Liverpool: Juergen Klopp & nghệ thuật từ chối

Kinh Thi Kinh Thi
14:39 ngày 20-08-2018
Giới quan sát cho rằng, Liverpool đang mạo hiểm khi bán (hoặc sắp bán) hàng loạt cầu thủ mà dù ở lại chắc chắn cũng chỉ để làm dự bị. Kỳ thực, chỗ khó khăn nhất trong công việc của HLV Juergen Klopp bây giờ là ngay cả trong hàng ngũ hảo thủ, ông cũng không dễ quyết định nên chọn ai bỏ ai, nơi đội hình chính.
Liverpool: Juergen Klopp & nghệ thuật từ chối
Nghệ thuật cầm quân trong bóng đá đỉnh cao còn gồm cả việc dùng người nữa, chứ không chỉ là xây dựng cách chơi đặc trưng hoặc xử lý các vấn đề về chiến thuật trong từng thời điểm cụ thể. Mà ở đây, “dùng người” không đơn giản là chọn ai hoặc bỏ ai. Chợt nhớ đến “Bố Già con” trong tác phẩm kinh điển của Mario Puzo. Michael Corleone thì quá hay rồi. Vậy mà, trước khi bất ngờ tung đòn quyết định, với thắng lợi tuyệt đối, hắn vẫn phải công nhận gã anh nuôi Tom Hagen nói đúng: “Mày vẫn còn chỗ dở. Mày không biết cách từ chối, kể cả khi phải từ chối. Mày chưa học được điều này từ Bố Già”!

Rồi đây, Klopp sẽ “từ chối” thế nào, trong hoàn cảnh ông vẫn không thể tìm ra chỗ đứng cho Daniel Sturridge, nơi hàng công đã có Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino? Sturridge vào sân ở phút 87 của trận gặp West Ham ở vòng đấu khai mạc Premier League 2018/19, và anh ghi bàn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên để ấn định tỷ số 4-0. Với bất cứ đội nào khác, một tiền đạo như Sturridge có khi còn được xem là tài sản, chứ khoan nói chuyện xứng đáng được chơi... bao nhiêu phút mỗi trận.

Và khi nhìn vào danh sách tiền vệ, rắc rối trong bài toán dùng người của Klopp còn lớn hơn nhiều. Keita, Wijnaldum, Milner, Henderson, Shaqiri, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Markovic... Như đã nêu, vấn đề ở đây không phải là sự liệt kê gần chục lựa chọn cho chỉ 3 vị trí tiền vệ, cũng không đơn thuần là câu chuyện chiến thuật, với những yêu cầu khác nhau (liên quan đến con người khác nhau) tùy hoàn cảnh. Vấn đề của Klopp là khi không thể sử dụng một hảo thủ nào đấy, trong hoàn cảnh cụ thể nào đấy, ông sẽ phải nói gì?

Phải nói gì, làm gì, để người ta chẳng những chấp nhận mà còn vui vẻ thấy rằng họ nên chấp nhận sắm vai... người thừa. Làm sao để những người thừa vẫn vui lòng chờ tới lượt cống hiến, thay vì than thở, oán trách, hoặc tệ hơn là mưu toan nghĩ đến chân trời khác!


Phải làm sao để từ chối mà người ta vẫn không nghĩ rằng đấy là sự từ chối? Nếu như HLV Jose Mourinho của M.U nói thật (rằng ông đang quá hạnh phúc với Paul Pogba trong hàng ngũ M.U), thì đấy chính là ví dụ điển hình cho trường hợp ngược lại: dùng người, nhưng người ta vẫn không nghĩ rằng mình đang được dùng! Mourinho phải làm gì để chứng tỏ ông đang trọng dụng nhà vô địch World Cup? Quá khổ - khác hẳn với nỗi khổ “dễ chịu” của Klopp, ở thái cực ngược lại, tại Liverpool.

Klopp đưa “tân binh” Naby Keita vào đội hình chính ngay từ trận đầu tiên, và ông đã phải giải thích từ trước - không phải với Keita mà với “tân binh” còn lại, Fabinho (đại khái là Fabinho cần thời gian để hội nhập, vì những khác biệt trong cách chơi của Fabinho ở Monaco trước đây). Đấy chỉ là một trong những việc mà Klopp chắc chắn phải thường xuyên làm trong mùa bóng này. Rồi sẽ đến lúc ông phải “nói chuyện” với Mane - tiền đạo vừa ghi 2 bàn trong trận ra quân. Mane hay đấy, nhưng xem ra vẫn còn thiếu chút ổn định cần thiết, chứ không tạo ra cảm giác chắc chắn như Salah, cũng không có được cái “uy” của kẻ đương nhiên phải được tính đến, là Firmino.

Sau khi vô địch Champions League 3 lần liên tiếp, cả HLV Zinedine Zidane lẫn siêu sao Cristiano Ronaldo đều chủ động chia tay Real. Nghĩa là trước đó, họ đã thấy là chẳng cần gắn bó rồi. Nhưng họ đâu có để lộ điều ấy. Không cần mà vẫn cứ như là đang cần nhau!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x