Liverpool được xây dựng để đập nát mọi lối chơi

Kỳ Lâm
13:37 ngày 04-09-2019
Cựu đội trưởng Liverpool một thời là Graeme Souness đã có một câu nói rất hăng máu: “Nếu bọn bay muốn đập lộn, sẽ bị đập nát. Nếu bọn bay muốn đá bóng, cũng sẽ nếm mùi thê thảm”. Câu thần chú này chính là tinh thần của Lữ đoàn Đỏ ở thời điểm hiện tại.
Liverpool được xây dựng để đập nát mọi lối chơi
Burnley không nên lấy làm tủi hổ vì trận thảm bại trước Liverpool hồi cuối tuần qua bởi họ đã gặp một đối thủ quá hung tợn. Tuy thời đại này hoàn toàn khác thời đại của Graeme Souness, nhưng Liverpool lại tràn trề một tinh thần chiến đấu ngút trời, sẵn sàng bẻ gẫy mọi đối thủ, chỉ đề thỏa mãn thú vui.

Với Van Dijk sừng sững như núi tảng, chặn đứng mọi đường chuyền ngang hay chuyền dài dọc tuyến của Burnley, cùng với sự xuất hiện của Fabinho, người luôn có mặt đầu tiên để xử lý những pha bóng hỏng, The Reds đã khiến đối thủ không thể phản đòn lấy một lần.

Ở mùa giải này, thầy trò HLV Juergen Klopp đã chứng minh sự khôn ngoan của mình trong việc xử lý các thể loại đối thủ khác nhau. Họ đã loại Chelsea ở Siêu Cúp châu Âu, hạ gục tân binh hung hăng Norwich, chinh phục Southampton đầy gay cấn bất chấp những pha lập bập của thủ môn Adrian, đè bẹp Arsenal và đập nát Burnley.

Liverpool đã không đánh mất một điểm nào kể từ ngày 3/3, và ngay cả trong những trận đấu với nhà vô địch Man City, họ cũng chẳng hề bối rối. Chính Pep Guardiola là người đã phải ra lệnh cho Man City chơi thận trọng tối đa tại Anfield vào hồi tháng 10/2018, và chỉ nhờ điều này mà họ vô địch Premier League.

Liverpool thi đấu đầy mạnh mẽ, đánh bại mọi loại đối thủ nhờ tuyệt chiêu
Liverpool thi đấu đầy mạnh mẽ, đánh bại mọi loại đối thủ nhờ tuyệt chiêu "lung tung chiến"

Liverpool lúc này đầy cảm hứng và hay nhất từ thời có bộ ba Barnes - Beardsley - Aldridge ở mùa giải 1987/88. Nhưng hãy nhớ rằng, cách đây chưa lâu, Liverpool vẫn thường bị đánh bại khi phải làm khách.

Nếu Klopp phải gọi tên một trận đấu có tính chất định hình tư tưởng của mình trong thời gian mới đến Premier League thì đó là chuyến làm khách của Leicester City vào tháng 2/2016. Leicester khi đó đang trên đường đến danh hiệu vô địch, và Jamie Vardy đã có cú vô lê tuyệt vời từ xa, ấn định chiến thắng 2-0.

Ngay từ thời điểm đó, khi vẫn còn ngồi trên sân King Power, Klopp đã nảy ra một tư tưởng, dù có thể ông đã mất tinh thần khi Liverpool không thể thi đấu tốt với thể chất và tinh thần mạnh mẽ mà một kẻ muốn vô địch Premier League phải có. Tiến Hóa hoặc Cách Mạng, là điều mà Klopp phải áp dụng cho Liverpool.

Hãy nhìn lại danh sách đội hình thảm hại gồm 18 cầu thủ của trận đấu mang tính bước ngoặt đó: Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, Dejan Lovren, Mamadou Sakho, Alberto Moreno, James Milner, Emre Can, Lucas Leiva, Jordan Henderson, Adam Lallana, Roberto Firmino. 

Dự bị gồm: Danny Ward, Kolo Toure, Jon Flanagan, Joe Allen, Jordon Ibe, Joao Teixeira, Christian Benteke. Đến bây giờ, chỉ còn 6 người tồn tại, trong số đó Clyne đang chấn thương còn Lovren đã sa sút phong độ ghê gớm. 

Đó là nhờ sự hình thành tư duy mới xuất phát từ trận thua 0-2 trước Leicester năm 2016
Đó là nhờ sự hình thành tư duy mới xuất phát từ trận thua 0-2 trước Leicester năm 2016

Klopp quyết định đội bóng phải được làm mới theo cách của mình và điều này đã được thực hiện trong suốt 3 năm rưỡi qua với bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên: một trung vệ có giá 75 triệu bảng. Thành công đã đến với Liverpool, đặc biệt là trong 2 mùa giải vừa qua. 

Tuy nhiên không phải cứ tiêu tiền là có thành công như những gì đã xảy ra với Liverpool. Trên thực tế, tấm gương này gần như không thể sao chép. Cùng thời điểm Liverpool thua trên sân Leicester, Man United đã đánh bại Stoke City 3-0 tại Old Trafford với các bàn thắng của Lingard, Martial và Rooney.


Sau vòng đấu, M.U xếp thứ 5, kém đội đầu bảng Leicester 10 điểm, còn Liverpool xếp thứ 8, kém 16 điểm. Đội hình của M.U khi đó gồm: David De Gea, Matteo Darmian, Chris Smalling, Cameron Borthwick-Jackson, Daley Blind, Michael Carrick, Marouane Fellaini, Jesse Lingard, Juan Mata, Anthony Martial, Wayne Rooney. Dự bị gồm: Sergio Romero, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Andreas Pereira, Paddy McNair, Guillermo Varela.

Cùng hoàn cảnh như Liverpool nhưng M.U ngày một lạc lối vì thiếu một bộ não chỉ đạo
Cùng hoàn cảnh như Liverpool nhưng M.U ngày một lạc lối vì thiếu một bộ não chỉ đạo

Cũng như Liverpool, đội hình M.U đã ra đi gần hết và chỉ còn 6 người ở lại. Tuy nhiên, sự yếu kém của người phụ trách tuyển mộ và không có giám đốc thể thao đã khiến chiến lược mua bán người của Man United bị loạn đao pháp. Và trong khi Liverpool ngày càng hùng mạnh thì M.U đang trôi xuống vũng bùn.

Tuần này qua tuần khác, Man United lại rời sân với một cái mũi đầy máu và khuôn mặt bầm tím. Còn Liverpool? Họ kiêu hãnh, mạnh mẽ tung những cú đấm trời giáng vào đầu đối thủ, đem về 3 điểm trong tiếng cười khanh khách của đám CĐV đã bị tra tấn bấy lâu nay. Và hay nhất là, đối thủ kiểu gì, Liverpool cũng đánh bại được.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x