Chỉ 1 tuần sau khi tạo ra chiến thắng gây chấn động thế giới (9-0 ngay trên sân của Southampton), Leicester lại tiếp tục khiến phần còn lại của Premier League phải thật sự dè chừng khi buộc đối thủ khó chơi Crystal Palace phải trắng tay ở sân nhà Selhurst Park. Đây đã là chiến thắng thứ 7 của Leicester tại Premier League mùa này và là thắng lợi thứ 12 của HLV Brendan Rodgers tại giải quốc nội kể từ ngày ông được đưa về sân King Power (26/2/2019).
Nếu chỉ tính thành tích kể từ ngày Rodgers lên dẫn dắt Leicester, Bầy cáo đang là đội bóng sở hữu nhiều chiến thắng thứ 3 tại Premier League (12), chỉ xếp sau hai ông lớn Liverpool (19 chiến thắng) và Man City (17).
Ngoài ra, với pha lập công trước Crystal Palace, tiền đạo Jamie Vardy vừa trở thành cầu thủ đầu tiên tại Premier League mùa này cán mốc 10 bàn thắng. Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Vardy chạm mốc 10 bàn sớm hơn bất kỳ cầu thủ nào. Và hẳn NHM đều nhớ, ở lần đầu tiên Vardy có được thành tích này, Leicester đã biến khả năng được các nhà cái định giá đặt 1 ăn 5.000 trở thành sự thật (vô địch Premier League).
Niềm vui của Leicester được nhân lên gấp bội khi trung vệ tân binh Caglar Soyuncu thậm chí còn ghi bàn. Soyuncu được đưa về King Power để thay thế Harry Maguire (gia nhập Man United) và anh hiện tại còn làm tốt hơn cả những gì Maguire từng làm. Trước Crystal Palace, Soyuncu khiến cả Jordan Ayew và Wilfried Zaha phải khóc thét trước khả năng phòng ngự xuất sắc.
Trong giai đoạn đầu của mùa bóng, khi Leicester bất ngờ leo lên vị trí thứ 4 trên BXH, nhiều người còn cho rằng đây chỉ là hiện tượng nhất thời. Tuy nhiên, những gì diễn ra suốt thời gian qua đã chứng minh, Bầy cáo là một đội bóng thật sự có thực lực để duy trì sự ổn định.
Họ đang có một hàng thủ vững chắc, hàng công bùng nổ với phong độ cao của Vardy và sự tận tụy của James Maddison. Lực lượng của Leicester cũng không hề mỏng chút nào khi trên băng ghế dự bị vẫn còn cựu tiền đạo Man City, Kelechi Iheanacho và công thần Marc Albrighton.
Quan trọng hơn cả, Leicester đang được dẫn dắt bởi một chiến lược gia đã quá quen thuộc với Premier League: Brendan Rodgers. Với một HLV từng suýt đưa Liverpool lên ngai vàng Premier League thì việc giúp một đội bóng có thực lực như Leicester chen chân vào Top 4 chắc cũng không phải là điều quá bất ngờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn