Liverpool trước nguy cơ đuối sức, Klopp khắc phục thế nào?

Kinh Thi
09:45 ngày 24-07-2019
Tin xấu: Liverpool đang lộ ra là một "con bệnh" trước mùa bóng mới. Tin tốt: dù sao thì họ cũng được chẩn đoán tốt hơn rất nhiều so với hàng loạt đội mạnh khác trong mùa giao hữu. Sớm nhìn ra được vấn đề, HLV Juergen Klopp sẽ khắc phục ổn thỏa?
Liverpool trước nguy cơ đuối sức
Liverpool không tham dự International Champions Cup như M.U, Real Madrid, Juventus hoặc Bayern Munich... Đối tượng đá giao hữu với Liverpool mùa Hè này là các đội bóng do chính HLV Klopp chọn theo ý đồ riêng. Dù sao đi nữa, đá giao hữu trước sau vẫn... chỉ là giao hữu, như số đông luôn nghĩ?

Không kể hai trận khởi động gặp Tranmere và Bradford vốn chẳng khác gì những cữ tập nâng cao, thì nhà vô địch Champions League đã thua Dortmund và Sevilla trong cả hai trận giao hữu “chất lượng” đầu tiên. Sporting, Napoli và Lyon là các đối thủ tiếp theo. Sẽ lại có những kết quả không như mong muốn? Và Klopp sẽ lại phải thốt ra cái điều mà ông vừa nói sau trận thua Sevilla: “Tôi ghét chuyện phải thua”?

Chỗ may mắn trong những trận giao hữu của Liverpool là thứ bóng đá của nó... thật hơn so với thông lệ trong loại hình giao hữu. Giá trị chuyên môn ở các trận ấy (liên quan đến các vấn đề quan trọng mà Klopp đang muốn thử nghiệm) do vậy rất có ý nghĩa.

Còn chỗ không may: có lẽ các trận đấu này... thật hơn cả sự chờ đợi của Klopp. Xem cú đốn giò rùng rợn của cầu thủ Joris Gnagnon (Seville) như chỉ muốn loại Yasser Larouci ra khỏi cuộc chơi, hoặc cả chiếc cùi chỏ của Ever Banega dành cho Harry Wilson, chẳng ai nghĩ họ đang đá giao hữu.


Tư cách ĐKVĐ Champions League của Liverpool làm cho đối thủ nào cũng muốn thắng họ, muốn quyết đấu thật sự. Và do vậy, hàng loạt vấn đề quan trọng của Liverpool trước mùa bóng mới đã lộ ra. Thầy trò Klopp phải cố chạy đua với thời gian nếu muốn sẵn sàng bước vào mùa bóng mới, đấy là thực tế rành rành.

Lực lượng như hiện thời chỉ có 14 trong 24 cầu thủ đủ đẳng cấp để chơi cho đội một không thể hứa hẹn điều gì. Klopp nói ông “ghét thua”. Nhưng rõ ràng, những trận “thua thật” trước Dortmund và Sevilla là có ích, không như tình trạng M.U thắng như chẻ tre trong mùa giao hữu, nhưng chắc gì đấy là những kết quả đúng thực chất!

Vấn đề là, trong khi lực lượng hiện thời tỏ ra quá khập khiễng với những yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, thì Klopp lại đang mơ hồ không biết chắc tình trạng của hàng loạt hảo thủ sẽ như thế nào khi họ trở lại. Mohamed Salah, Roberto Firmino và Alisson Becker đều tập trung muộn do phải tham dự cúp châu Phi hoặc Copa America. 

Sadio Mane sẽ còn vắng mặt lâu hơn (chỉ xuất hiện sau trận tranh Community Shield), do đội Senegal của anh vào tận chung kết CAN 2019.

Naby Keita và Xherdan Shaqiri đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương. May mà cú “chém giò” đầy ác ý của Gnagnon không nhằm vào một cầu thủ quan trọng hơn, như Divock Origi hoặc James Milner!

Tất nhiên, muốn thành công thì không tránh khỏi tình trạng phải thi đấu nhiều. Một mặt, Liverpool đối diện nguy cơ đuối sức trong mùa bóng mới, vì các cầu thủ không có đủ thời gian nghỉ ngơi (hoặc nghỉ không đồng bộ). Nhưng mặt khác, vẫn có cách để Klopp khắc phục bất lợi. Làm sao thì làm, Liverpool sẽ không tránh khỏi việc phải dự thêm FIFA Club World Cup. Vấn đề thể lực lộ ra càng sớm, càng tốt chứ sao!

Thua... cũng hay
Liverpool vừa thua liền 2 trận giao hữu, gấp đôi tổng số trận thua của họ trong cả mùa bóng trước tại Premier League! Dĩ nhiên, chẳng có gì để so sánh. Nhưng đội phó James Milner quả quyết: thua liền 2 trận cũng là điều cần thiết, để anh và đồng đội tìm lại sự cân bằng về cảm xúc. Ai cũng phải biết cảm giác thua. Liverpool cần biết điều này để tự điều chỉnh và không thua nữa khi bước vào mùa giải mới!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x