Không có lễ hội cho Liverpool. Đội quân của HLV Juergen Klopp bước vào Giáng sinh với thất bại tủi hổ 0-3 trước Watford cùng tâm trạng bất an về sự lộn xộn nơi hàng thủ, bế tắc nơi hàng công. Họ cạn kiệt ý tưởng. Họ đang bước đi mà không biết sẽ phải làm gì tiếp theo.
Đó là một buổi chiều khủng khiếp tại sân Vicarage Road. Chỉ trong 15 phút đầu, Liverpool đã mắc 2 sai lầm không thể tha thứ, một từ Adam Bogdan và một từ Martin Skrtel, Đã có một số than thở về quyết định của trọng tài Mark Clattenburg ở bàn thua đầu tiên, rằng thủ môn của họ đã bị ngăn cản. Nhưng sự thật, kết quả đã phản ánh chính xác những gì diễn ra. The Kop không bao giờ có thể hồi phục kể từ đó. Họ bối rối và vô vọng trước một Watford được tổ chức quá tốt, dù đã có một tuần để chuẩn bị.
Sau thất bại 0-3 trước Watford, Liverpool rơi xuống vị trí thứ 9 và cách Top 4 tới 5 điểm. Lần gần nhất đội bóng vùng Merseyside chỉ giành 1 điểm sau 3 trận là hồi đầu mùa giải, khi họ phải đối mặt với Arsenal, M.U và “sát thủ của các ông lớn" - West Ham. Nhưng lần này, trước các đối thủ như Newcastle, West Brom và Watford, đội bóng của Klopp vẫn bất lực để vượt lên trên, chắc chắn một điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.
Trong 3 trận đấu này, Liverpool chỉ ghi được 2 bàn từ 13 cú dứt điểm trúng đích. Mặc dù thời lượng kiểm soát bóng của họ rất nhiều, trung bình 64%, nhưng tính chính xác của các đường chuyền rất thấp, chỉ 78%. Ngoại trừ trận gặp West Brom, các học trò của Klopp chỉ tạo ra 16 cơ hội, quá ít và không đủ chất lượng để tạo ra khác biệt. Hệ thống tấn công của họ đơn giản là không làm việc.
THIẾU CHẤT LƯỢNG, THIẾU PHƯƠNG ÁN
Watford chơi với một đội hình thấp, đó là điều có thể đoán trước. Trong khi Liverpool bất lực ở khâu gây đột biến. Họ không có khả năng xâm nhập, những pha đi bóng thiếu hiệu quả và thiếu sự hiện diện thường xuyên ở hai biên để kéo dãn hàng phòng ngự cô đặc của phe đối lập. Dưới vòng kềm tỏa của cặp đội tiền vệ phòng ngự Watson và Capoue, Henderson cùng Emre Can cũng không thể cung cấp đường chuyền dài chính xác cho tuyến đầu.
Nếu như trước đây, tình trạng thiếu sáng tạo được đổ lỗi vì sự thiếu vắng Philippe Coutinho. Tuy nhiên, khi tiền vệ người Brazil đã trở lại, Liverpool vẫn không được cải thiện nhiều. Tại Vicarage Road, Klopp sử dụng hàng công gồm Lallana, Firmino và Coutinho, nhưng cả ba đã chơi trận tồi tệ nhất của họ.
Lallana vô hồn bên cánh phải và thường xuyên mất bóng. Firmino hầu như mất tích và phản bội lại lời hứa hẹn về một sự tiến bộ sau trận gặp Man City. Còn Coutinho, 1 cú dứt điểm đơn giản trong nửa đầu trận là dấu ấn duy nhất. Việc chơi bộ ba tấn công mà không có tiền đạo thực thụ cùng là lời thú nhận, trong bối cảnh Sturridge vẫn vắng mặt, những người còn lại như Benteke và Origi không đủ tốt (cả hai đã không tạo ra tác động nào khi vào sân từ băng ghế dự bị).
Hai đêm thăng hoa, ghi tới 10 bàn thắng vào lưới Man City và Southampton giống như chưa từng tồn tại. Liverpool quá mong manh và nhiều cầu thủ không thể trở thành một phần cuộc cách mạng của Klopp. Họ cần thiết phải thực hiện các bản hợp đồng lớn ngay trong tháng 1.
The Kop chưa có nhiều tiến triển
Tại Premier League dưới thời Rodgers, Liverpool kiểm soát bóng 52%, tạo ra 11,6 cơ hội/trận và ghi trung bình 1 bàn/trận. Trong triều đại của Klopp, họ cầm bóng 55%, thiết lập 12,3 cơ hội và sở hữu 1,3 bàn/trận. Sau 9 trận, The Kop tích lũy 12 điểm, bằng với số điểm Rodgers thu về từ 8 trận.
Olivier Giroud là một trường hợp lạ trong bóng đá Anh. Arsenal mua Giroud với giá khoảng 9,6 triệu bảng. Trong 148 trận chơi cho Arsenal, chân sút này góp 72 bàn và 28 pha kiến tạo bàn thắng.
Theo thông tin từ Independent, M.U đã đưa vào tầm ngắm tiền vệ tấn công Riyad Mahrez (Leicester). Cụ thể, Quỷ đỏ sẵn sàng chi 29 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này để có được chữ ký của Mahrez.
Bộ đôi Theo Walcott và Mesut Oezil là 2 cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Man City ở trận đấu muộn vòng 17 Ngoại hạng Anh.
Xứ sương mù là mảnh đất màu mỡ cho các HLV. Nhưng nó cũng là nơi chôn vùi sự nghiệp nhiều chiến lược gia danh tiếng. Mùa này, Rodgers là tên tuổi lớn đầu tiên bị sa thải. Tiếp sau đó là Mourinho. Van Gaal đang đứng trên bờ miệng vực. Pellegrini, Klopp thì chịu muôn vàn sức ép. Premier League đang trở thành nghĩa địa vàng cho các HLV...
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông từ lâu nay được xem là con dao hai lưỡi trong chiến lược mua sắm của các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Có những bản hợp đồng mặc dù được kỳ vọng lớn nhưng lại mang đến thất vọng. Dưới đây là 13 trường hợp nổi tiếng nhất.
Đánh bại Man City ở trận cầu 6 điểm, Arsenal tạo khoảng cách an toàn với chính đối thủ lên thành 4 điểm, đồng thời gây sức ép lớn lên đội đầu bảng Leicester với 2 điểm ít hơn.
Hai pha lập công của Theo Walcott và Olivier Giroud đã giúp Arsenal có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Man City, qua đó tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng của Leicester với khoảng cách 2 điểm kém hơn.
Huyền thoại bóng đá Diego Maradona mới đây đã khiến tất cả ngã ngửa khi tiết lộ ông là CĐV của Arsenal và tiết lộ từng muốn gia nhập đội bóng này thời còn thi đấu.
Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.
HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.
Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.
Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn