Liverpool mờ nhạt theo Salah

Kinh Thi Kinh Thi
09:36 ngày 05-03-2019
Phong độ quá kém của tiền đạo người Ai Cập đã khiến ngôi đầu bảng mà Liverpool dày công xây dựng sụp đổ. Nếu không phải vì Mohamed Salah, thì chỉ có thể là vì Juergen Klopp. Vì Klopp cứ mãi tin dùng Salah!
Liverpool mờ nhạt theo Salah
Hễ Mohamed Salah xuất hiện với bóng ở rìa khu 16m50, lệch về bên phải, thì coi như... xong. Đối thủ đeo sát phía sau và vây chặt xung quanh? Không thành vấn đề, bởi sức rướn tuyệt vời sẽ giúp Salah nhanh hơn nửa nhịp, để vừa đưa bóng sang đúng chân trái sở trường, vừa tạo ra chút khoảng trống và tung ngay cú dứt điểm thành bàn. 

Salah đã ghi bàn không biết bao nhiêu lần như vậy. Năm ngoái, đấy chính là cú sút giúp anh đoạt giải Puskas của FIFA - giải thưởng dành cho tác giả của pha ghi bàn đẹp nhất trong năm. Không thể trớ trêu hơn: đấy chính là cú sút vào lưới Everton.

Bây giờ, cũng trước khung thành Everton, Salah mờ nhạt hơn cả những gì số liệu có thể ghi nhận. Kiểu sút đặc trưng của Salah bây giờ cứ như đường chuyền, đưa bóng đi thẳng vào tay thủ môn Jordan Pickford. Giới thống kê ghi nhận Salah sút bóng vỏn vẹn 2 lần, đều không thành bàn. 

Còn khi Salah thậm chí không thể dứt điểm, như tình huống bị Michael Keane nhanh chân phá bóng, thì đâu có sổ sách nào ghi lại. Hàng loạt cơ hội bày ra ngay trước mũi chân sút đình đám nhất Premier League mùa trước, ở khu vực sau lưng hàng hậu vệ - vốn là nơi để người ta ghi bàn trong bóng đá đỉnh cao, rút cuộc đều bị chính Salah phung phí.


Hơn điểm Man City (trước vòng đấu này), Liverpool còn bị các nhà cái trên trường cá cược xếp dưới đội bóng của Pep Guardiola về mức độ hy vọng trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Bây giờ, Liverpool còn thua điểm, khi mỗi đội còn đúng 9 trận, chắc không phải bàn về cảm nhận của giới hâm mộ trung lập. Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong môn bóng đá. Nhưng đến nước này mà Liverpool còn giành lại được ngôi đầu bảng từ tay Man City thì đấy sẽ là câu chuyện động trời. Rất rất khó!

Không thể yêu cầu Salah lặp lại phong độ để đời như trong mùa trước, nhưng những ai quan tâm đến Liverpool cũng không thể chấp nhận một Salah quá kém như hiện nay. Người ta từng chỉ trích rằng Salah thật ra chỉ ghi bàn vào lưới các đội bóng trung bình - yếu. Nhưng bây giờ, tóm lại là anh không thể ghi bàn, trước bất cứ đối thủ nào. Leicester, West Ham, Watford, Everton đều đâu có gì đáng nể.

Việc tiền vệ Liverpool ghi bàn quá ít là dễ hiểu, bởi lối chơi của The Kop là để tạo dựng cơ hội ghi bàn cho hàng tiền đạo 3 người. Gần đây, Sadio Mane nổi lên như là chân sút đáng gờm nhất của Liverpool. Kỳ thực, đấy chỉ là khác biệt về phong độ, chứ cơ hội mà toàn đội tạo dựng cho Salah vẫn luôn nhiều nhất. Đấy mới là chỗ tai hại, dẫn đến hệ quả là bây giờ Liverpool đã thất bại theo Salah, vì Salah. 

Sao Liverpool không dùng Xherdan Shaqiri nhiều hơn? Sao họ không chuyển sang cách chơi theo sơ đồ 4-2-3-1? Đấy chỉ là vài ví dụ. Những lúc Liverpool thành công trong mùa bóng này, Salah không phải là nguyên nhân lớn nhất. Còn bây giờ, Salah lại là nguyên nhân lớn nhất khiến họ văng khỏi vị trí đầu bảng.

Điểm số thấp nhất
Theo bảng điểm của trang Whoscored.com, Mohamed Salah là cầu thủ kém nhất trong số những người đá chính ở trận Everton - Liverpool (điểm 6,3/10). Chẳng thể nói Salah không được hỗ trợ tốt, khi anh có đến 35 lần chạm bóng, với không ít cơ hội ghi bàn. Dường như Salah bây giờ cũng không còn niềm tin vào chính mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Liverpool: Mộng vô địch cuốn theo chiều gió? Liverpool: Mộng vô địch cuốn theo chiều gió?

    Phát biểu sau trận hòa 0-0 với Everton, HLV Juergen Klopp cho rằng, những cơn gió với hướng thổi phức tạp ở sân Goodison Park đã khiến Liverpool gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Nói gì là quyền của Klopp. Nhưng rõ ràng, với trận hòa vào đêm Chủ nhật vừa qua, giấc mơ vô địch của Liverpool đang có nguy cơ bị gió thổi bay.

  • Tuyến giữa Liverpool không biết 'bắn phá' Tuyến giữa Liverpool không biết 'bắn phá'

    Liverpool chơi tấn công bế tắc trước Everton một phần bởi tuyến giữa của họ gần như không hỗ trợ cho tuyến trên. Vấn đề này không chỉ tồn tại ở trận derby Merseyside cuối tuần qua, mà kéo dài suốt từ đầu mùa giải đến giờ.

  • Kepa, một pha cứu thua hơn ngàn lời xin lỗi Kepa, một pha cứu thua hơn ngàn lời xin lỗi

    Một tuần trước, Kepa gây tranh cãi vì chống lệnh thay người của HLV Sarri ở trận chung kết League Cup gặp Man City. Chung cuộc, Chelsea thất bại dù Kepa đẩy thành công 1 quả đá luân lưu. Sau trận đấu, anh thậm chí bị chỉ trích nặng nề là “nỗi ô nhục, không xứng đáng khoác áo Chelsea”.

  • Mourinho: 'Solskjaer khó thành công về lâu dài!' Mourinho: 'Solskjaer khó thành công về lâu dài!'

    Được mời lên BeIN Sports để nói về việc Fulham sa thải HLV Claudio Ranieri, nhưng Jose Mourinho lại lôi đội bóng cũ Man United vào câu chuyện của mình. Ông khẳng định, tuần trăng mật của Solskjaer sẽ sớm qua mau và chiến lược gia người Na Uy sẽ nếm mùi đau khổ ngay khi chính thức trở thành HLV trưởng của Quỷ đỏ.

  • Soi kèo ngày 5/3: Mưa gôn và bàn thắng muộn trận Dortmund - Tottenham Soi kèo ngày 5/3: Mưa gôn và bàn thắng muộn trận Dortmund - Tottenham

    Thất bại 0-3 ở lượt đi sẽ buộc Dortmund phải tấn công hết mình. Khả năng Dortmund lật ngược tình thế rất khó khăn, nhưng 90 phút tại Signal Iduna Park đêm nay hứa hẹn sẽ có mưa gôn và tổng số phút có bàn thắng rất cao.

  • Pochettino bất ngờ muốn đến M.U Pochettino bất ngờ muốn đến M.U

    Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin HLV Mauricio Pochettino muốn chuyển sang Man United sau khi ngán ngẩm tình cảnh ở Tottenham.

  • Chấn thương đầu gối, Sanchez nghỉ đến tháng 5 Chấn thương đầu gối, Sanchez nghỉ đến tháng 5

    M.U tiếp tục đón nhận tin dữ, khi tiền đạo Alexis Sanchez dính chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài trong khoảng 6 đến 8 tuần tới.

  • Vượt mặt Pogba, Van Dijk xuất sắc nhất tháng 2 Vượt mặt Pogba, Van Dijk xuất sắc nhất tháng 2

    Trung vệ Virgil van Dijk đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 do các cổ động viên bầu chọn thông qua website của giải Ngoại hạng Anh.

  • Tin nóng tối 4/3: Van Dijk nhận phần thưởng lớn Tin giờ chót 4/3: Neymar tin Mbappe sẽ sớm vượt mặt Ronaldo và Messi

    Mourinho bênh vực Sarri; Neymar tin Mbappe sẽ sớm vượt mặt Ronaldo và Messi; Sanchez nghỉ hết tháng 4... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 4/3.

  • Chelsea: Trời đã quang tại Stamford Bridge Chelsea: Trời đã quang tại Stamford Bridge

    Những biến cố lớn liên tiếp ập đến Chelsea như những áng mây đen bao trùm lấy Stamford Bridge. Thế nhưng, có vẻ như tất cả đã qua đi để nhường chỗ cho ánh nắng chan hòa...

  • M.U đầu tư mạnh tay cho công cuộc trẻ hóa M.U đầu tư mạnh tay cho công cuộc trẻ hóa

    Man United sẵn sàng chi 155 triệu bảng để đưa bộ đôi Ruben Dias và Joao Felix của Benfica về Old Trafford vào Hè này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x