Liverpool và chút trùng hợp... lịch sử

Từ 07:43 ngày 21-06-2020
Trong 2 lần bóng đá Anh phải ngưng trệ trước đây (vì những cuộc thế chiến), Everton luôn là đội thiệt thòi. Họ luôn là nhà vô địch khi quả bóng ngừng lăn (các năm 1915, 1939). Và khi khói đạn đã tan, thì sức mạnh của đội ĐKVĐ Everton cũng không còn nữa.

Lịch thi đấu, kết quả Ngoại hạng Anh

Tương phản trớ trêu, và rõ rệt, chính là Liverpool. Đây là nhà vô địch đầu tiên khi giải vô địch Anh trở lại sau Đệ nhị thế chiến (1947). Liverpool cũng là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Anh, sau Đệ nhất thế chiến.

Vâng, chỗ “liên quan” duy nhất, so với trận derby Merseyside đêm nay chỉ là một chút trùng hợp tình cờ với lịch sử: Everton xưa nay có vẻ không may mắn lắm với những đợt ngưng trệ của bóng đá đỉnh cao, Liverpool thì ở thái cực ngược lại. Giới bóng đá là chúa dị đoan, nên cũng đừng bảo họ tin hay không tin, vào những câu chuyện “hoang đường” ấy.

Nói thế thôi! Thật ra, chẳng phải không có “cơ sở khoa học”, khi nhận định rằng Liverpool của Juergen Klopp sẽ là đội trở lại sau dịch một cách mạnh mẽ nhất. Ấy là vì lối chơi dựa trên tốc độ mà Klopp đã dày công xây dựng suốt nhiều năm qua, để hình thành một sức mạnh có nền tảng cho nhà vô địch Champions League 2019. Với những đặc điểm sẵn có trong cách chơi ấy, triết lý ấy, Liverpool sẽ là đội khai thác sự đơn giản trong bóng đá một cách tốt nhất, trong hoàn cảnh không có đội nào hoàn hảo về sự nhuần nhuyễn chiến thuật.

Hiểu thế nào, khi Johan Cruyff nói câu bất hủ: “Bóng đá là trò chơi đơn giản, nhưng chơi bóng đơn giản chính là điều khó nhất”? Vâng, bạn cứ đơn giản đặt bóng vào chân tiền đạo, đang đứng ở vị trí có thể ghi bàn, bằng một đường chuyền duy nhất. Mọi chiến thuật phức tạp, cầu kỳ, ưu việt, đều chỉ để hướng đến việc ấy. Liverpool của Klopp thì chẳng có chiến thuật phức tạp nào (chiến thuật gì mà không có nổi một tiền vệ đáng xem?). Họ cứ chạy nhanh hơn đối phương. Nếu không nhanh hơn thì chạy nhiều hơn. Hoặc phải chạy trước... Triết lý bóng đá của Klopp được hình thành trên các nguyên tắc như vậy, để rồi cách chơi của Liverpool ngày càng tiến gần đến mức tự động hóa. Tốc độ và thể lực là những yêu cầu quan trọng nhất. Người ta không phải có “thiên tài”, kiểu Lionel Messi, để chơi bóng một cách đầy tốc độ và nhuần nhuyễn như máy, trong thứ bóng đá của Klopp.

Bây giờ, khi mà mọi hình thức tập luyện đều chỉ nặng vẻ “bề ngoài” (chẳng qua không ai đủ can đảm để xổ toẹt cái kiểu ra sân tập với 1.001 biện pháp đi kèm để phòng chống Covid, có cả ý kiến ngu ngốc là cấm động tác xoạc bóng), thì Liverpool rõ ràng là đang thuận lợi hơn cả. Bởi họ không cần sự ưu việt của các bài bản chiến thuật “độc, lạ”, vốn phải tập kỹ.

XEM THÊM

Traore & Jimenez, cặp đôi 'sát thủ' của Wolves

Trận Watford 1-1 Leicester đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh theo cách vô cùng đặc biệt

Kết quả Watford 1-1 Leicester: Chilwell ghi bàn đẹp mắt, đội khách vẫn đánh rơi chiến thắng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x