy - siêu tiền đạo của M.U trong quá khứ thì chỉ như quạ đen so với phượng hoàng. Trường hợp Pogba và De Gea thì khác, thứ lăn tăn trong việc giữ hay bỏ là vì đẳng cấp của hai cầu thủ này quá cao, và là đồ hiếm trong làng bóng đá bây giờ. Tuy nhiên chuyện Pogba là nằm ở cái đầu chứ không phải đôi chân. 


M.U cho thấy họ không có khả năng sai khiến Pogba. Còn với De Gea? Không phải vì De Gea làm loạn, mà M.U đang phải trả giá cho mức lương của Alexis Sanchez. Để có được Sanchez, họ đã phá vỡ bộ khung lương của cả Premier League, và giờ họ phải trả giá đầu tiên. Trách De Gea đòi hỏi, nhưng lỗi do M.U đã sai chiến lược trước. 

Tóm lại, với Lukaku và Pogba thì nên chia tay. Còn với De Gea, người đã ở bên cạnh Manchester United trong thành công và sóng gió hơn 7 năm qua thì nên giữ lại và giao cho chiếc băng đội trưởng. De Gea xứng đáng được tưởng thưởng vì tài năng và lòng trung thành. 

Vấn đề như ta đã thấy, BLĐ M.U luôn có những quyết định trời ơi đất hỡi. Ví dụ như “nuôi báo cô” Sanchez, mầm mống của các cuộc biểu tình tăng lương, không gia hạn với Ander Herrera, nhưng gia hạn với Phil Jones chẳng hạn. Bởi vậy nếu tháng 8 ta thấy M.U giữ Pogba và Lukaku, còn chia tay De Gea thì… vì họ thích vậy.

Khi Manchester United thất bại ở mùa giải 2018/19, tất cả đã nói về một kỳ chuyển nhượng để thay đổi. Nhưng giờ họ đang đối mặt với một bài toán nhân sự rộng khắp. Xin khẳng định, cuộc khủng hoảng của đội bóng này đã diễn ra ngay từ mùa Hè, chứ không còn phải đợi đến khi mùa giải mới khởi tranh nữa. Và HLV Ole Gunnar Solskjaer nếu không nhận thức rõ sự việc để giải quyết vấn đề, thì tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn dự kiến.


Truyền hình FPT hân hạnh gửi tới khán giả Việt Nam trọn vẹn các trận đấu của Manchester United và nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu khác tại ICC 2019. 
Thưởng thức các giải đấu thể thao hàng đầu thế giới trên hệ thống Truyền hình FPT.
Hotline: 19006600.
Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfpt/
Website: https://truyenhinh.fpt.vn/
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x