Liverpool để Tottenham cầm hòa 2-2: Cơn điên của Klopp và 'người khổng lồ' Jota

Minh Nam
08:20 ngày 21-12-2021
Liverpool đã không thể có 3 điểm trọn vẹn trước Tottenham! Như vậy, The Kop đã để Man City nới rộng cách biệt sau vòng 18. HLV Juergen Klopp đã chỉ trích trọng tài Tierney dữ dội sau trận bởi những quyết định bất lợi cho The Kop. Và trong trận cầu đó, Jota lại thêm một lần nữa vươn mình thành “người khổng lồ”.
Liverpool để Tottenham cầm hòa 2-2: Cơn điên của Klopp và 'người khổng lồ' Jota

“Tôi chỉ có vấn đề với một mình ông, Tierney”

90 phút so tài giữa Tottenham và Liverpool là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa, bên cạnh trận hòa 2-2 giữa The Kop và Man City ở vòng 7. Spurs có nhiều lý do để nuối tiếc vì trận hòa này, vì họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi và còn được chơi hơn người trong thời gian cuối trận. Nhưng Liverpool cũng có lý khi nói rằng họ đã bị tước mất 2 điểm khá oan uổng, bởi những tiếng còi khó hiểu của trọng tài chính Paul Tierney. 

Trong buổi họp báo sau trận, Juergen Klopp đã thể hiện sự giận dữ với vị vua áo đen này. “Tôi chẳng có vấn đề gì với các trọng tài, chỉ có vấn đề với ông ta.

Có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, nhưng một số câu hỏi hãy hỏi ông Tierney thì tốt hơn”, Klopp bắt đầu màn “sấy tóc”. Có hai tình huống mà Klopp không đồng tình với các quyết định của Tierney. Đầu tiên là việc ông đuổi Andrew Robertson trong khi lại chỉ rút thẻ vàng với Harry Kane dù pha phạm lỗi của tiền đạo bên phía đội chủ nhà còn nguy hiểm hơn. “Họ có thể rút thẻ đỏ cho Robbo! Đó không phải là cú vào bóng thông minh nhất trong sự nghiệp cậu ta. Nhưng pha bóng của Kane nhắm vào Robo trong hiệp 1 còn nguy hiểm hơn. Đó cũng chắc chắn phải là một thẻ đỏ cho Kane. Chúng ta có VAR và ông ta xem lại pha phạm lỗi của Robbo. Nhưng ông ta đã làm gì ở tình huống Kane phạm lỗi?”, Klopp cho biết. 

Pha bóng tiếp theo khiến Klopp bất mãn là khi Diogo Jota bị bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Tierney cũng không thổi penalty. “Ông ta nói với tôi rằng ông ấy nghĩ Diogo đã cố tình dừng lại với mục đích là bị phạm lỗi. Nếu bạn muốn sút thì bạn phải dừng lại bởi bạn không thể vừa chạy vừa sút cùng lúc. Đó là điều bình thường nếu bạn đã từng chơi bóng trong quá khứ. Tôi thực sự không thể hiểu vì sao chúng tôi lại không được hưởng phạt đền”, Klopp nói tiếp. 

“Đây chắc chắn là hai quyết định sai lầm của Tierney và tất cả đều chống lại chúng tôi”, Klopp kết luận. HLV người Đức có lý do để bực tức với Tierney. Nhưng chính Tuchel cũng cần biết rằng, trong tình huống Robertson ghi bàn thứ hai cho Liverpool, Mohamed Salah dường như đã để bóng chạm tay. Trọng tài đã không xem lại VAR và có thể đó cũng là quyết định có lợi cho The Kop. 

“Người khổng lồ” Jota (phải) đánh đầu mở tỷ số cho Liverpool trên sân của Totteham mới đây

Jota lại biến hình thành “người khổng lồ”

Một điểm nhấn nữa của trận đấu là sự tỏa sáng của Jota. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ có chiều cao 1m78. Nhưng thêm trận đấu nữa anh ghi bàn bằng đánh đầu. Pha di chuyển khôn ngoan để thoát sự đeo bám của trung vệ bên phía Tottenham, rồi làm tung lưới Hugo Lloris đã là bàn thắng thứ 6 từ đánh đầu của Jota tại Premier League tính từ mùa 2020/21 tới nay. Trong quãng thời gian này, chỉ có Calvert-Lewin (8 bàn, Everton) và Christian Benteke (7, Crystal Palace) là ghi bàn bằng đánh đầu nhiều hơn Jota. Nhưng nên nhớ, hai cái tên kể trên đều là những tiền đạo cao to lực lượng, là các chuyên gia không chiến đích thực. Còn Jota mỏng người, thấp hơn hai người đồng nghiệp kia khá nhiều, nhưng lại đang trở thành vũ khí hiệu quả của Liverpool trong các pha bóng bổng. Đó mới là sự đặc biệt của ngôi sao 25 tuổi này. 

Có vẻ như Jota đã học được cách di chuyển và đánh đầu của đàn anh Ronaldo mỗi khi về tập trung cũng ở ĐT Bồ Đào Nha. Phong độ cao của Jota sẽ giúp The Kop bớt đi nỗi lo khi sắp tới, họ rất có thể sẽ mất cả Salah lẫn Sadio Mane trong tháng 1/2022 vì… CAN. 

Liverpool lại lập kỷ lục bàn thắng
The Kop đã có tổng cộng 50 bàn ở Premier League 2021/22 chỉ sau 18 vòng. Đây là mùa giải mà Liverpool chạm cột mốc 50 bàn nhanh nhất trong lịch sử giải VĐQG. Chưa hết, họ cũng đã ghi bàn trong 28 trận sân khách gần nhất tính trên mọi đấu trường, đây là chuỗi trận làm bàn trên sân khách dài nhất của một đội bóng Anh, kể từ sau Wolves với 29 trận liên tiếp, từ tháng 12/1958 đến tháng 1/1960. 

Thiago Alcantara dương tính với Covid-19

Theo xác nhận từ HLV Juergen Klopp, tiền vệ Thiago Alcantara mới đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Như vậy, Thiago trở thành cầu thủ thứ 4 của The Kop mắc virus quá ác này, sau các trường hợp của Virgil van Dijk, Fabinho và Curtis Jones. “Đây rõ ràng là điều không hề mong đợi với bất kỳ ai, nhất là với những CĐV của Liverpool. Chúng tôi cũng hy vọng mọi cầu thủ đều cẩn trọng hơn nữa trước sự lây lan của biến chủng Omicron”, nhà cầm quân người Đức chia sẻ với giới truyền thông.

15. Chuỗi trận ghi bàn hoặc kiến tạo liên tiếp của Salah ở Premier League đã dừng lại ở con số 15. Như vậy, anh chỉ cân bằng với thành tích của Vardy, chứ chưa thể lập kỷ lục mới. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x