M.U đánh bại Leicester: 'Hát hay' và 'hay hát'

Từ 13:43 ngày 27-07-2020
Cả phần sân nhà của M.U trống hoác khi Leicester tấn công nhanh ở phút 25. Cơ hội tốt thật sự của Leicester, do chính họ tạo dựng, rút cuộc không được chuyển thành bàn thắng chủ yếu vì đẳng cấp cá nhân của Kelechi Iheanacho chỉ đến thế. Pha dứt điểm tầm thường của anh không thắng được De Gea.

Tương tự là cơ hội tiếp theo cho Leicester: Youri Tielemans sút chệch cột trong gang tấc. Cũng là tình huống mở, khoảng trống thênh thang, có cả thời gian cho Tielemans chọn giải pháp xử lý ở khâu dứt điểm, chỉ còn thiếu độ chuẩn vốn là đẳng cấp cá nhân.

Khoảng trống trên phần sân nhà quá lớn tất nhiên là vì M.U thường xuyên đưa người lên tấn công. Hậu vệ cánh Brandon Williams lên tận đường biên ngang bên cầu môn đối phương, chơi như tiền đạo, và tình huống ấy diễn ra chỉ trong khoảng chục phút đầu. Không phải tự nhiên mà trung vệ Harry Maguire đành chấp nhận lãnh thẻ vàng trong một pha phạm lỗi ngay giữa sân để sớm dập tắt một tình huống tấn công của Leicester.

Tất nhiên, M.U cũng có những cơ hội của họ. “Tỷ số” sút cầu môn trong hiệp 1 là 5-5 (sút chính xác là 1-1). Khác biệt nằm ở chỗ: nền tảng của các tình huống như vậy là một thế trận mà M.U giữ bóng, chuyền bóng, tấn công đều nhiều gấp rưỡi so với đội chủ nhà Leicester. Có nghĩa M.U bế tắc hơn trong tấn công, còn Leicester hiệu quả hơn trong sự “rình rập”. Và đấy là điều mâu thuẫn với tính chất quá quan trọng của cuộc quyết đấu trực tiếp tranh suất dự Champions League này. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn ở hiệp đầu tiên chính là những phút cuối hiệp, khi màu áo đỏ của M.U xuất hiện tràn ngập trong khu cấm địa Leicester!

Khi đôi bên trở lại mặt sân vào đầu hiệp hai thì tính chất “một mất, một còn” đã trở nên tuyệt đối, vì Chelsea đã coi như an toàn với 2 bàn dẫn trước Wolverhampton, tức sớm là chủ 1 trong 2 suất dự Champions League được tranh chấp ở vòng cuối cùng. Hoàn cảnh thay đổi là chính là nguyên nhân tạo ra kịch bản ngược lại? Buộc phải tấn công nhiều hơn, chủ động hơn, Leicester trở thành đội “hay hát” trong khi M.U mới là đội “hát hay”. Và cơ hội tốt nhất cho M.U đã xuất hiện trong tình thế giống như những cơ hội của Leicester ở hiệp đầu.

Ngay sau dồn dập vây hãm khung thành đối phương, ngay sau pha đội đầu trúng khuôn gỗ của Jamie Vardy, Leicester hứng lấy phản đòn.

Bruno Fernandes - cầu thủ đang bị chỉ trích, nghi ngờ về thể lực, thậm chí còn có ý kiến bảo M.U nên thay ra khỏi sân - có khoảng trống lớn để chuyền cho Anthony Martial, dẫn đến tình huống phạt đền mà chính Fernandes ghi bàn. Ở đầu sân ngược lại là hình ảnh trung vệ lão tướng Wes Morgan, chơi như tiền đạo trong hoàn cảnh trống trải, ngả người sút... hụt. Khi M.U có đẳng cấp cao hơn, chỉ cần hòa là xong việc, lại dẫn trước ở thời điểm trận đấu chỉ còn 19 phút, thì còn gì để bàn về kết cục nữa.

Còn chuyện cứ chăm bẵm tấn công không đồng nghĩa với việc sẽ có bàn thắng, thì đấy lại là quy luật muôn thuở của bóng đá.

XEM THÊM

Bức tranh toàn cảnh Ngoại hạng Anh 2019/20: Thiết lập trật tự mới

Top 10 khoảnh khắc đáng nhớ ở Ngoại hạng Anh 2019/20

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x