LIVERPOOL BỊ EVERTON CẦM HÒA 0-0

Liverpool: Mộng vô địch cuốn theo chiều gió?

MINH TÂM
09:35 ngày 05-03-2019
Phát biểu sau trận hòa 0-0 với Everton, HLV Juergen Klopp cho rằng, những cơn gió với hướng thổi phức tạp ở sân Goodison Park đã khiến Liverpool gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Nói gì là quyền của Klopp. Nhưng rõ ràng, với trận hòa vào đêm Chủ nhật vừa qua, giấc mơ vô địch của Liverpool đang có nguy cơ bị gió thổi bay.
Liverpool: Mộng vô địch cuốn theo chiều gió?

Hòa mà như thua

Liverpool bước vào trận derby Merseyside với những kỳ vọng chiến thắng rất lớn sau khi họ đè bẹp Watford tới 5-0 ở vòng trước. Nhưng những kỳ vọng nhanh chóng chuyển thành thất vọng. Không phải đợi đến hết 90 phút của trận derby mà ngay trong trận đấu, những người yêu mến Liverpool đã cảm nhận được sự hụt hẫng khi chứng kiến đội bóng con cưng vất vả giằng co với đối thủ đứng dưới 8 bậc trên BXH Premier League

9 cú sút, 7 quả phạt góc không đủ giúp Liverpool có nổi dù chỉ 1 bàn thắng trước Everton. Trái lại, họ cũng nhận về tới 7 lần bị bắn phá từ đối thủ và thậm chí còn nhỉnh hơn về số thẻ vàng (2 thẻ so với 1 của Everton). 


Mohamed Salah bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi, còn Sadio Mane vô duyên đến lạ. Sự bế tắc của hàng công buộc HLV Klopp phải mạo hiểm đưa cả một Roberto Firmino mới vừa lành chấn thương vào thay Divock Origi nhưng tình hình vẫn chẳng đổi khác. Vấn đề của Liverpool, như cựu tiền đạo Alan Shearer, nhận định sau trận là họ quá thiếu sáng tạo nơi tuyến giữa. “Với 3 tiền đạo, Klopp cho rằng như thế là đủ sức công. Nhưng thực ra, Liverpool cần nhiều hơn thế để có thể đánh bại Everton. Họ cần thêm một tiền vệ sáng tạo nơi tuyến giữa thay vì những cầu thủ cơ bắp như Wijnaldum, Fabinho, Henderson hay Milner. Việc Lallana vào sân ở phút 84 là quá muộn”.

Về phần mình, Klopp vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm dụng nhân của ông. “Chúng tôi đá bóng chứ không phải chơi PlayStation”, Klopp nói. Rất cứng cỏi. Nhưng tiếc là sự cứng cỏi ấy lại đang làm hại Liverpool. Họ đã hòa một trận đấu không được phép hòa vì trước đó 1 ngày, Man City đã giành thắng lợi 1-0 trước Bournemouth để chiếm ngôi đầu của Liverpool.

Hành trình tuột dốc thảm hại

Với kết quả hòa 0-0 trước Everton, Liverpool chính thức mất ngôi đầu về tay Man City, đội đã có 71 điểm sau vòng 29. Đấy là điểm cuối cùng của một hành trình lao dốc tệ hại của Liverpool. Từ chỗ hơn Man City tới 7 điểm sau vòng 19, đội bóng của Juergen Klopp giờ đây bị đối phương dẫn lại 1 điểm và giật mất ngôi đầu. 10 trận kể từ vòng 19 đó, Liverpool chỉ thắng được 5 trận, trong khi Man City giành tới 9 chiến thắng. Quan trọng hơn, Liverpool đã thua đúng trận họ không được phép thua, trước Man City. 

Thất bại 1-2 trên sân Etihad ở vòng 21 hôm 4/1 là bước ngoặt tạo động lực và niềm tin cho Man xanh trong khi nhanh chóng lấy mất sự tự tin của các học trò Klopp. Liverpool sau đó thua thêm Wolves rồi cố gượng dậy khi thắng sát nút Brighton và Crystal Palace trước khi trở về với nỗi sợ bằng trận hòa 1-1 trước Leicester vào ngày cuối cùng của tháng 1.  


Những gì xảy ra tiếp theo chúng ta đều đã biết. Liverpool chỉ còn xuất sắc trong khả năng phòng ngự. Họ nhận về duy nhất 1 bàn thua trong 5 vòng gần nhất tại Premier League, nhưng cũng chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng và bất lực nhìn Man City vượt lên. Bây giờ, The Kop thậm chí còn đối diện nguy cơ sụp đổ kiểu hiệu ứng domino bởi tình cảnh của họ ở một sân chơi khác, là Champions League cũng rất chông chênh. Sau khi hòa Bayern không bàn thắng ở Anfield, thật khó tin Liverpool sẽ làm được điều gì đó nơi chảo lửa Allianz Arena khi nhìn vào cách họ chật vật, bế tắc trước khung thành Everton.

Bản lĩnh là thứ mà Liverpool của Klopp vẫn chưa có đủ. Họ có thể thắng nhiều trận đánh nhỏ, trước những đối thủ xoàng xĩnh. Nhưng khi áp lực và sự kỳ vọng lên cao, như khi chạm trán Man City, Bayern, Man United hay thậm chí là một Everton đá chết bỏ ở derby, Liverpool lập tức bối rối, run sợ.

Trên lý thuyết, Liverpool vẫn còn cơ hội đòi lại ngôi đầu vì lịch thi đấu của họ từ nay đến cuối mùa có chút thuận lợi hơn với 5 trận sân nhà, trong khi Man City chỉ có 4. Nhưng nếu cứ đá căng cứng như vừa qua, liệu mấy ai dám tin rằng họ sẽ chấm dứt được cơn khát danh hiệu tại giải Ngoại hạng Anh?


34 - Trận đấu vào đêm Chủ nhật vừa qua là trận hòa 0-0 thứ 34 giữa Everton và Liverpool tại giải VĐQG, nhiều hơn ít nhất 15 trận so với bất cứ cặp đấu nào khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x