Lộ diện 'sát nhân' giúp Son Heung-min hồi sinh ở Tottenham

Hà Trang
09:13 ngày 20-09-2022
Trong đội ngũ dưới quyền HLV Antonio Conte có một nhân vật mà Son Heung-min phải gọi là "sát nhân". Nhưng đừng hiểu nhầm, Sonny rất yêu mến sự khắc nghiệt của Gian Piero Ventrone.
Lộ diện 'sát nhân' giúp Son Heung-min hồi sinh ở Tottenham

Sau khi kết thúc đợt hạn hán kéo dài bằng hat-trick được lập chỉ trong 14 phút trước Leicester, Son đã chạy tới ôm chầm lấy Ventrone. Với mái tóc bạc vuốt ngược cùng gương mặt luôn nghiêm nghị, Ventrone trông già hơn cái tuổi 62 của mình.

Người đàn ông này có biệt danh là "lính thủy đánh bộ" thời còn làm việc ở Juventus. Và thật sự trong phong cách chỉ đạo của Ventrone có sự khắc nghiệt của nhà binh.

Chính Ventrone chứ không phải ai khác bắt các cầu thủ Tottenham, sau một chuyến bay dài từ London đến Seoul, chạy 42 lần chiều dài sân dưới cái nóng 30 độ ở Hàn Quốc. Thật không thể tin được là trong một tour du đấu hè, cả Son và Harry Kane đều đổ gục xuống trong biển mồ hôi và sự kiệt sức.

Nhưng màn rèn luyện theo phong cách quân đội này đã giúp ích rất nhiều. Trước khi bước vào đợt tập trung ĐTQG đầu tiên của mùa giải, Tottenham bất bại sau 7 trận và bằng điểm số với Man City. Trong 18 bàn Spurs đã ghi ở Premier League, 10 bàn đến trong 30 phút cuối trận, một chi tiết nhấn mạnh nền tảng thể lực tuyệt vời của các cầu thủ.

Son rất thân thiết với Ventrone

Nhưng Ventrone có mặt ở đây không chỉ để khiến các cầu thủ nôn khan trên sân tập. Sonny tâm sự: "Thú thật, Ventrone là một tên sát nhân. Nhưng tôi thực sự rất thân thiết với ông ấy. Tiếng Anh của Ventrone không tốt và đôi khi ông ấy phải dùng điện thoại để dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh để nói chuyện với tôi. Nhưng điều đó khiến tôi cảm kích, nó rất ý nghĩa.

Không chỉ là sự khôn ngoan trên sân bóng mà còn là sự khôn ngoan ngoài đời, Ventrone cho tôi rất nhiều lời khuyên và tôi thực sự biết ơn. Tôi luôn ôm lấy Ventrone mỗi khi có cơ hội, đặc biệt là trong những khoảng thời gian khó khăn. Ông ấy ở bên cạnh tôi ở mỗi khoảnh khắc trong mùa giải. Ngay cả trong ngày hôm nay, khi chuẩn bị rời khách sạn, chúng tôi vẫn dành vài phút trao đổi và điều đó giúp tôi rất thoải mái".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x