LIVERPOOL HẠ WOLVES 2-0

Liverpool: Đón Noel với ngôi đầu, rồi sao nữa?

Minh Việt
06:55 ngày 23-12-2018
Liverpool vừa đánh bại “giant-killer” Wolves để đón Giáng sinh với ngôi đầu Premier League. Lịch sử chỉ ra những đội dẫn đầu BXH trong dịp Noel thường vô địch vào cuối mùa. Tuy nhiên, chính Liverpool từng 2 lần trượt ngôi vô địch Premier League dù đứng nhất bảng dịp Giáng sinh. Liệu mùa này có là ngoại lệ?
Liverpool: Đón Noel với ngôi đầu, rồi sao nữa?

Bản lĩnh đáng sợ của Liverpool

Wolves không phải đối thủ dễ bị đánh bại, dù họ mới lên hạng mùa này. Đó là điều đã được kiểm nghiệm sau nửa mùa giải. Trước khi gặp Liverpool, đội chủ sân Molineux đã có 5 trận đối đầu với Big Six. Họ cầm hòa Man City, Man Utd, Arsenal, trong đó có 2 trận hòa diễn ra ngay tại Old Trafford và Emirates.

Chưa hết, họ cũng đánh bại Chelsea. Đại diện Big Six duy nhất thắng được Wolves là Tottenham, nhưng đó cũng là chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 3-2. Bởi vậy, rất nhiều lo ngại dành cho thầy trò Juergen Klopp trong cuộc đối đầu với một Wolves được mệnh danh là giant-killer (kẻ diệt ông lớn).

VIDEO: Wolves 0-2 Liverpool

Nhưng hãy xem Liverpool vượt qua cửa ái đáng sợ đó như thế nào? Họ mở tỷ số từ rất sớm, rồi khép lại trận đấu ngay ở phút 68 nhờ pha lập công của Van Dijk. Điều đáng nể là sau một vài lần để Wolves bắn phá khung thành trong hiệp 1, thì kể từ đầu hiệp 2 đến hết trận, The Kop gần như không cho đội chủ sân Molineux một cơ hội nào để ghi bàn thắng nữa.

Mọi nỗ lực phản kháng của Wolves đều bị đàn áp, bị bót nghẹt bởi một hàng công mà Mohamed Salah đã tìm lại nụ cười, bởi một hàng thủ đang trở thành khối bê tông màu đỏ. Xin nhắc lại, đó là Wolves, một giant-killer mùa này chứ không phải là tay mơ nào đó ở Premier League.

Tới đây, hãy nhìn lại hành trình hơn 1 tháng qua để thấy sự bồi đắp về bản lĩnh của The Kop. Tại Premier League, những đối thủ gần đây của Liverpool đều không phải dạng dễ bắt nạt. Watford, Everton, Bournemouth hay Wolves dù không tên tuổi nhưng đều đang nằm ở nửa trên BXH và là những hiện tượng của mùa này. M.U thì là đại diện Big Six. Nhưng tất cả đều bị đè bẹp dưới gót sắt chinh phục của binh đoàn Klopp.

Chưa hết, ở Champions League, Liverpool cũng đánh bại Napoli trong trận “chung kết” bảng đấu để giành vé vào vòng knock-out. 1 tháng qua, hầu hết những vật cản trên đường tiến của The Kop đều thuộc dạng có sừng có mỏ. Nhưng Klopp và học trò vẫn đều đặn “qua ải chém tướng”.

Đó là bản lĩnh đáng sợ của Liverpool. Và đó là thứ bản lĩnh, là sự ổn định đáng kinh ngạc chưa từng có trong triều đại Klopp.

Đừng đi vào vết xe đổ của mùa 2013/14!

Với 3 điểm giành được, Liverpool sẽ đón Giáng sinh với ngôi đầu Premier League. Đó là món quà Noel sớm mà The Kop dành tặng CĐV của họ.


Lịch sử cũng chỉ ra những đội đầu bảng trong dịp Giáng sinh thường vô địch vào cuối mùa. Bằng chứng là 4 mùa gần nhất, đội dẫn đầu Premier League trong ngày Noel fđều đăng quang sau đó. Tính rộng hơn, 8/9 đội cầm cờ trong ngày Giáng sinh cũng vô địch vào cuối mùa. Nghĩa là, lịch sử đang ủng hộ Liverpool.

Nhưng gượm đã! Bởi lịch sử cũng chỉ ra trong 10 mùa trở lại đây, có 2 trường hợp đầu bảng ngày Noel rồi lại không thể vô địch. Và cả hai trường hợp đó đều là… Liverpool. Trong đó, lần gần nhất là mùa 2013/14. Chắc chắn không một CĐV The Kop nào quên được ký ức đau buồn hơn 4 năm trước. Liverpool của HLV Brendan Rodgers, của bộ tứ tấn công Philippe Coutinho - Luis Suarez - Daniel Sturridge - Raheem Sterling đã chơi tuyệt hay, liên tục dẫn đầu BXH. Nhưng cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard trong trận gặp Chelsea ở vòng 36, rồi trận hòa 3-3 sau đó với Crystal Palace mặc dù đã dẫn trước 3-0, đã phá tan giấc mơ vô địch của Liverpool.

Nhắc lại bài học lịch sử để thấy rằng ngôi đầu bảng ngày Giáng sinh vẫn chưa phải điều gì đảm bảo The Kop sẽ đăng quang vào cuối mùa. Chính Klopp cũng nhận ra điều này. Vị HLV người Đức hiểu cho dù Liverpool đầu bảng nhưng Man City mới là ứng viên vô địch số 1. Trước trận đấu với Wolves, ông bảo: “Ngăn Man City tới ngôi vô địch chỉ có thể là chính họ”. Còn sau chiến thắng trước Wolves, ông lại bảo: “Có thể Liverpool phải cần… 105 điểm mới vô địch”.

Vâng, 105 điểm. Nó còn nhiều hơn cả điểm số kỷ lục trong lịch sử Premier League của nhà siêu vô địch Man City mùa trước…

11 - Liverpool đã giữ sạch lưới 11 trận ở Premier League mùa này. Đây là số trận sạch lưới còn nhiều hơn tổng số lần trắng lưới của The Kop trong cả mùa 2013/14, mùa giải họ cũng đón Giáng sinh với ngôi nhất bảng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x