Đội Western Sydney Wanderers mới được thành lập năm ngoái nhưng đã trở thành một hiện tượng của giải VĐQG Australia khi suýt giành ngôi vô địch ngay trong mùa đầu tiên góp mặt tại A-League. Đội bóng này hiện đang thuộc sở hữu của LĐBĐ Australia, nhưng hiện tổ chức này đang đi tìm nhà đầu tư mới. Và Man City đang nhảy vào cuộc.
Với một cái giá khoảng 15 triệu bảng, Man City sẽ sở hữu Western Sydney. Một thương vụ không tồi: họ có sân sau để gửi gắm cầu thủ trẻ, có cơ hội tiếp cận với thị trường cầu thủ và thị trường khán giả đầy tiềm năng của châu Á...
Xin nhấn mạnh, ở đây là Man City mua CLB, chứ không phải ông chủ của họ mua. Man City sẽ sở hữu Western Sydney như là sở hữu sân tập ở Carrington, sở hữu Vincent Kompany hay là một shop bán đồ thi đấu ở ngoại ô Manchester.
Đây không phải là CLB đầu tiên mà Man City sở hữu. Hồi tháng 5 năm nay họ cũng đã hùn vốn với CLB bóng chày khổng lồ New York Yankees để thành lập CLB bóng đá New York FC ở Mỹ.
Man City đúng là Man City. Họ là một thế lực mua sắm đáng sợ của hành tinh bóng đá. Họ mua bất động sản, mua cầu thủ, toàn những thương vụ đình đám, và bây giờ CLB bóng đá lại mua cả CLB bóng đá. Chỉ còn thiếu mỗi nước mua lại tên sân Old Trafford, đổi tên nó thành sân Manchester City. Mà có khi trả giá cao các ông chủ của M.U cũng sẵn sàng bán.
2. Có nhiều tiền để mua sắm đủ các thứ trên đời đúng là một niềm vui. Nhưng nó cũng có cái hại khôn lường. Cuộc khủng hoảng thừa mà họ từng trải qua chỉ là một khía cạnh của cái thói quen mua sắm ấy.
Chuyện bây giờ mới kể: hóa ra là BLĐ Man City đã từng có ý định thay Joe Hart bằng Asmir Begovic của Stoke City. Quyết định đã được đưa ra, và nó chỉ chưa được thực hiện vì HLV Mancini, người đưa ra đề xuất ấy bị sa thải. Chính trợ lý David Platt của ông Mancini kể như thế.
Joe Hart dù có đôi lúc phạm sai lầm cá nhân và nhận nhiều chỉ trích trong mùa giải năm ngoái, nhưng vẫn là thủ môn có số trận giữ sạch lưới cao nhất Premier League 2012/13 (18 trận).
Nhưng mà cái thế của Man City cho phép họ được vung tiền ra mua nguyên một cái bệnh viện mỗi khi chân giẫm vào cái gai chảy máu. Các bất ổn, thay vì được giải quyết bằng chiến thuật, bằng sự khích lệ tinh thần, sẽ được giải quyết bằng cách mua người.
Khi phong độ một cầu thủ của Man City giảm sút, BLĐ và BHL sẽ làm cho tâm lý của anh ta sụp đổ luôn bằng việc đi đánh tiếng khắp nơi mua người thay thế. Không chỉ có Joe Hart, mà bây giờ có thể kể ra hàng loạt người có số phận tương tự: Lescott, Barry, Dzeko...
Sheikh Mansour nên mua lấy công ty kim hoàn Asprey & Garrard, những người sản xuất cúp bạc Premier League.
Đó là cách dễ có cúp nhất. Chứ chơi kiểu hoang tàng này, mọi thứ mong manh quá.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn