Lăng kính: Ông vẫn là Wenger

Đức Hoàng Đức Hoàng
11:01 ngày 13-01-2014
Wenger vẫn mua sắm kiểu Wenger không hề là điều đáng phàn nàn. Ông mà giống các HLV khác thì Premier League rất chán.
Lăng kính: Ông vẫn là Wenger
1. Hôm qua tiền đạo 21 tuổi Paul-Georges Ntep của Auxerre đăng lên trang Instagram của mình một bức ảnh với lời chú thích: “Đang trên đường đi...”. Bức ảnh chụp một bữa ăn trên tàu, với một tấm vé để trên bàn, cho phép người xem nhìn rõ đích đến: ga tàu St Pancras, London, nước Anh.

Cách đây một tháng anh đã đăng ảnh ăn mừng bàn thắng kèm lời chú thích “Trận đấu cuối ở sân Abbe Deschamps” – một gợi ý rõ ràng rằng anh sắp chuyển nhượng sang CLB khác, chứ không phải đi shopping.

Và quan trọng hơn nữa là hồi cuối tháng 12 năm ngoái, HLV Arsene Wenger trong một chương trình truyền hình của Pháp đã khen ngợi Ntep hết lời. Trong số rất nhiều tài năng trẻ mà nước Pháp có, ông chọn ra một người để ca ngợi. Thế chuyến tàu đến London có trùng hợp quá chăng? Hay anh đi shopping thật?

Hãy tìm hiểu Paul-Georges Ntep là ai: đang chơi ở CLB hạng Nhì Auxerre, nhưng anh là một viên ngọc thô được nước Pháp (và Wenger) đánh giá rất cao, với tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Người Qatar đã đến ngỏ lời, đặt lên bàn một căn biệt thự, một siêu xe và mức lương 1,5 triệu bảng/năm, nhưng Ntep từ chối vì muốn “phát triển sự nghiệp”. Anh đã ghi 5 bàn và có 2 pha kiến tạo tại vòng loại U21 châu Âu năm ngoái.

Paul-Georges Ntep

Ở tuổi 21, cầu thủ gốc Cameroon được định giá khoảng 8 triệu euro. Và nếu phải mô tả anh trong hoàn cảnh hiện tại bằng một câu ngắn, thì đó sẽ là: Paul-Georges Ntep là một mục tiêu rất Arsene Wenger.

2. Nếu coi Wenger là một tính từ thì một cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng, với mức giá vừa phải, là người Pháp và được mua về từ một CLB Pháp, trên đời làm gì có còn thứ gì Wenger hơn thế?

Sau khi Arsenal phá két để mua Mesut Oezil, đồng thời xuất hiện thông tin cho rằng họ sẵn sàng chi 50 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, người ta nói rất nhiều tới các mục tiêu không hề Wenger.

Julian Draxler của Schalke là một ví dụ. Hôm qua các báo Anh đồng loạt đưa tin Arsenal sẵn sàng trả mức phá vỡ hợp đồng lên tới 40 triệu bảng để đưa anh về sân Emirates.

Không biết là Arsenal có chi đậm trong mùa Đông này không, chưa biết các ngôi sao trị giá vài chục triệu bảng có tới không, nhưng trước mắt, Wenger vẫn cứ phải là Wenger: ông có một phương thức làm việc đặc trưng đã hàng chục năm qua, và đừng nên nghĩ rằng chỉ vì một Oezil mà toàn bộ hệ thống triết lý của Arsenal phải thay đổi.

Paul-Georges Ntep có thể trở thành hợp đồng đầu tiên của Arsenal trong mùa Đông này. Anh cũng như người đồng đội cũ Yaya Sanogo, như Giroud, Chamakh, Sagna, Alex Song, Clichy... là những cầu thủ giá rẻ hoặc trung bình từ Pháp, làm nên “tính chất Wenger”.

3. Chỉ cần liệt kê ra vài cái tên đã đi theo con đường của Ntep là đã thấy rằng chính sách của Wenger mang lại những gì. Phần lớn đều tạo ra lợi nhuận kinh khủng.

Nhưng câu hỏi đặt ra là trong một mùa giải như thế này, khi viễn cảnh có chức vô địch đang trở nên sống động hơn bao giờ, khi niềm tin của NHM cao chất ngất, thì một sự bổ sung “kiểu Wenger” như thế này có hợp lý hay không?

Chuyện đó, chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Ở tuổi 21, Ntep hoàn toàn có thể tỏa sáng nhanh chóng, như Adebayor đã từng làm. Đội hình của Arsenal giờ cũng đã mạnh và có thể bổ sung vậy thôi là hợp lý.

Tất nhiên, nó cũng có thể mang tác dụng ngược lại, vì chính các vụ chuyển nhượng “kiểu Wenger” là điều tạo nên cơn khát danh hiệu lâu nay.

Nhưng dù thế nào, Wenger vẫn mua sắm kiểu Wenger không hề là điều đáng phàn nàn. Ông mà giống các HLV khác thì Premier League rất chán.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • "Đốn giò" Nasri, Yanga-Mbiwa xứng đáng phải nhận thẻ đỏ "Đốn giò" Nasri, Yanga-Mbiwa xứng đáng phải nhận thẻ đỏ

    Sau trận thắng 2-0 trước Newcastle tối qua, Man City phải trả giá bằng chấn thương đầu gối của Samir Nasri, khi anh đã bị hậu vệ Mapou Yanga-Mbiwa của đội chủ nhà “chăm sóc” rất kĩ lưỡng.

  • Thống kê của Suarez còn ấn tượng hơn Ronaldo và Messi Thống kê của Suarez còn ấn tượng hơn Ronaldo và Messi

    Theo những con số thống kê ở mùa giải 2013/14, tiền đạo Luis Suarez của Liverpool còn tỏ ra vượt trội so với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

  • Pellegrini lo ngại Nasri bị chấn thương nặng Pellegrini lo ngại Nasri bị chấn thương nặng

    HLV Manuel Pellegrini không có được niềm vui trọn vẹn khi Man City vươn lên dẫn đầu Premier League. Ông hiện rất lo lắng về chấn thương của Samir Nasri sau khi tiền vệ người Pháp bị Mapou Yanga-Mbiwa bên phía Newcastle phạm lỗi thô bạo.

  • Man City sắp đón Aguero trở lại Man City sắp đón Aguero trở lại

    Trả lời phỏng vấn báo chí, tiền đạo Sergio Aguero của Man City cho biết mình đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại.

  • Hàng công "5 sao" của Liverpool được đưa "lên mây" Hàng công "5 sao" của Liverpool được đưa "lên mây"

    Sau trận Liverpool thắng Stoke 5-3 trong loạt trận đêm qua, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã dành những lời có cánh để nói về sức mạnh hàng công của đội nhà.

  • Tìm được chiến thắng, M.U vẫn chưa hết lo Tìm được chiến thắng, M.U vẫn chưa hết lo

    Chiến thắng 2-0 của Man United trước Swansea rạng sáng qua đã mang niềm vui đầu tiên trong năm 2014 đến với NHM Quỷ đỏ. Ai cũng nói, cơn mưa rào vào đúng ngày nắng hạn thế này thì có ý nghĩa đến nhường nào.

  • Arsenal: Oezil, Giroud, Oxlade-Chamberlain đồng loạt trở lại Arsenal: Oezil, Giroud, Oxlade-Chamberlain đồng loạt trở lại

    Arsenal sẽ đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột trong chuyến làm khách tại Villa Park sắp tới. Hiện tại, Mesut Oezil và Olivier Giroud đã bình phục chấn thương và đó là sự đảm bảo cho sức mạnh hỏa lực của Pháo thủ trên sân Villa Park.

  • Stoke 3-5 Liverpool: SAS đưa The Kop vào Top 4 Stoke 3-5 Liverpool: SAS đưa The Kop vào Top 4

    Đánh bại Stoke ngay trên sân đối phương với tỷ số ít thấy 5-3, Liverpool đã quay trở lại với Top 4 giải Ngoại hạng.

  • Newcastle 0-2 Man City: Lên đỉnh mướt mồ hôi Newcastle 0-2 Man City: Lên đỉnh mướt mồ hôi

    Chuyến đi tới St. James’ Park vất vả hơn tưởng tượng của Man City. Nhưng 3 điểm lấy về từ tay Newcastle đã giúp Man City lần đầu tiên kể từ vòng 1 trở lại ngôi đầu Premier League, chí ít là trong 24 tiếng nữa.

  • Trọng tài từ chối siêu phẩm sút xa của Tiote Trọng tài từ chối siêu phẩm sút xa của Tiote

    Bàn thắng rất đẹp của tiền vệ Cheik Tiote (Newcastle) đã bị trọng tài Mike Jones thẳng thừng từ chối. Ông "vua áo đen" cho rằng, trong tình huống trên, Yoan Gouffran đã rơi vào thế việt vị, cho dù cầu thủ này không hề chạm bóng.

  • Newcastle 0-2 Man City: Bóng dáng nhà vô địch Newcastle 0-2 Man City: Bóng dáng nhà vô địch

    Để trở thành nhà vô địch, một đội bóng phải hội tụ đủ đẳng cấp, bản lĩnh và một chút may mắn. Ở trận đấu này, Man City đã có được điều đó, bản lĩnh của một đội bóng lớn được thể hiện đúng thời điểm và bên cạnh đó còn là một chút yếu tố của may mắn.

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Everton, 22h00 ngày 30/3: Ngày buồn chưa qua 22h00 ngày 30/3: Bournemouth vs Everton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Everton trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế linh vật, giải thưởng 50 triệu đồng CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế linh vật

    Nhằm tăng cường thêm tính nhận diện về thương hiệu, CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, thiết kế linh vật, khẩu hiệu cổ vũ và trang phục thi đấu, trong đó mỗi giải Nhất trị giá 50 triệu đồng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x