Kỳ chuyển nhượng Hè 2015 của Man City đã kết thúc với gần 130 triệu bảng bội chi. Câu hỏi đặt ra là luật Công bằng tài chính của UEFA ở đâu trong câu chuyện này?
Luật Công bằng tài chính đã hoạt động như thế nào?
Đã 6 năm kể từ ngày chủ tịch Michel Platini công bố bộ luật được mong đợi là sẽ hạn chế quyền lực của các ông chủ lắm tiền nhiều của như Roman Abramovich. Mùa 2012/13, luật Công bằng tài chính bắt đầu được chính thức triển khai ở châu Âu.
Thực tế là bộ luật trên đã có tác dụng hạ nhiệt tạm thời cơn mua sắm điên rồ ở thời điểm đó. Từ con số bội chi 1,7 tỉ euro năm 2011, con số ấy giảm xuống còn 400 triệu vào năm 2014. Riêng Chelsea thậm chí còn có được năm đầu tiên bội thu trên TTCN dưới thời ông chủ chịu chơi Abramovich.
Hai nạn nhân phải chịu sự trừng phạt khắt khe nhất của UEFA do vi phạm luật Công bằng tài chính là Man City và PSG, những gã nhà giàu mới nổi vốn có nguồn thu rất hạn chế. Cả hai bị tuyên phạt 49 triệu bảng cũng như bị hạn chế đội hình mùa 2014/15. Nhưng rồi sau khi nộp phạt 16 triệu của năm đầu tiên, mức án kể trên được gỡ bỏ, với lời cảnh cáo không được tái phạm trong tương lai.
UEFA từng tuyên phạt Man City và PSG
Vì sao Man City không còn lo ngại luật Công bằng tài chính?
Thực ra không phải chỉ riêng Man City, mà là đa số đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh, bởi 2 lý do. Thứ nhất là lợi nhuận bản quyền truyền hình tăng chóng mặt, nhờ đó mà chênh lệch thu-chi đủ cho họ thoải mái mua sắm. Còn lý do thứ hai là đầu năm nay, chính UEFA cũng đã chủ động nới lỏng luật Công bằng tài chính.
Theo lập luận của UEFA, giai đoạn khởi đầu của luật Công bằng tài chính đã cứu được hàng loạt CLB khỏi cảnh nợ nần, buộc họ phải vạch ra những chiến lược phát triển lâu dài thay vì hy vọng “hóa rồng” chỉ sau một đêm. Giờ là lúc thay vì ngăn cấm chi tiêu quá tay, LĐBĐ châu Âu sẽ chỉ khuyến khích những sự đầu tư có trách nhiệm.
Đa số cho rằng đó chỉ là lời bào chữa vụng về của UEFA, sau khi nhận ra sự thiếu công bằng và bất khả thi của luật Công bằng tài chính cũ. UEFA đã lên kế hoạch áp dụng luật cũ tới sau năm 2020, bởi vậy rõ ràng sự thay đổi gần đây là một hành động sửa chữa sai lầm.
Sai lầm ấy trở nên rõ nét khi nhiều ông chủ lớn (phần đông ở Italia) than phiền với Platini về việc họ không thể đầu tư một cách có trách nhiệm dù rất muốn nhằm phát triển các CLB của mình. Câu trả lời của UEFA là nếu như trình ra được một kế hoạch phát triển đủ khả thi, các CLB sẽ được quyền chi tiêu để đạt đến mục tiêu đã định.
Man City mua sắm thoải mái hơn ở Hè 2015
Man City thất bại trong đầu tư tài năng trẻ
Có thể nói, chính sự thất bại trong khâu đầu tư tài năng trẻ đã buộc BLĐ Man City phải chi đậm ở Hè năm nay. Lớp cầu thủ vô địch Anh mùa 2011/12 nay hoặc là đã ra đi, hoặc đang sa sút dần khiến họ suy giảm khả năng cạnh tranh danh hiệu. Trong khi đó, gói đầu tư 200 triệu bảng cho học viện từ vài năm trước nay vẫn chưa cho ra được hiệu quả như mong đợi.
Thật vậy, những tài năng do chính tay Patrick Vieira đào tạo ra nay vẫn chưa thể góp mặt trong đội một, thậm chí nhiều người còn phải chia tay đội chủ sân Etihad, tiêu biểu là Jose Angel Pozo hay Jason Denayer. Những Kelechi Iheanacho, Bruno Zuculini, Patrick Roberts hay Raheem Sterling thì đều là do Man City bỏ tiền túi ra mua về.
Hệ quả nhãn tiền là dù đã thoát án phạt hạn chế cầu thủ (chỉ được đăng kí 21 người) của UEFA, nhưng rốt cuộc Man City vẫn điền đúng… 21 cái tên cho vòng bảng Champions League bởi không đủ tài năng bản địa. Cầu thủ trẻ hiếm hoi còn được giữ lại đội một từng chơi cho học viện là Iheanacho thì không đủ điều kiện đăng kí do chưa gắn bó đủ 2 năm.
Hầu như chẳng ai để ý trung vệ 17 tuổi Regan Poole khi anh gia nhập M.U từ Newport County ngay trước giờ TTCN Hè 2015 đóng cửa, bởi tất cả sự thu hút đã tập trung vào "bom tấn" Anthony Martial.
Dù phiên chợ Hè 2015 đã đóng cửa được 24 tiếng nhưng Liverpool vẫn có thêm 1 bản hợp đồng là tân binh Allan Rodrigues de Souza từ Internacional (Brazil).
Không có “bom tấn”, nhưng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2015 ở Anh vẫn rất nhộn nhịp với hàng loạt thương vụ. Nổi bật là sự tích cực của những West Ham, Everton hay Southampton…
Chuyện Real Madrid mua hụt David de Gea của Man United vừa rồi thật hy hữu. Song cần biết, Real thực ra đang mắc vào cái dớp “vô duyên” với các cầu thủ có gốc gác từ CLB cùng thành phố là Atletico.
Không cần phải nói cũng biết, áp lực lên Anthony Martial là vô cùng lớn sau khi M.U bỏ ra tới 36 triệu bảng (có thể tăng lên thành 58 triệu tùy vào thành tích) để mua anh từ Monaco. Rất nhiều thách thức đang chờ chân sút này ở Old Trafford…
Trong phát biểu mới đây của mình, HLV Arsene Wenger đã bóng gió nói rằng M.U bị hớ khi chi ra tới 36 triệu bảng để chiêu mộ tân binh Anthony Martial từ Monaco.
Ngoài bộ trang phục màu đỏ truyền thống và sân nhà Old Trafford, Man United có lẽ chả còn lại gì so với mùa bóng cuối cùng mà Sir Alex Ferguson ngồi trên ghế huấn luyện. Đấy là một M.U thật sự xa lạ, từ con người cho đến triết lý bóng đá.
Saido Berahino là một trong số những cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong ngày cuối cùa kỳ chuyển nhượng mùa Hè ở Anh. Nhưng không phải theo nghĩa tích cực. Anh đã đi vào hàng ngũ những “kẻ lỡ tàu” nổi tiếng nhất!
Sau khi vụ chuyển nhượng De Gea sang Real đổ bể, đội chủ sân Bernabeu cũng không tiếp tục níu kéo bằng cách kháng cáo lên các cơ quan trọng tài như FIFA hay Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS).
Iker Casillas đang trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn thanh thản ở Porto, toàn tâm vào tập luyện và giữ gìn vị trí trên đội tuyển. Trong khi đó, David de Gea, nguyên nhân gián tiếp khiến anh phải rời Madrid, lại rơi vào thế kẹt.
Kỳ chuyển nhượng hè 2024 cần đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh của MU. Vậy đâu là đội hình trong mơ của Quỷ đỏ sau khi mang về 5 tân binh?
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn