Liverpool: Đòi nợ và trả nợ

Từ 09:51 ngày 19-05-2021
Burnley là đội đầu tiên thắng Liverpool tại sân Anfield ở Premier League. Không phải đầu tiên trong mùa bóng này, mà là đầu tiên kể từ tháng 4/2017.

Kỷ lục bất bại trong 68 trận sân nhà liên tiếp ở Premier League của Liverpool bị chặn đứng bởi một đối thủ không thể… tầm thường hơn. Đấy đã là nỗi uất hận khó nuốt trôi rồi. Nhưng đấy chưa phải là tận cùng của sự mất mặt.

Thảm họa thật sự đã bùng lên ở sân Anfield kể từ trận thua 0-1 mang tính cột mốc trước Burnley hồi đầu năm. Thầy trò HLV Juergen Klopp không thể gượng dậy. Đá kiểu gì, trước đối thủ nào Liverpool cũng thua, kể từ cột mốc ấy. Họ thua đến 6 trận liên tiếp tại sân Anfield trong khuôn khổ Premier League, để rồi khoan nói đến chức vô địch coi như đã tan biến, Liverpool gần như không còn hy vọng trở lại Top 4 nữa. HLV Klopp từng phải thừa nhận khả năng Liverpool làm khán giả ở Champions League mùa tới.

Bây giờ, Liverpool hẳn nhiên phải đòi bằng được món nợ mà Burnley đã gây ra cho họ ở lượt đi. Dứt khoát phải thắng, không còn mục tiêu nào khác. Chỉ riêng vấn đề danh dự đã đủ để Liverpool phải thắng bằng mọi giá trong trận gặp Burnley đêm nay. Nhưng đáng nói hơn, Liverpool phải thắng còn vì đây là cột mốc không thể quan trọng hơn: chiến thắng sẽ giúp họ trở lại Top 4 lần đầu tiên kể từ sau chuỗi trận thảm họa tại sân Anfield vừa nêu. Kỳ thú hơn, đấy sẽ là chi tiết ngoạn mục mà chính HLV Klopp từng tỏ ra rằng ông không dám mơ.

Liverpool phải thắng Burnley để đòi lại món nợ ở trận lượt đi

Ngày xưa, cả thế giới ngỡ ngàng trước khi bật ra mọi sự thán phục trong pha ghi bàn ấn định tỷ số của Carlos Alberto ở chung kết World Cup 1970. Trong thời buổi mà kỹ thuật truyền hình còn nhiều hạn chế, không dễ hiểu từ đâu và bằng cách nào, thủ quân ĐT Brazil lại bỗng lọt vào khung hình và tung cú sút sấm sét để ghi bàn. Cũng như không hiểu từ đâu và vì sao Liverpool lại bỗng xuất hiện trong Top 4, ngay trước vòng đấu cuối của Premier League?

Vâng, với điều kiện phải thắng bằng được Burnley đã. Trước đối thủ, đấy là câu chuyện đòi lại món nợ. Còn trong nội bộ, dàn sao Liverpool phải… trả nợ cho thủ môn Alisson Becker. Không phải nói thêm về bàn thắng lịch sử mà Alisson vừa ghi được, giúp Liverpool thắng West Brom ở trận trước. Nó quá tuyệt vời, quá quan trọng, quá vĩ đại? Mỗi người hâm mộ Liverpool cứ mặc sức thả trí tưởng tượng, theo cảm xúc riêng. Nhưng cần nhớ: chính Alisson nói anh không muốn ghi thêm bàn thắng như vậy nữa. Và Alisson nói rất có lý.

Toàn bộ nỗ lực cũng như thành quả kỳ diệu của Alisson chỉ trở nên có ý nghĩa nếu các cầu thủ phía trên biết cách ghi bàn, nếu Liverpool biết cách lấy trọn 6 điểm trong 2 trận đấu còn lại, trước các đối thủ mà về lý thuyết dĩ nhiên họ phải thắng. Chính Liverpool đang nợ Alisson và họ buộc phải trả cho bằng được món nợ này. Không làm được thì coi như từ HLV Klopp trở xuống, các thành viên trong nội bộ Liverpool đã không phải phép với chính người thủ môn tuyệt vời.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x