Leicester vs Man City: Thợ săn 'Cáo' Bernardo Silva

PHƯƠNG MINH
08:36 ngày 12-09-2021
Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng ở lần thứ hai ra mắt trong màu áo Man United. Nhưng không chỉ nửa đỏ thành Manchester hân hoan với sự bùng nổ của CR7, nửa xanh cũng ca khúc khải hoàn nhờ công của một người Bồ Đào Nha khác là Bernardo Silva.
Leicester vs Man City: Thợ săn 'Cáo' Bernardo Silva

Ngay đầu mùa giải này, Leicester từng chứng tỏ rằng họ không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, khi quật ngã chính Man City trong trận tranh Community Shield với tỷ số 1-0. Theo dõi hiệp 1 của trận đấu ở sân King Power tối thứ Bảy, các CĐV của Man City không khỏi lo ngại kịch bản tương tự sẽ lặp lại. Vì hệt như trận tranh Siêu Cúp Anh ở Wembley, đội bóng của họ cũng chơi khá bế tắc.

Thành thực mà nói, Man City vẫn chiếm hoàn toàn thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã cầm bóng tới 67,3% thời lượng trong hiệp 1, tung ra tổng cộng 12 lần dứt điểm với 5 lần trong số đó đi trúng đích mà không ghi nổi một bàn thắng. Tất cả đã bị chặn lại bởi hàng thủ chơi rất tập trung của Leicester, với sự xuất sắc đặc biệt của trung vệ Jannik Vestergaard và thủ thành Kasper Schmeichel.

Nỗi ám ảnh thất bại như trận Community Shield tưởng như đã thành sự thật với Man City ở đầu hiệp 2, khi Harvey Barnes đánh đầu dội xà, rồi Jamie Vardy có một bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Nhưng đúng thời điểm khó khăn, Bernardo Silva đã phá vỡ thế bế tắc cho The Citizens. Đó là một bàn thắng khá may mắn từ một cú đá bồi, khi trước đó bóng đã chạm chân trung vệ Caglar Soyuncu sau cú sút của Joao Cancelo rồi đổi hướng, khiến thủ môn Schmeichel lỡ trớn.

Tuy nhiên, điều đó không thể xóa đi một thực tế là Bernardo Silva chính là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Man City tại sân King Power. Trong hiệp 1, anh đã có đường căng ngang đặt Gabriel Jesus vào thế đối mặt với Schmeichel, nhưng tiền đạo người Brazil không thể ghi bàn. Bước sang hiệp 2, anh lại ghi bàn thắng quý như vàng giúp đội bóng giành 3 điểm.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là người tạo ra sự khác biệt, trong ngày những chân sút còn lại của Man City như Gabriel Jesus, Ferran Torres và Ilkay Guendogan đều tỏ ra vô duyên. Và Leicester cũng trở thành đối thủ yêu thích nhất của Bernardo Silva. Vì bàn thắng trong trận đấu tối thứ Bảy chính là pha lập công thứ 3 của anh vào lưới The Foxes trên mọi mặt trận.

Bernardo Silva giờ đã trở thành một anh chàng thợ săn rất có duyên với “Bầy Cáo”. Sau khi im tiếng ở 3 vòng đầu, cầu thủ 27 tuổi đã ghi được dấu ấn đầu tiên của mình tại Premier League mùa này. Và sự tỏa sáng của anh cũng biến loạt trận tối thứ Bảy của giải Ngoại hạng Anh thành màn biểu dương lực lượng của những cầu thủ Bồ Đào Nha. Vì trong khi Man United vùi dập Newcastle 4-1 với 3 pha lập công của Ronaldo (2) và Bruno Fernandes, thì bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho Man City trước Leicester cũng in dấu giày của Cancelo và Bernardo Silva.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x