Lăng kính: Premier League chỉ một kẻ khóc

Dũng Phan
06:48 ngày 11-05-2019
Vòng cuối Premier League sẽ kết thúc thế nào đây? Liverpool vô địch đầy kịch tính, hay Man City phô trương thứ sức mạnh hủy diệt để lên ngôi đầy thuyết phục?
Lăng kính: Premier League chỉ một kẻ khóc
Bất chấp Premier League kết thúc với kịch bản nào đi chăng nữa, thì nụ cười và cái xoa tay mãn nguyện vẫn sẽ tới với những nhà hoạch định tổ chức giải đấu này, cũng như khối lượng khán giả đồ sộ của nó và các đơn vị khai thác truyền thông của giải bóng đá Ngoại hạng Anh trên khắp thế giới. 

Họ đã có được mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử nhờ cuộc đua tài vô tiền khoáng hậu của Liverpool và Man City. Và đặc biệt, với hai trận chung kết cúp châu Âu toàn Anh do Liverpool, Tottenham, Chelsea và Arsenal tạo ra. Đây chính là mùa giải thành công nhất lịch sử của Premier League.

Trong cơn say ấy, chỉ có một kẻ đứng ngoài rìa cuộc chơi. Như một con quỷ đỏ lạc lõng đứng nhìn tất cả đang ăn mừng bằng đôi mắt trắng dã, bất lực nhìn hào quang xa xa ở tận chân trời. Con quỷ đỏ mang hiện thân của gã khổng lồ Manchester United.

Ngày mà những CLB đến từ nước Anh đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” sau hơn nửa thập kỷ bị người Tây Ban Nha đè nén, thì biểu tượng lớn nhất của xứ sương mù trong 3 thập kỷ trở lại đây lại trở thành kẻ đứng ngoài cuộc chơi. Mạng xã hội giống như một quả bom đợi ngày Chelsea và Arsenal vào chung kết Europa League để phát nổ trào lưu chế ảnh trêu tức M.U. Người Manchester United nghĩ gì khi chứng kiến cảnh đó? Không ai biết rõ ràng thứ cảm giác ấy, có lẽ là một chút tổn thương, một chút cay đắng, một chút tức giận, vừa giận mình lại vừa giận người. 

Và chắc chắn không hề thiếu cảm giác lạc lõng của kẻ ngoài cuộc, của một kẻ từng hô mưa gọi gió, là nhân vật chính của cuộc chơi, giờ thành kẻ phụ đứng ngoài và bị chế giễu. Đó là thứ cảm giác khó chịu nhất của một kẻ thất thế. Premier League 2018/19, tất cả cùng cười, kể cả Everton, Leicester hay Wolverhampton, Watford đều có cái để vừa lòng. Tất cả, trừ 4 đội là Man United, Cardiff City, Fulham và Huddersfield. Ba đội kia rớt hạng, còn đội còn lại là Man United.  


Điều gì đã đẩy Man United đi đến thảm cảnh hôm nay? Quá nhiều thứ đã được mổ xẻ, từ chuyện Sir Alex Ferguson ra đi mà không đào tạo người kế thừa, sự lạc lối trong chuyển nhượng, sự thiếu vắng của một giám đốc kỹ thuật, sự mất phương hướng trong việc “ép chín” những nhân tố con người, và khi không đạt được ý nguyện thì lại sa thải vì không có kế hoạch dài hạn. 

Ở mặt trận truyền thông, họ dễ bị soi mói, bị “làm quá” lên trong bất kỳ vấn đề nào. M.U như một thỏi nam châm truyền thông, mà vị tướng có thể đứng ra bảo vệ thì không có. “Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm”, M.U đang lạc lối trong việc đi tìm “vị tướng” ấy. Đó không bắt buộc phải là một HLV, mà nên là một lãnh đạo biết dùng người và biết tin người, và chắc chắn biết tổn thương khi nhìn M.U hôm nay. 

Vào năm 2010, gia tộc Agnelli của nước Ý sau một thời gian dài chứng kiến màn “phú quý giật lùi” của Juventus kể từ khi quay trở lại Serie A, đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Quyết định được đưa ra là phải điều người của gia tộc về lại vị trí chủ tịch đội bóng. 

Chủ tịch tập đoàn FIAT, John Lapo Elkann tuyên bố: “Chỉ những người của nhà Agnelli mới hiểu làm thế nào tốt nhất cho Juve”. Thứ ông nói đến, chính là tình yêu với Juve. Sau đó, Andrea Agnelli được bổ nhiệm làm chủ tịch của Juventus. Những gì tiếp theo, xin tạm gọi là lịch sử.

Chỉ có biết đau cùng đội bóng mình yêu, thì mới biết cách phục dậy giá trị của đội bóng. Nhà Glazer đã bỏ quên thứ tình yêu đó lâu rồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x