M.U: Cách nào 'quản' ngôi sao hay nhất?

Từ 07:36 ngày 05-06-2020
M.U, trong kỷ nguyên Premier League, có rất nhiều ngôi sao? Đây chỉ là một cách nói ước lệ. Kỳ thực, quá nhiều ngôi sao thì cũng có nghĩa là không có ngôi sao thật sự vượt trội.

Trong lần gần đây nhất Premier League có 2 đại diện vào “VCK” của cuộc đua giành Quả bóng vàng, đấy là các ngôi sao của Chelsea và Liverpool (Frank Lampard về nhì, Steven Gerrard về ba năm 2005). Liverpool năm ngoái có Virgil Van Dijk về thứ nhì - bỏ xa Cristiano Ronaldo và chỉ thua Lionel Messi vài điểm. Trước đây, họ có Michael Owen đoạt Quả bóng vàng. Thierry Henry (Arsenal), Fernando Torres (Liverpool), Alan Shearer (Newcastle) là các ngôi sao khác ở Premier League từng ngấp nghé đỉnh cao danh vọng.

Tất nhiên, M.U cũng từng có Cristiano Ronaldo và David Beckham, như mọi người đều biết. Nhưng khác biệt khá rõ: có phải là sự ngẫu nhiên khi Ronaldo chia tay M.U ở tuổi 24, và Beckham ở tuổi 28?

Ole Gunnar Solskjaer từng gắn bó với M.U trong thời cầu thủ, nên ông hiểu rõ điều này hơn ai hết. HLV Alex Ferguson đã phải “thanh trừng” không biết bao nhiêu ngôi sao, trụ cột, đàn anh trong đội, khi ông giúp M.U đi từ thành công ban đầu đến chỗ thống trị hẳn Premier League trong suốt một giai đoạn dài. Từ Norman Whiteside, Andrei Kanchelskis, Paul Ince ở thời kỳ đầu cho đến Beckham, Roy Keane trong thời “thống trị”.

Tin hay không tùy bạn, nhưng có câu chuyện thế này: Ferguson thấy một chiếc xe có biển số mang chữ GUV. Ông ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi hỏi theo kiểu... đã trả lời: “Xe của Paul Ince đấy phải không?”. Và trụ cột giữa sân này chia tay M.U không lâu sau đó.

Có một cách cai quản các ngôi sao lớn đem lại hiệu quả 100% - tức không bao giờ ngôi sao ấy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong nội bộ đội bóng. Không có ngôi sao, thì đâu sợ bệnh “ngôi sao nữa”!

Đâu là ngôi sao ở các đội bóng, khi Premier League chuẩn bị trở lại sau dịch - đấy đã là câu hỏi quá khó rồi. Chẳng có gì đảm bảo những ngôi sao danh tiếng ở Premier League sẽ thể hiện được đúng những gì chúng ta từng biết về họ trước cơn đại dịch. Cũng khó biết đâu là những cầu thủ đã âm thầm chuẩn bị thể lực tốt, hoặc tận dụng những ngày nghỉ để suy nghĩ, tìm hiểu thêm về các quy luật chuyên môn của bóng đá, trong suốt những tháng không được chơi bóng vừa qua. Sự chuẩn bị kỹ trong thời gian cách ly, và cách khai thác, thích nghi với hoàn cảnh kỳ lạ trong những tuần lễ sắp tới, mới là những chi tiết quyết định sự thành bại - chứ không phải danh tiếng sẵn có của các ngôi sao.

Dù là Paul Pogba nổi tiếng đi nữa, cũng chẳng có gì đến mức “bất khả xâm phạm”. Khai thác được khả năng của Pogba thì quá tốt rồi. Nhưng phải giỏi lắm, mới làm được điều tốt đẹp này. Ngược lại, Solskjaer có dám... bỏ luôn quả bom nổ chậm?

XEM THÊM

Dean Henderson, từ nỗi thất vọng tới người xuất sắc nhất

Man United có hối tiếc nếu Pochettino về với người khác?  

Gary Neville, xứng danh tượng đài?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x