Liverpool sẽ mất chức vô địch vì quá đen

Từ 11:03 ngày 05-02-2021
Liverpool phải mất 30 năm để trở lại ngôi vô địch Anh, hoặc nói cách khác là chờ đợi suốt lịch sử để có lần đầu tiên lên ngôi vô địch Premier League.

Bây giờ, họ lại coi như mất ngôi vô địch trong vòng 4 tháng. Từ ngày 4/10/2020 đến ngày 3/2/2021, Liverpool đá 19 trận ở Premier League, thắng 8 và không thắng tới 11. Không ai vô địch khi số trận mất điểm nhiều gần gấp rưỡi số trận lấy trọn 3 điểm.

Chẳng phải đợi đến trận thua mới nhất, 0-1 trước Brighton, để thấy Liverpool không còn khả năng bảo vệ ngôi cao ở Premier League mùa này. Nhưng đấy là cột mốc mới cho một kết luận. Suốt 68 trận đấu liên tiếp, tức gần 4 năm, Liverpool không hề nếm mùi thật bại tại sân nhà Anfield trong khuôn khổ Premier League. Bây giờ, họ thua liên tiếp 2 trận tại đấy chỉ trong nửa tháng, trước các đối thủ không thể tầm thường hơn: Burnley và Brighton.

Đấy là đoạn kết. Đoạn đầu của hành trình... mất ngôi được mở ra vào ngày 4/10 năm ngoái, khi Liverpool thất thủ 2-7 trên sân Aston Villa, giữa cơ man những tỷ số “giật gân” không kém, trong cơn hoảng loạn của mùa bóng điên rồ vì đại dịch này. Man City hay M.U cũng đều thủng lưới 5 hoặc 6 bàn trong giai đoạn “điên khùng” ấy, nên bản thân cái tỷ số 2-7 kia không phải là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ sụp đổ. Trước đó, Liverpool thắng liền 3 trận đầu tiên. Còn sau đó, Liverpool tiến dần lên ngôi đầu bảng và từng ngự trị tại đấy trong nhiều vòng đấu liên tiếp.

Cột mốc ở trận thua Villa 2-7 là chi tiết Alisson vắng bóng vì chấn thương, được thay thế bởi Adrian trong khung thành. Đến trận kế tiếp (gặp Everton) thì Van Dijk chấn thương và từ đó chưa hề xuất hiện trở lại. Cứ thế, thảm họa chấn thương bao trùm Liverpool. Trong trận thua Brighton vừa qua, Liverpool mất Alisson, Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Fabinho, Naby Keita, Sadio Mane, Diogo Jota. 

Chỉ mới gần đây, Liverpool vẫn thắng Tottenham và West Ham. Nhưng những chiến thắng ấy không nói lên rằng Liverpool đã gượng dậy, đủ để trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch. Chức vô địch đã coi như mất rồi. Hơi bị ngây thơ khi người ta chỉ nhìn vào trận thắng West Ham, cùng việc tăng cường được hậu vệ Ozan Kabak, để chỉ ra hy vọng chấn hưng cho Liverpool. Kabak khỏa lấp thế nào được cho cái lỗ hổng khổng lồ trước khung thành Liverpool!

Mua thì... vẫn phải mua thôi. Cũng như Liverpool vẫn phải ra sân theo đúng lịch, ở mọi giải đấu. Nhưng tóm lại, họ sẽ mất ngôi vô địch, chủ yếu vì quá xui trong cái mùa bóng đáng ghét này. Trong một thế giới tưởng tượng, nơi mà đồng tiền không thể lấn át được sự tử tế, người ta đã không đá bóng nữa. Cơ man hệ lụy của cơn đại dịch khiến Liverpool chấn thương và tan nát cách chơi. Đen thôi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x