LIVERPOOL ĐỂ TOTTENHAM GỠ HÒA 2-2 Ở PHÚT CHÓT

Liverpool đừng trách trọng tài, hãy trách mình trước!

Minh Việt
07:13 ngày 06-02-2018
Hai lần dẫn trước, trong đó có lần vươn lên ở phút bù giờ đầu tiên, nhưng Liverpool vẫn không thể có chiến thắng trước Tottenham. Nhiều CĐV The Kop điên cuồng lao vào chỉ trích trọng tài Jon Moss. Tuy nhiên, đừng vội trách ông Moss. Thay vào đó, Liverpool hãy tự trách mình trước vì cái cách họ đã ném đi chiến thắng.
Liverpool đừng trách trọng tài, hãy trách mình trước!

Liverpool chỉ chơi tốt trong hiệp 1

Trước Tottenham, Liverpool chỉ đá tốt trong hiệp đấu đầu tiên. Họ đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3. Và họ cũng tạo ra được nhiều tình huống tấn công sắc nét sau đó. Nếu bộ ba Sadio Mane - Mohamed Salah - Roberto Firmino chỉn chu hơn trong các pha xử lý bóng cuối thì Liverpool đã có thể nhân đôi cách biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên, xin nhắc lại, The Kop chỉ chơi tốt trong 45 phút đầu.

Nhưng một trận bóng có 90 phút. Và chỉ chơi tốt một hiệp thì chắc chắn không đủ để giành chiến thắng. Liverpool đêm Chủ nhật vừa qua là như vậy. Sau giờ nghỉ, đoàn quân của Juergen Klopp đã mất quyền kiểm soát. Tỷ lệ cầm bóng trong hiệp 2 của Liverpool chỉ là 30%.

Thời gian đầu, khi Tottenham liên tục gây sức ép, khi The Kop phải co cụm về sân nhà phòng ngự, thì CĐV của họ tưởng rằng thầy trò HLV Klopp đang rình rập để phản công. Nhưng thực tế Liverpool cũng không thể phản công khi Salah, Firmino, Mane bị chia cắt với tuyến dưới. Sau khi Mane bị rút khỏi sân ở phút 65, càng xuất hiện ít hơn những pha phản công của đội chủ sân Anfield. Tóm lại, Liverpool đã phòng ngự hoàn toàn bị động trong hiệp 2.

VIDEO: Liverpool 2-2 Tottenham

Klopp đã nhận ra vấn đề. Nhận ra tuyến giữa của Liverpool không thể cầm nổi bóng. Klopp tung vào sân Alex Chamberlain và Georginio Wijnaldum cùng lúc nhưng sự xuất hiện của 2 cầu thủ này cũng không giúp Liverpool có thế trận tốt hơn. Vẫn là một The Kop co cụm và hoàn toàn mất thế chủ động.

Lâu lắm rồi người ta mới lại thấy Liverpool chơi thất thế như vậy ngay ở Anfield. Ngay cả trong trận gặp Man City, Liverpool cũng không bị ép như thế. Và trước sức ép của Tottenham, cộng thêm hàng thủ chưa bao giờ được đánh giá cao về bản lĩnh, Liverpool thủng lưới là điều được dự báo trước. Đừng quên là trước khi Victor Wanyama lập công, Son Heung-min và Harry Kane đã ít nhất 2 lần khiến thủ thành Loris Karius phải vất vả cứu thua.

Nhiều CĐV Liverpool đã chỉ trích trọng tài Jon Moss. Tuy nhiên, Moss đã có lý trong cả hai tình huống thổi penalty cho Tottenham. Hãy trách Van Dijk vì đã phòng ngự ngây thơ khi đối đầu với tiền đạo tinh ranh như Erik Lamela. Hãy trách Liverpool vì sao lại đánh mất thế trận sau giờ nghỉ, hơn là trách ông Moss.

Nhiều lần đánh mất lợi thế


Mà thực tế việc Liverpool dẫn trước rồi bị gỡ hòa cũng là kịch bản chẳng xa lạ dưới thời Klopp. Ngay vòng đầu tiên ở Premier League mùa này, họ đã để Watford gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ cuối. Ở vòng bảng Champions League, The Kop thậm chí dẫn trước Sevilla 3 bàn ngay trên đất Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng vẫn để đối thủ gỡ hòa 3-3.

Gần hơn nữa, trong các cuộc đụng độ Chelsea (26/11), Everton (10/12) hay Arsenal (23/12), The Kop cũng chỉ có tỷ số hòa dù đã có lợi thế dẫn bàn. Thậm chí, Liverpool còn suýt thua ngược Arsenal tại Emirates mặc dù ghi trước 2 bàn vào lưới Pháo thủ.

Tổng cộng, riêng mùa này Liverpool đã không thắng ở Premier League trong 6 trận họ mở tỷ số (hòa cả 6). Nghĩa là, The Kop đã đánh rơi tổng cộng 12 điểm từ những trận họ ghi bàn trước. Nếu đội bóng của Klopp mà biết bảo vệ chiến thắng thì bây giờ họ phải đua vô địch Premier League với Man City, chứ không phải lo lắng nhiều trong trận chiến Top 4 như hiện tại.

2 - Mohamed Salah là cầu thủ thứ hai trong lịch sử Liverpool ghi được 20 bàn ở Premier League ngay trong mùa giải ra mắt. Người trước đó làm được điều này là Fernando Torres (24 bàn mùa 2007/08).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x