M.U cần cách mạng tuyến giữa nếu muốn vô địch

Hà Trang
15:55 ngày 29-10-2017
Chiến thắng của M.U trước Tottenham khó lòng đem tới sự thỏa mãn cho người hâm mộ bởi sự không hoàn hảo của cả 3 tuyến, đặc biệt là khu vực vòng tròn trung tâm.
M.U cần cách mạng tuyến giữa nếu muốn vô địch
Nhìn vào kết quả 1-0, rõ ràng M.U đã làm tốt hơn trước Tottenham so với từng làm với Liverpool (hòa 0-0). Nhưng thực tế trên sân lại không cho thấy như vậy. M.U gặp vấn đề ở cả 3 tuyến trước đối thủ đã mất đi ngôi sao số 1 của mình là Harry Kane.

Đầu tiên hãy nhìn vào Tottenham, ý đồ của Mauricio Pochettino là rất rõ ràng: Chơi cầm chừng tại Old Trafford. Bởi lẽ thay thế vào khoảng trống của Kane không phải một trung phong khác là Fernando Llorente mà lại là Son Heung-Min, mẫu cầu thủ tấn công cơ động hơn. Tottenham không nhập cuộc với một tiền đạo thực thụ mà chủ động kiểm soát thế trận và chờ đợi sai lầm của đối phương.

M.U gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng
M.U gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng

Với cách đá này của đối thủ, M.U dễ thở hơn nhiều nếu so với trận đấu Anfield cách đây không lâu. Nhưng dù là vậy cách vận hành của Quỷ đỏ vẫn không tốt, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Nemanja Matic là người chơi ổn định nhất nhưng thể lực suy giảm nghiêm trọng khiến anh nhiều lần đứng sai vị trí, vừa không tiếp được bóng giúp đồng đội, vừa đánh mất không gian cần kiểm soát phía trước mặt hàng phòng ngự.

Người đá cặp với Matic, Ander Herrera cũng không đạt phong độ cao nhất. Ngoài khả năng tranh chấp xông xáo, Herrera hầu như mất dạng trong khâu triển khai bóng. Trong một ngày Matic-Herrera dưới sức, M.U không phá được vòng pressing của đối thủ và liên tục làm liên lụy đến 2 cánh. Dễ dàng nhận ra cả Ashley Young và Antonio Valencia thường xuyên phải đứng thấp, chú trọng vào phòng ngự và không đóng góp được nhiều cho tấn công.

Cặp tiền vệ trung tâm không làm tốt nhiệm vụ của mình

Dẫu sao thì với quân số vượt trội ở phần sân nhà, hai cánh của M.U cũng được bịt kín và không để cho Serge Aurier hay Ben Davies thoát xuống. Nhưng ngược lại, hàng công của M.U thường xuyên chỉ lên bóng với 3 người là Henrikh Mkhitaryan, Marcus Rashford và Romelu Lukaku. Trong nhiều trường hợp, chỉ có mình Lukaku vùng vẫy trước vòng vây hậu vệ áo trắng và đương nhiên là mất bóng.

Cũng chính sự thiếu chắc chắn của tuyến giữa khiến hàng thủ 3 người của M.U không dám chuyền ngắn lên trên để triển khai bóng. Thay vào đó, cả Phil Jones, Chris Smalling và Eric Bailly đều chọn phương án phá bóng lên trên giải tỏa sức ép. Cách chơi này bào mòn thể lực của đồng đội ghê gớm nhưng dường như không có giải pháp nào hợp lý hơn.

Xét một cách tổng thể, sẽ là không quá nếu nói chiến thắng của M.U nhuốm màu may mắn bởi họ chỉ xứng đáng với 1 điểm. Bàn thắng của cầu thủ dự bị Anthony Martial là một khoảnh khắc xuất thần khi các tuyến của M.U bất ngờ tìm được sự kết nối với nhau. Tuy nhiên, đó không phải là thứ Mourinho có thể trông đợi thường xuyên trong cuộc đua đường dài này. Ông cần một phương án khác, mới mẻ hơn, nhiều sức sống hơn cho hàng tiền vệ vào lúc này bởi cả Matic và Herrera đều đã kiệt quệ rồi.

M.U 1-0 Tottenham


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x