Liverpool: Diogo Jota quá hay cho một siêu dự bị

Kinh Thi Kinh Thi
20:08 ngày 29-10-2020
Rất nhanh chóng, Diogo Jota đang chứng tỏ anh đến Liverpool không phải chỉ để diễn “vai phụ xuất sắc”, hoặc để giúp các trụ cột nghỉ ngơi trong chiến lược xoay tua đội hình. Jota quan trọng hơn thế rất nhiều.
Liverpool: Diogo Jota quá hay cho một siêu dự bị

Takumi Minamino, Xherdan Shaqiri, Divock Origi, James Milner bước vào đội hình chính thay chỗ Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Georginio Wijnaldum. Đấy là khác biệt từ hàng tiền vệ trở lên trong đội hình Liverpool, ở trận gặp Midtjylland tại Champions League, so với trận gặp Sheffield United ở Premier League trước đó.

Với hàng phòng ngự không đổi, coi như Liverpool đã thay gần hết nửa còn lại của đội hình (phần tấn công). Chẳng có gì lạ khi thầy trò Juergen Klopp “chỉ” thắng đối thủ đàn em một cách khó khăn. Cứ thắng là thành công rồi.

Từ hàng tiền vệ trở lại, có hai vị trí không đổi: Jordan Henderson và Diogo Jota. Chỗ này, cần phải nói thêm: tuy Jota đã đá chính từ trận gặp Sheffield, nhưng trong cái nhìn tổng thể thì anh là gương mặt mới của Liverpool mùa này. Trên nguyên tắc, vẫn chưa thể xem Jota là thành viên của đội hình chính ở Liverpool. Vậy, khi Jota tỏa sáng trong trận thắng Midtjylland vừa qua, thì đấy trước tiên vẫn là chi tiết điển hình cho kết luận về thành công của các “vai phụ xuất sắc”. Không được chói sáng như Jota, nhưng Shaqiri tỏ ra xem được, khá sắc bén. Minamino cũng không đến nỗi quá thất vọng.

Diogo Jota ghi bàn trong trận Liverpool thắng Midtjylland rạng sáng qua

Xin được nhắc lại: ngay cả các thành viên trong đội hình này cũng đã xa lạ với nhau rồi, chưa kể từng người đều không phải là trụ cột. Sắp tới, khi cần thay đổi một vài vị trí trong lịch thi đấu rất khốc liệt của mùa bóng này, Klopp có thể yên tâm phần nào (ông sẽ không... thay hết, như ở trận vừa qua). Tuy nhiên, kết luận quan trọng nhất hiện nay không phải là các “vai phụ” đang tỏ ra được việc khi Liverpool cần dùng. Thành công của Jota gợi lên các vấn đề quan trọng hơn thế.

Nói đến sức tấn công của Liverpool lâu nay là phải nói đến bộ ba Salah, Firmino, Mane. Tiền đạo trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 coi như... hết chỗ. Nhưng ở trận thắng Sheffield United, Klopp đã đưa được cả Jota lẫn bộ ba quen thuộc vào đội hình chính cùng lúc. Tất nhiên, ông phải chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 thay vì chơi 4-3-3 như thường lệ. Một mặt, Jota lập tức thành công (ghi bàn quyết định giúp Liverpool lấy trọn 3 điểm). Mặt khác, anh đã đem lại cho Klopp hàng loạt giải pháp chuyên môn quan trọng. Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với Jota và bộ ba tiền đạo quen thuộc có mặt cùng lúc vừa làm đa dạng hóa lối chơi cho Liverpool, vừa liên quan đến cặp tiền vệ giữa sân làm lá chắn cho “tử huyệt” trung vệ của Liverpool hiện thời. Bây giờ, Jota lại tỏa sáng trong khía cạnh khác. Anh vừa diễn vai thủ lĩnh, giúp Liverpool phá vỡ sự bế tắc, ở Champions League.

Tóm lại, Jota đã trở thành quân bài quan trọng rồi - không còn phân biệt “kép chính hay kép phụ” nữa. Anh đã vượt xa khỏi công dụng “xoay tua” đội hình. Muốn tiếp tục thành công, Liverpool đang rất cần một giá trị nào đấy, thật sự mới mẻ so với những chỗ tuyệt vời (nhưng quá quen thuộc) lâu nay. Jota chính là câu trả lời. Còn rất nhiều điều hấp dẫn đáng chờ xem tiếp, nơi cầu thủ này. Đề tài về con số tròn trịa (bàn thắng thứ 10.000 của Liverpool) bỗng trở nên nhỏ nhoi, cũng là vì thế.

Jota sẽ thành công hơn cả?
Ở một mức độ nào đó, người ta cũng đã biết về Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane. Nhưng trước khi gặp Juergen Klopp, họ đều không được tính là ngôi sao thượng thặng như trong thời gian gần đây. Klopp đã nâng họ lên đẳng cấp mới. Jota khác ở chỗ: anh buộc Liverpool phải bỏ ra số tiền chuyển nhượng không nhỏ, và anh tạo ấn tượng gần như ngay lập tức. Xem chừng, Jota đã nhỉnh hơn các ngôi sao kia ở xuất phát điểm, sau này có thể còn thành công hơn họ.

307. Diogo Jota chỉ mất 307 phút để ghi 3 bàn cho Liverpool ở Premier League và Champions League mùa này. Bàn thắng của anh vào lưới Midtjylland diễn ra trong hoàn cảnh hy hữu: lần đầu tiên trong 51 trận sân nhà, Liverpool không hề sút trúng đích trong hiệp 1.

XEM THÊM

M.U 5-0 RB Leipzig: Rashford chói lọi, M.U hủy diệt RB Leipzig

Rashford nối gót thầy Solskjaer đi vào lịch sử M.U

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x