Vận hạn vừa đổ ập xuống đầu ngôi sao đang lên của Chelsea. Ruben Loftus-Cheek vừa được chẩn đoán bị rách dây chằng gót Achilles và có thể nghỉ thi đấu tới… 1 năm. Chelsea mất đi một lựa chọn tuyến giữa còn Loftus-Cheek có thể mất cả tương lai.
Để duy trì cảm giác thi đấu cho các cầu thủ trước thềm trận chung kết Europa League vào rạng sáng ngày 30/5, Chelsea vừa đá giao hữu với New England Revolution. HLV Maurizio Sarri tung vào sân đội hình xuất phát mạnh nhất có thể. Kết thúc hiệp 1, Sarri rút Matteo Kovacic khỏi sân và thay bằng Ruben Loftus-Cheek.
Trong bối cảnh N’Golo Kante dính phải chấn thương và có thể nghỉ thi đấu cả trận chung kết Europa League, HLV Sarri rất cần một cầu thủ đá giữa có thể thay thế cho “máy cày” người Pháp. Ông đã thử nghiệm Ross Barkley và dĩ nhiên, Loftus-Cheek cũng nằm trong danh sách những cầu thủ Sarri ngắm tới.
Loftus-Cheek bị rách dây chằng gót Achilles trong trận giao hữu với New England hôm 16/5 vừa qua
Đáng tiếc, chỉ sau vỏn vẹn 20 phút thi đấu với New England, Loftus-Cheek va chạm với Diego Fagúndez một cách tương đối… lãng xẹt. Hậu quả của tình huống va chạm không bóng đó khiến Loftus-Cheek phải rời sân với 2 người dìu. Anh được chẩn đoán bị rách dây chằng gót Achilles. Thời gian để chấn thương này hoàn toàn lành lặn lên tới… 1 năm.
Đây là mất mát khá lớn với Chelsea. Trong quá khứ, Loftus-Cheek đúng là từng trải qua giai đoạn phải ngồi dự bị nhiều hơn là được thi đấu. Tuy nhiên, cuộc đời anh đã bắt đầu sang trang từ hồi tháng 1 vừa qua. Kể từ vòng 24 Premier League đến cuối mùa, Loftus-Cheek không vắng mặt trong bất kỳ trận đấu nào. Trong quãng thời gian này, anh ghi được 3 bàn thắng và 2 lần kiến tạo thành công.
Một tương lai màu xám
Sự nghiệp đang dần đẹp lên với Loftus-Cheek thì chấn thương nặng này ập tới. Nó khiến Loftus-Cheek mất cơ hội dự trận chung kết Europa League và tệ hơn là vắng luôn cả giai đoạn ĐT Anh thi đấu ở UEFA Nations League sắp tới. Chelsea còn có thể chờ Loftus-Cheek bình phục chấn thương nhưng cơ hội để chen chân vào đội hình ĐT Anh dự EURO 2020 có thể đã khép lại với Loftus-Cheek.
Điều tồi tệ hơn là chấn thương khá nặng này sẽ ám ảnh Loftus-Cheek, khiến anh không thể trở lại là chính mình. Lịch sử chứng minh, có rất nhiều ngôi sao đang thi đấu thăng hoa rồi gặp chấn thương nặng đều đối diện với viễn cảnh sự nghiệp dần lụi tàn. Kevin de Bryune mùa trước là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Đến mùa này, chấn thương liên miên khiến anh gần như biến mất khỏi hành trình thống trị của Man City.
Tiémoué Bakayoko thời đá cho Monaco cũng quyến rũ được rất nhiều ông lớn và rốt cuộc nhận lời về Chelsea. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh sau chấn thương đầu gối là một thảm họa. Bakayoko đã không bao giờ trở lại là chính mình kể từ ngày dính chấn thương nặng.
Bi kịch này hoàn toàn có thể đến với Loftus-Cheek. Ở tuổi 23, tiền vệ người Anh lẽ ra đã phải đạt tới độ chín của phong độ. Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ thi đấu lên tới cả năm trời vừa là một quãng nghỉ không cần thiết, vừa khiến cho bất kỳ cầu thủ nào khi trở lại cũng trở nên nhát chân hơn trong những tình huống đòi hỏi sự quyết liệt. Tiếc cho Loftus-Cheek, tiếc cho một sự nghiệp đang lên thì bỗng dưng bị gián đoạn.
Hiệu suất của Loftus-Cheek tốt hơn cả Willian
Loftus-Cheek đã ghi 10 bàn và có 5 đường kiến tạo thành bàn cho Chelsea trên tất cả các đấu trường mùa này. Như vậy, cứ trung bình 130,3 phút thi đấu, Loftus-Cheek lại in dấu giày vào 1 bàn thắng. Hiệu suất này của anh còn tốt hơn cả tiền đạo Willian, cầu thủ mất trung bình 159,7 phút cho mỗi lần tỏa sáng.
Chúng ta vừa tiếp nhận một thông tin khá thú vị cách đây vài ngày, là tổng số tiền “thưởng” dành cho đội xuống hạng đứng bét bảng Premier League 2018/19 Huddersfield hiện đã cao hơn nhà vô địch Serie A 2018/19 là Juventus. Cụ thể, tổng 3 mức thưởng là thưởng cố định, thưởng thứ bậc và doanh thu từ truyền hình của Huddersfield là 121,7 triệu USD.
Vụ việc vi phạm Luật công bằng tài chính của Man City vẫn đang được điều tra, và nhiều khả năng án cấm thi đấu tại Champions League sẽ được áp dụng vào mùa giải 2020/21.
Trong khi Man City và Liverpool thống trị đội hình xuất sắc nhất Premier League 2018/19 thì có đến 10 đội bóng góp đại diện ở đội hình tiêu biểu dành cho lứa tuổi U21.
Trong trường hợp Chelsea vẫn quyết sa thải HLV Maurizio Sarri bất chấp kết quả của trận chung kết Europa League, ai sẽ có thể là người được chọn để thay thế HLV người Italia?
Lối chơi đề cao kiểm soát bóng đã trở thành xu hướng chung của Premier League 2018/19. Không phải ngẫu nhiên mà các đội có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt nhất đều về đích trong Top 6. Sự cải thiện về khả năng kiểm soát bóng cũng giúp các đại diện Premier League tiến xa ở cúp châu Âu.
Phó chủ tịch Ed Woodward đã đưa ra quyết định cuối cùng về hợp đồng mới của David De Gea. Theo đó, Man United sẽ không nhượng bộ yêu cầu tăng lương của thủ môn người Tây Ban Nha.
Mùa Hè năm ngoái, các đội bóng Anh đã phá kỷ lục về tổng số tiền chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) tại Premier League. Nhưng cột mốc 1,956 tỷ bảng của mùa 2017/18 hoàn toàn có thể bị chinh phục trong Hè này, do một loạt đội bóng đang chuẩn bị làm cách mạng nhân sự.
Sẽ là một mùa mua sắm rộn ràng ở Anh, khi phiên chợ mùa Hè chính thức mở cửa từ hôm nay. Như một thói quen, nhóm Big Six bắt đầu sục sạo vào từng ngõ ngách trên thị trường. “Mua ai, bán ai”, đó sẽ là câu hỏi thú vị nhất trong 3 tháng sắp tới mà nhiều người chờ đợi câu trả lời.
Ngôi sao mới nổi Bruno Fernandes của Sporting Lisbon đang là một món hàng cực “hot” trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này, khi anh được cả hai đội bóng thành Manchester theo đuổi quyết liệt.
Liverpool không cần quá vội vàng trong việc tìm người kế nhiệm HLV Jurgen Klopp. Họ cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi sai một li là đi một dặm, đội chủ sân Anfield khi đó hoàn toàn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn