Liverpool đã thua Man City ngay từ khi bước ra sân đấu

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:37 ngày 04-01-2019
Liverpool đã phải nhận trận thua đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này khi gục ngã 1-2 dưới tay Man City tại Etihad. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra một điều rằng The Kop đã thua The Citizens ngay khi bước ra sân đấu.
Liverpool đã thua Man City ngay từ khi bước ra sân đấu
Khả năng giữ sự sáng suốt trong bối cảnh phải chịu áp lực, đó là sự khác biệt giữa người xuất sắc và kẻ vĩ đại. Nói cách khác, đó là khả năng cư xử bình thường trong những tình huống không bình thường.

Liverpool được biết đến với lối đá tốc độ và tấn công như vũ bão. Thế nhưng, trước Man City đêm qua, "Lữ đoàn đỏ" đã không còn là chính mình. Trước trận đấu, truyền thông Anh cũng như thế giới nhắc quá nhiều tới màn so tài kinh điển này, thậm chí, họ còn gán cho nó tên gọi là cuộc chiến giữa nhà vô địch và kẻ thách thức. 

Về phần Liverpool, đoàn quân của HLV Juergen Klopp chưa trải qua trận đấu nào mang ý nghĩa lớn như vậy kể từ tháng 4/2014. Nếu đánh bại Man City, cánh cửa tới ngôi vương xứ sương mù sau gần 3 thập kỷ chờ đợi của Liverpool sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. Và thứ áp lực vô hình ấy rõ ràng đã làm đôi chân của các chàng trai áo đỏ căng cứng, khiến họ mất đi sự phóng khoáng, thăng hoa thường thấy.

Chẳng cần tìm đâu xa, khi trận đấu mới trôi qua được 8 giây, Sadio Mane khống chế bóng bằng ngực bên cánh trái và chuyền thẳng ra biên. Fan Liverpool có thể nói nói điều này hết sức bình thường bởi ai chẳng có lúc chuyền hỏng. Không sai, nhưng Mane đâu có cô đơn. Lúc đồng hồ điểm giây thứ 70, Alisson Becker, thủ thành hiếm khi bối rối đã có tình huống phát bóng bay ra biên một cách khó hiểu. Đến phút thứ 3, vẫn là tuyển thủ Brazil đưa bóng vào vòng tròn trung tâm, đẩy James Milner vào tình huống khó, qua đó tạo điều kiện cho Leroy Sane thoát xuống phản công nguy hiểm.


Liverpool có xốc lại tinh thần sau hàng loạt pha bóng mất bình tĩnh? Không hề. Ở phút thứ 4, tới lượt Dejan Lovren chuyền sai địa chỉ. Một phút sau, Trent Alexander-Arnold cũng không thoát khỏi vòng xoáy bối rối khi chuyền hời hợt cho Milner và Fernandinho dễ dàng ngăn chặn. Đó không phải là Liverpool mà chúng ta vẫn thường theo dõi. Klopp đã rất cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình, song mỗi lúc ống kính máy quay chĩa đến, cựu thuyền trưởng Dortmund ngày càng trở nên bồn chồn, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Trông Klopp lúc ấy chẳng khác nào một khối thuốc nổ chờ kích hoạt. 

Và vào phút 12, khối thuốc nổ Klopp nổ "bùm". Mane một lần nữa được nêu tên. Thay vì đuổi theo áp sát Danilo, chân sút người Senegal đứng im như tượng. Bên ngoài sân, Klopp điên tiết. Ông nhảy cẫng lên, vẫy tay yêu cầu cậu học trò hăng hái. Mane bực dọc chỉ tay vào khu trung tuyến và Milner buộc phải tiến đến yêu cầu người đồng đội bình tĩnh. Rõ ràng, tính chất quá quan trọng của trận đấu đã làm các cầu thủ Liverpool mất tinh thần và chơi bóng với đôi chân như đeo chì. 

Theo thống kê, trong hiệp 1, The Kop chỉ sở hữu 77% đường chuyền đi trúng đích (trên tổng số 261 lần), con số thấp kỷ lục. Ngoài ra, họ chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú sút, thấp nhất kể từ sau trận gặp Man City tại Anfield hôm 7/10 năm ngoái. Sang hiệp 2, Klopp đã có sự thay đổi khi tung Fabinho vào thay Milner, chuyển Liverpool thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1. Tác động của Klopp giúp đội khách chơi khởi sắc hơn và có bàn gỡ nhờ công của Roberto Firmino. 

Vậy nhưng, chừng đó là không đủ để Liverpool thoát khỏi trận thua 1-2 trước Man City với bàn ấn định chiến thắng của Leroy Sane. Trên bảng xếp hạng, Liverpool vẫn dẫn đầu, bỏ cách Man City 4 điểm. Tuy nhiên, cũng kể từ đây, bên cạnh điểm số, "Lữ đoàn đỏ" sẽ phải trải qua một cuộc chiến khác thậm chí còn căng thẳng hơn, đó là tinh thần. Không biết liệu Liverpool có thể đứng dậy nổi không hay sẽ bắt đầu chuỗi domino thất bại. Công việc cấp thiết với Klopp lúc này chắc chắn là xốc lại nhuệ khí, sự bình tĩnh cho các học trò. Nếu muốn đăng quang, Liverpool cần giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Salah: Chăm ghi bàn đội nhỏ, bỏ ghi bàn đội lớn Salah: Chăm ghi bàn đội nhỏ, bỏ ghi bàn đội lớn

    Mohamed Salah đang là cây ghi bàn số 1 của Liverpool ở Ngoại hạng Anh 2018/19 với 13 lần lập công. Tuy nhiên, số bàn thắng của anh vào lưới top 6 thì lại quá ít.

  • Man City nguy cơ bị cấm thi đấu tại Champions League Man City nguy cơ bị cấm thi đấu tại Champions League

    UEFA đang xem xét khả năng cấm Man City tham dự Champions League vì CLB thành Manchester vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP).

  • Góc chiến thuật Man City 2-1 Liverpool: Chiến quả lớn nhờ người hùng nhỏ Góc chiến thuật Man City 2-1 Liverpool: Chiến quả lớn nhờ người hùng nhỏ

    Ở trận tiếp đón Liverpool thuộc vòng 21 Ngoại hạng Anh, Man City đã có 90 phút chao đảo. Thế nhưng, Man City vẫn đứng vững và giành được chiến thắng nhờ sự xuất sắc của bộ đôi Bernardo Silva cùng Fernandinho.

  • Ảnh chế: Liverpool muốn vô địch phải biết cách bịt miệng Lovren Ảnh chế: Liverpool muốn vô địch phải bịt miệng Lovren

    Bịt miệng Dejan Lovren là điều cần thiết với Liverpool lúc này bởi cứ mỗi khi phát biểu, hậu vệ người Croatia toàn khiến đoàn quân của HLV Jurgen Klopp thua đau.

  • CĐV Liverpool chán nản trước màn trình diễn của 'tội đồ' Lovren CĐV Liverpool ngán ngẩm màn trình diễn của 'tội đồ' Lovren

    Trên mạng xã hội Twitter, các fan Liverpool đều tỏ ra buồn bã và thất vọng trước những gì trung vệ Dejan Lovren đã thể hiện trong trận đấu với Man City.

  • Lăng kính: Mèo dạy hổ, tại sao không? M.U: Mèo dạy hổ, tại sao không?

    Ngay cả Alexis Sanchez - tưởng như đã chìm dần vào quên lãng - giờ cũng có tên trong bảng công trạng, với đường chuyền tuyệt vời để Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng, ngay trong lần đầu tiên xuất hiện dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer.

  • Christian Pulisic - Tân binh đắt giá thứ ba lịch sử Chelsea: Người thay đổi diện mạo bóng đá Mỹ Christian Pulisic: Người thay đổi diện mạo bóng đá Mỹ

    Nhờ thương vụ cập bến Chelsea với giá 57,6 triệu bảng, Christian Pulisic không chỉ mở ra một chương mới trong sự nghiệp, mà còn đưa ra chỉ dẫn quan trọng cho những cậu bé Mỹ muốn dấn thân vào thế giới túc cầu hoa lệ. Tài năng 20 tuổi này chính là nền móng cho một đội tuyển Mỹ mạnh mẽ trong tương lai.

  • Tiền đạo Harry Kane (Tottenham): 'Tôi muốn chứng tỏ mình giỏi nhất' Tiền đạo Harry Kane (Tottenham): 'Tôi muốn chứng tỏ mình giỏi nhất'

    2018 có thể xem là một năm phi thường của Harry Kane. Anh tỏa sáng dưới màu áo Tottenham ở cả sân chơi trong nước lẫn châu lục. Ở cấp độ ĐTQG, Kane dẫn dắt Tam sư vào đến bán kết World Cup, còn bản thân ẵm giải Vua phá lưới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Telegraph, Kane chia sẻ về thành công trong năm qua cùng mục tiêu ở năm mới 2019.

  • Man United đánh bại Newcastle 2-0: Solskjaer đã giành được trái tim quỷ? Solskjaer đã giành được trái tim quỷ?

    Trong trận đấu khó khăn nhất kể từ khi dẫn dắt M.U, Ole Solskjaer vẫn biết cách giúp đội nhà có chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Từng bước, Solskjaer đang làm hồi sinh lối chơi, tinh thần Quỷ đỏ. Xem M.U bây giờ sảng khoái hơn nhiều so với thời Jose Mourinho. Solskjaer đang giành được trái tim, tình cảm của không chỉ học trò, mà cả các CĐV Quỷ đỏ…

  • Vì sao Rashford thăng hoa? Vì sao Rashford thăng hoa?

    Giá trị chuyên môn của Marcus Rashford đã tăng gấp đôi sau khi anh được HLV Ole Gunnar Solskjaer giải phóng gánh nặng phòng ngự, trở lại với vai trò tiền đạo đích thực. Thành công của Rashford trong các trận đấu vừa qua không chỉ thể hiện ở những pha ghi bàn.

  • Hàng công, bài toán bế tắc của Sarri Hàng công, bài toán bế tắc của Sarri

    Một lần nữa Chelsea lại không thể thắng ở một trận đấu mà họ nên giành chiến thắng. Và một lần nữa, vấn đề đến từ hàng công. Thực tế là đội bóng của Maurizio Sarri có quá ít người biết ghi bàn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x