Liverpool: Không danh hiệu, vẫn còn cái đẹp ở lại

Kỳ Lâm
13:42 ngày 06-05-2019
Vòng 37, Liverpool đã đánh bại Newcastle với tỉ số gay cấn 3-2. Họ đã có 94 điểm, một điểm số rất cao nhưng vẫn có thể không giúp The Kop vô địch Premier League lần đầu tiên. Nếu thế, đấy sẽ là một thất bại cực kỳ bi tráng của Phượng hoàng lửa đất Anfield.
Liverpool: Không danh hiệu, vẫn còn cái đẹp ở lại
Thật cay đắng vì nguy cơ trắng tay hoàn toàn đang hiện hữu rõ nét với Lữ đoàn Đỏ siêu việt mùa 2018/19. Dẫu biết rằng, đã nhiều người từng nói: "Trong bóng đá, chiến thắng không phải là tất cả". Thế nhưng, đá bóng để làm gì nếu cứ mãi trắng tay?

Với những gì Liverpool đã làm được ở mùa giải này, họ xứng đáng có ít nhất một danh hiệu. Thi đấu thuyết phục, đem đến nhiều cảm xúc và thể hiện một thứ bóng đá cực kỳ hấp dẫn, Liverpool đã chinh phục được nhiều trái tim và khối óc của người hâm mộ. Chỉ trừ danh hiệu.

Ngay ở trận thua Barcelona 0-3 ở trận lượt đi, Liverpool cũng rất tuyệt vời. Trên sân Camp Nou, The Kop đã thi đấu ngang ngửa với Barcelona, chỉ kém ở khoản ghi bàn. Họ chiếm lĩnh thế trận, chiến đấu như một đoàn binh trong tiếng gào thét cổ vũ của các CĐV. Liverpool thua chỉ bởi vận đen và tài năng kiệt xuất của Messi.

Liverpool là thế, như lời của HLV Juergen Klopp sau trận đấu: "Chúng tôi muốn chiến thắng nhưng chúng tôi yêu những trận cầu đẹp đẽ, ngay cả khi đấy là một trận thua đau". Một tinh thần đầy cống hiến vì thứ bóng đá vị nghệ thuật.

Bóng đá trước hết phải đem lại niềm vui
Bóng đá trước hết phải đem lại niềm vui

ĐT Hà Lan đã thua trong trận chung kết World Cup 1974 bởi một đội tuyển Đức thực dụng và lạnh lùng. Cơn lốc màu Cam là vật thể nghệ thuật đầy mỹ cảm nhưng xe tăng Đức thắng nhờ khống chế được trung tuyến. Nhưng cái đẹp không bị phủ nhận, bản sắc của người Hà Lan vẫn tồn tại, tinh thần bóng đá đẹp vẫn tồn tại và được nhắc đến dù nhiều năm sau đó.

Cựu danh thủ Carlos Alberto của ĐT Brazil đã cảm thán: "Đội bóng duy nhất trên thế giới mà tôi thấy đã làm được điều khác biệt đó chính là Hà Lan của World Cup 1974. Họ trình diễn một thứ bóng đá say mê, cứ khiến người ta xem đi xem lại một cách mê mải".

Roger Federer đã thua trong trận chung kết Wimbledon 2008 trước Rafael Nadal nhưng tinh thần của anh trong trận đấu đó còn mãi, sáng chói hơn bất cứ tay vợt nào. Anh đã thua trước một đối thủ trẻ trung hơn, trong một trận đấu kéo dài miên man nhưng anh đã tạo ra một trận đấu huyền thoại. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ. 

Bóng đá của The Kop vừa kỷ luật song không phải là nhà máy công nghiệp
Bóng đá của The Kop kỷ luật song không phải là nhà máy công nghiệp

Klopp không đại diện cho một HLV hay một con người hoàn hảo. Nhưng tình yêu của ông với bóng đá đẹp được thể hiện rõ qua đội ngũ Liverpool. Quay lại tháng 10/2018, trong trận đấu với Chelsea, HLV Sarri đã nhìn chằm chằm Klopp trong vòng vài phút, sau đó ông này bị ngạc nhiên khi thấy đồng nghiệp cười.

"Tại sao anh lại cười?", Sarri hỏi. "Vì tôi vui với trận đấu, còn ông có vui không?". Klopp hỏi lại. "Có, rất vui ấy chứ", Sarri thừa nhận. Klopp lại cười to và đáp: "Tôi cũng thế". Đấy là điều mà Klopp đã làm được với một trận đấu lớn, trước một đồng nghiệp lão luyện.

Ngay trong trận thua Barcelona, ở phút 68, khi Joe Gomez tung một cú sút về phía khung thành Barcelona. Đó là một cú sút dở, bóng bay không chính xác và vọt xà ngang. Cầu thủ trẻ này tỏ vẻ bực dọc với chính mình nhưng lập tức Klopp liền động viên: "Ê, chàng trai, cười lên nào. Mọi thứ vẫn tốt mà".

Nếu có thất bại thì các fan hãy cứ vui cùng The Kop
Nếu có thất bại thì các fan hãy cứ vui cùng The Kop

Khó có thể diễn tả được mức độ khủng khiếp khi những HLV biến bóng đá thành một thứ công việc mang tính công nghiệp. Cái cách họ tiêm nhiễm nỗi sợ hãi cho cầu thủ mỗi khi mắc sai lầm, cái cách mà các cầu thủ trẻ bị tước đoạt niềm vui chơi bóng vì mục tiêu thành tích.

Klopp không như thế, ông tạo ra được sự cân bằng cho đội bóng của mình. Đúng, The Kop chơi bóng với tính kỷ luật cao, với cách tổ chức chiến thuật khoa học. Nhưng cầu thủ có thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của đồng đội để hiểu được nhau, biến cuộc đấu thành một ván game đầy thích thú và đam mê. Khi chơi bóng, những cầu thủ Liverpool cuồng nhiệt như những đứa trẻ. Đó là một vẻ đẹp.

Đấy là những vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy tiếc nuối nếu Liverpool bị Barcelona loại khỏi Champions League, bị Man City nhường cho danh hiệu Á quân Premier League ở mùa này. Nếu Liverpool về Nhì, đó sẽ là một bi kịch đẹp đẽ, diễm lệ và khiến nhiều người phải đau xót. Đó là sự thất bại của một người hùng được lòng dân chúng! Và fan Liverpool nên lấy đó làm tự hào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x