M.U: Còn Woodward thì chuyển nhượng để làm gì?

Kinh Thi Kinh Thi
10:40 ngày 19-05-2019
Hồi M.U “mua được” Romelu Lukaku với giá khởi điểm 75 triệu bảng (có thể thêm 15 triệu bảng, tùy thành tích cụ thể) từ Everton, ai cũng xem đấy là cú chuyển nhượng thành công.
M.U: Còn Woodward thì chuyển nhượng để làm gì?
Ít nhất, HLV Jose Mourinho có được trung phong mà đồng nghiệp Antonio Conte cũng rất muốn mua, nhưng Chelsea không duyệt. Conte khi ấy vừa đoạt chức vô địch Premier League ngay lần đầu cầm quân trên sân cỏ Anh, nhưng ông chỉ trụ được thêm 1 mùa bóng rồi lập tức ra đi vì “chỉ là HLV” (không được tự do mua sắm cầu thủ theo đúng ý đồ chuyên môn).

Rút cuộc, hiệu quả thực sự của Lukaku là như thế nào, ai cũng thấy rõ. Và M.U không chỉ phí tiền cho Lukaku. Paul Pogba không chỉ đến Old Trafford trong tư cách cầu thủ đắt giá nhất Premier League. Ở thời điểm chuyển nhượng, đấy còn là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Sau Pogba và Lukaku - vẫn là hai cầu thủ đắt giá nhất hiện nay trên sân cỏ Anh - M.U tăng cường Fred trước mùa vừa qua. Fred không chỉ thất bại về đẳng cấp chuyên môn hoặc phong độ. Có những lúc, anh thất bại vì cách xử lý trái ngược với sự khôn ngoan, mà ở đây chúng tôi không tiện dùng đúng tính từ cần dùng chỉ vì không muốn xúc phạm.

Man City chưa bao giờ ký những hợp đồng theo kiểu “bom tấn” như các cầu thủ mà Phó chủ tịch Ed Woodward rước về sân Old Trafford, đã nêu trên. Riyad Mahrez “chỉ” gia nhập Man City với giá 60 triệu bảng, và đấy đã là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB này. Và tất nhiên, Man City bảo vệ thành công ngôi cao ở Premier League không phải nhờ mua được Mahrez. Phải nói ngược lại mới đúng: Mahrez gia nhập hàng ngũ ít ỏi những cầu thủ từng vô địch Premier League ở hai CLB khác nhau nhờ anh chọn đúng Man City để đầu quân.

Chẳng phải cứ mua sắm ít mới thành công. Ai cũng thấy rõ giá trị của Virgil Van Dijk và Alisson Becker trong những bước tiến lớn lao của Liverpool. Đấy đều là những sự kết hợp trọn vẹn. Vấn đề ở đây là thị trường chuyển nhượng chẳng bao giờ tự giải quyết được tham vọng thành công cho những CLB giàu có. Đành rằng tiền chuyển nhượng chỉ là phương tiện dẫn đến thành công, nhưng cần nói thêm: nó là con dao 2 lưỡi.


 M.U thất bại vì rước Pogba (và những hệ lụy của quyết định ấy), hơn là vì các HLV không biết cách sử dụng tài năng của Pogba, như cách bình luận “bốc phét” của Didier Deschamps, hoặc “siêu cò” Raiola.

Đã trải thảm rước Paul Pogba với giá kỷ lục thế giới thì M.U không thể không dùng ngôi sao này. Nó khác rất xa với việc thi thoảng HLV Pep Guardiola mới dùng Mahrez (và trong những lúc như vậy, Mahrez luôn phải nỗ lực tột bậc để hy vọng... lại được dùng nữa). Và rồi, khi Pogba không làm được điều gì đáng kể hơn là tỏ ra khệnh khạng trên sân, M.U phải thay đổi như thế nào? Bàn về chuyên môn đã thấy rắc rối, chưa kể cái sự mất mặt ngoài chuyên môn. Raiola bảo Pogba giỏi đến mức anh xứng đáng được đá cho một đội mạnh hơn M.U!

Mất mặt lắm không, hỡi Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward - người đã chủ trương bắt tay với giới “siêu cò” để làm chủ thị trường chuyển nhượng, từ đó sẽ thành công trong bóng đá đỉnh cao?

Cứ hết nhắm đến cầu thủ này, lại lo không giữ chân được ngôi sao khác, và đấy là toàn bộ những gì giới chóp bu ở M.U cảm thấy quan trọng? Tài năng huấn luyện của nhà cầm quân và khả năng điều hành của CEO là hai điều quan trọng nhất có thể dẫn đến thành công trong bóng đá. Riêng chuyện M.U ký hợp đồng đá biểu diễn với Tottenham tại Singapore vào đúng cái ngày mà, tùy “hên xui”, họ có thể phải đá vòng loại Europa League, cũng đủ cho thấy khả năng điều hành của Woodward rồi. M.U sẽ chẳng bao giờ có hy vọng gì, với nhân vật này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x