Người Liverpool cần một 'La Fatal Verona'

Dũng Phan
09:25 ngày 04-05-2019
“La Fatal Verona” là một cụm từ đã trở thành thần thoại tại nước Ý, kể về cuộc đua tranh Scudetto được kết thúc theo cách không tưởng giữa AC Milan và Juventus vào mùa giải 1972/73. Trước vòng đấu cuối cùng, Milan có 44 điểm, Juve, Lazio cùng 43 điểm (ngày ấy nước Ý tính 2 điểm cho một trận thắng).
Lăng kính: Người Liverpool cần một 'La Fatal Verona'
Milan tràn trề cơ hội khắc lên ngực ngôi sao đầu tiên với chức vô địch lần thứ 10 trong lịch sử. Bởi lẽ ở vòng đấu cuối, Milan sẽ gặp một Verona đã an toàn trên bảng xếp hạng, còn Juventus thì phải đối đầu với Roma, còn Lazio gặp Napoli. Khi đó, Milan được dẫn dắt bởi bậc thầy của chiến thuật Catenaccio là Nereo Rocco huyền thoại, cùng ngôi sao số 1 trong đội hình là Gianni Rivera. 

Ai cũng nghĩ Milan sẽ thắng, nhưng điều không tưởng đã xảy ra, Milan thua sốc Verona 3-5 và dâng Scudetto cho Juventus, đội tưởng đã không còn hy vọng nhưng vẫn cần mẫn giành thắng lợi 2-1 trước Roma. Bên kia, Lazio thua Napoli 0-1. “La Fatal Verona” trở thành một khái niệm được nói đến như một “tác phẩm bom tấn” của bóng đá hình chiếc ủng. Thậm chí, ngày 20/5/1973 ấy còn được viết thành một cuốn sách với cái tên “Verona-Milan 5-3”. 

Hôm đó, Milan đã đến sân Bentegodi với champagne trên tay. Và kết quả họ nhận được, như minh chứng cho sự ngỡ ngàng mà trái bóng tròn có thể mang lại. 46 năm sau, Liverpool và Manchester City đang đi dần đến một bộ phim bi tráng như thế. Với 91 điểm trong tay, Liverpool đã trở thành đội bóng thứ 8 đạt mốc 90 điểm trong lịch sử Premier League

Nhưng trong khi 7 đội kia đều vô địch Premier League, thì họ vẫn đang đợi đến vòng đấu cuối cùng để biết mình có được gọi tên hay không. Tại sao một Liverpool tuyệt vời như thế này trong 30 năm qua, và tại sao một Manchester City hay đến vậy trong lịch sử tồn tại, lại phải đụng đầu nhau trong hoàn cảnh “hạnh phúc như một tấm chăn hẹp” như thế này? Không ai trả lời được, chỉ đành ngậm ngùi “Đó là bóng đá”. 

Tháng 10/2015, sau khi thay thế Brendan Rodgers để trở thành HLV trưởng của Liverpool, Juergen Klopp khi được hỏi về chuỗi 25 năm không thể vô địch Premier League của đội bóng vùng Merseyside, ông đã đáp lại: “Tôi không thể nói các bạn hãy chờ thêm 20 năm nữa. Tôi hứa, trong vòng 4 năm sẽ mang về chức vô địch cho CLB”. 


Sau đó ông nói thêm một câu nửa đùa nửa thật “hoặc nếu không, tôi sẽ sang Thụy Sĩ”. Mùa giải 2018/19 này là năm cuối cùng mà ông thực hiện lời hứa ngày nào của mình. Sẽ là một thảm họa cho giới túc cầu giáo nếu như Klopp bỏ sang Thụy Sĩ và rời bỏ bóng đá đỉnh cao. Nơi cảm nhận rất rõ sự tung hoành của ông, biết ông chưa hề lạc thời, nhưng lại nợ ông một danh hiệu.

Klopp đã đến rất gần, nhưng bây giờ mọi thứ không còn nằm trong tay ông nữa. Manchester City đã chiến thắng trong trận đấu bù, đã vượt qua Tottenham và Manchester United. Giờ đây hai đội có cùng 36 trận, The Citizens là 92 điểm, còn The Kop là 91 điểm. Liverpool không còn quyền tự quyết. Đội bóng có quyền “không đọc báo, không xem tivi, không nghe radio” chính là Manchester City. 

Thế mà đã có lúc, Liverpool đã hơn Manchester City 7 điểm, thậm chí còn có cơ hội kéo lên 9 điểm. Nhưng tất cả các lợi thế đó đã bị vứt bỏ xuống sông xuống bể, bằng những trận hòa và thua đầy đáng tiếc khi Salah mất phong độ. Để rồi bây giờ Klopp chỉ biết chờ một “La Fatal Verona” cho riêng mình. Nhưng muốn vậy, ông phải là Juventus của 46 năm trước. Mùa giải 1972/73 đó, Juventus vốn không hề chờ Verona có thể đánh bại Milan, họ chỉ cố gắng làm tốt nhất việc của mình, cõi lòng không bận tâm đến thiên hạ.

Giữ cho tâm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, ông làm được không hả Klopp?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • VIDEO bàn thắng Lorient vs PSG: 1-4 (Vòng 29 Ligue 1 mùa 2023/24) VIDEO bàn thắng Lorient vs PSG: 1-4 (Vòng 29 Ligue 1 mùa 2023/24)

    VIDEO bàn thắng Lorient vs PSG Ở trận đấu giữa Lorient vs PSG tại vòng đá bù 29 Ligue 1 2023/24, cú đúp của Ousmane Dembele và Kylian Mbappe đã giúp đội ĐKVĐ có thắng lợi ngay trên sân Moustoir - Yves Allainmat. Với kết quả này, PSG tiến gần hơn tới chức vô địch ở mùa giải này. Ghi bàn Lorient: Bamba (73') PSG: Dembele (19', 60'), Mbappe (22', 90')

  • Kết quả Lorient vs PSG: PSG tiến sát ngôi vô địch Ligue 1 Mbappe và Dembele 'nhảy múa', PSG tiến sát chức vô địch

    Ở trận đấu giữa Lorient vs PSG tại vòng đá bù 29 Ligue 1 2023/24, cú đúp của Ousmane Dembele và Kylian Mbappe đã giúp đội ĐKVĐ có thắng lợi ngay trên sân Moustoir - Yves Allainmat. Với kết quả này, PSG tiến gần hơn tới chức vô địch ở mùa giải này.

  • Kết quả Everton vs Liverpool: Giấc mơ vô địch xa dần Thua sốc Everton, Liverpool tan mộng vô địch

    Ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24, Liverpool đã thúc thủ 0-2 trước Everton, qua đó tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch.

  • Nhìn lại vòng bảng của U23 Việt Nam: Nhiều tín hiệu lạc quan, nhưng.... Nhìn lại vòng bảng của U23 Việt Nam: Nhiều tín hiệu lạc quan, nhưng....

    Sớm giành vé vào vòng tứ kết U23 châu Á 2024 và có nhiều tín hiệu lạc quan nhưng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được sự hiệu quả trong lối chơi cũng như tránh rơi vào trạng thái bị “cóng” khi thi đấu ở sân chơi châu lục.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x