Quy luật lớn ở Premier League

Kinh Thi Kinh Thi
11:02 ngày 03-04-2019
Trước 6 vòng cuối, Man City thua M.U đến 8 điểm. Nhưng Quỷ đỏ của Alex Ferguson bất ngờ thua Wigan 0-1, rồi lại hòa Everton 4-4 dù đã dẫn đến 4-2 ở phút 83, trên sân nhà.
Lăng kính: Quy luật lớn ở Premier League
Tận dụng thời cơ, Man City thắng M.U 1-0 trong trận đấu kế tiếp để vươn lên dẫn đầu, nhờ hơn về chỉ số phụ. Và họ cũng chỉ hơn M.U bằng chỉ số phụ khi mùa bóng chính thức khép lại. Đấy là lần đầu tiên Man City vô địch bóng đá Anh trong kỷ nguyên hiện đại (mùa bóng 2011/12).

Lần vô địch kế tiếp diễn ra như thế nào? Liverpool dẫn đầu, ở thời điểm cuộc đua chỉ còn 3 vòng. Chưa bao giờ Liverpool tiến gần đến chức vô địch như vậy, trong kỷ nguyên Premier League. Nhưng Steven Gerrard trượt chân dẫn đến bàn thua, và trận thua ngay trên sân nhà, trước Chelsea. Họ lại chỉ hòa Crystal Palace ở vòng áp chót. Chung cuộc, Man City đoạt chức vô địch, hơn Liverpool vỏn vẹn 2 điểm.

Một trong những quy luật lớn nhất ở Premier League: các đội mạnh “mất” ngôi vô địch vì những cú sẩy chân bất ngờ, để lọt điểm số ra ngoài trong các trận đấu thuộc diện “phải thắng”. Cách đây không lâu, người ta thán phục khi thấy Liverpool chẳng thua trận nào trong 12 cuộc đụng độ với 6 đội còn lại thuộc Top 7 ở Premier League. Nhưng sức mạnh đáng nể ấy đâu có đem lại ngôi cao cho thầy trò Juergen Klopp.

Không nói đâu xa, Man City đang chiếm lợi thế trong cuộc đua giành chức vô địch mùa này chủ yếu là vì Liverpool hòa đến 4 trong 9 trận gần đây (trước Leicester, West Ham, M.U, Everton).

Một mặt, chẳng ai cho rằng Cardiff ở một đẳng cấp ngang hàng với Man City, khi đôi bên gặp nhau ở vòng đấu giữa tuần này. Nhưng mặt khác, chênh lệch càng lớn thì Man City càng phải thận trọng với nguy cơ bất ngờ ập xuống. Lúc thầy trò Pep thua Crystal Palace 2-3 ngay tại sân nhà, và thất thế hẳn trước Liverpool, cũng đâu ai tiên đoán nổi kết quả ấy. Hơn ai hết, Man City đã hiểu rõ họ từng vô địch Premier League nhờ đối thủ chính bất ngờ sẩy chân như thế nào.


Trong 4 trận thua ở Premier League mùa này, ít nhất đã có đến 3 trận Man City thua một cách bất ngờ (trừ trận thua Chelsea được xem là kết quả bình thường). Mà cũng đâu cần phải thua: không thắng Cardiff thì đấy đã là kết quả “coi như thua” rồi. Trên lý thuyết, tất nhiên ai cũng nhận định rằng Man City phải thắng. 

Còn nếu cho rằng vẫn có một xác suất nhỏ nào đấy khiến Man City có thể không thắng, thì cơ sở lập luận chắc chắn chỉ là một điều muôn thuở, hầu như không lý giải được: bóng đá là như vậy.

Điều quan trọng ở đây là bóng chưa lăn thì cái xác suất nhỏ nhoi kia vẫn chưa triệt tiêu. Giới hâm mộ Liverpool (và Cardiff nữa, dĩ nhiên) có thể cho rằng trong cơn nguy rớt hạng, Cardiff sẽ phải vắt đến tận cùng mọi nỗ lực để “đấu tranh sinh tồn”. Hoặc giả, có thể khi Gabriel Jesus thay chỗ Sergio Aguero thì Man City không còn nguyên sức mạnh nữa, hệ thống đấu pháp của Pep Guardiola có thể không được thực thi một cách trơn tru nữa... Nhưng tóm lại, cũng chẳng cần phân tích quá kỹ, quá xa, vì mọi điều cũng chỉ dẫn đến kết luận là chiến thắng cho Man City chưa được đảm bảo tuyệt đối. Thế là đủ.

Quy luật vẫn vậy: nếu như ưu thế hiện thời rút cuộc lại không được cụ thể hóa thành ngôi vô địch chính thức cho Man City, thì đấy là do chính họ sẩy chân, như bao đội mạnh khác đã từng đau đớn trải nghiệm. Còn ai nhớ đến Blackburn Rovers? Mùa trước, họ chơi ở giải hạng Ba. 

Cùng với Leicester City, Blackburn là một trong hai nhà vô địch Premier League bất ngờ nhất xưa nay. Đội này chính thức đăng quang sau một... trận thua, ngay trong vòng đấu cuối cùng của mùa bóng 1994/95. Vấn đề là khi ấy, M.U chỉ hòa trong trận đấu “phải thắng”, trước đối thủ yếu West Ham!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x