M.U: Đừng để Greenwood mai một

Kinh Thi Kinh Thi
09:07 ngày 04-10-2019
Chẳng ai phủ nhận tài năng của cầu thủ trẻ Mason Greenwood. Vấn đề bây giờ là, Greenwood càng xuất sắc thì đấy càng là một nỗi lo, cho những ai thật sự quan tâm đến tài năng này. Liệu có nguy cơ Greenwood mai một tài năng, dưới sự huấn luyện tầm thường của Ole Gunnar Solskjaer?
M.U: Đừng để Greenwood mai một

Coi chừng bị... khen cho chết!

Khi mô tả tài năng đặc biệt của Mason Greenwood, và nhấn mạnh sự kỳ vọng dành cho ngôi sao trẻ này, có một bài viết đã bắt đầu bằng việc so sánh với John O’Shea, Wes Brown, Darren Fletcher, thậm chí cả Marcus Rashford. Như thế là không công bằng, nếu không muốn nói là... hơi ác.

Sao phải “dìm hàng” con người này, như một biện pháp phóng bút, để tâng bốc con người khác? Vả lại, nếu như O’Shea rút cuộc không tỏa sáng rực rỡ như sự chờ đợi, thì đấy là... tội lỗi của chính anh - cái tội “không chịu lớn”, hay chẳng qua đấy là do cái nhìn không có giá trị chuyên môn của những cây bút đã dự báo về tài năng lớn của O’Shea?


Greenwood bây giờ cũng vậy. Nếu như nay mai, cầu thủ 18 tuổi này không vươn mình thành một ngôi sao lớn, thì trước tiên, đấy là câu chuyện quá đỗi bình thường trong môn bóng đá. Nhưng rồi lúc ấy, sẽ lại có những bài báo “ác miệng” kết luận rằng tài năng trẻ Greenwood đã gây thất vọng? Rồi báo giới sẽ lại mong một tài năng trẻ kế tiếp nào đó... đừng như thế?

Người ta kể rằng tài năng của Greenwood chỉ được phát hiện một cách tình cờ. Lúc bấy giờ, các tuyển trạch viên tìm xem một cầu thủ khác. Còn Greenwood, vì chưa đủ tuổi để được chơi bóng, chỉ có thể tự chơi một mình. Đến khi vừa đủ 6 tuổi thì Greenwood được chơi bóng, và lập tức ghi... 16 bàn ngay trong trận đấu đầu tiên, giúp đội của cậu thắng 16-1. Thế là, cậu bé 6 tuổi xuất hiện trên tờ báo địa phương! Xin nhắc lại, đấy chỉ là chuyện kể của Mark Senior, người từng huấn luyện trong hệ thống đào tạo trẻ của M.U. Thứ nhất, kể sao, cứ biết như vậy. Thứ hai, cho dù là đúng sự thật đi nữa, câu chuyện ấy có giá trị ra sao, mỗi người tự hình dung vậy. Với một cậu bé lên 6, đấy trước tiên chỉ là trò chơi thuần túy. Chưa ai từng ghi nhiều hơn 16 bàn, trong một cuộc chơi của bọn trẻ lên 6? Hay ở tuổi ấy, một cậu bé đã có thể ghi bàn thì... muốn ghi bao nhiêu bàn cũng được?

Nói vậy không phải là để phủ nhận tài năng của Mason Greenwood, mà để nhấn mạnh: ngôi sao 18 tuổi của M.U đang có nguy cơ phải chống chọi với thứ áp lực rất nặng nề từ những sự tâng bốc không thật sự cần thiết. Trong cơ man những câu chuyện kể về Greenwood, chi tiết đáng chú ý nhất (hy vọng là đúng sự thật) đến từ cựu HLV đội U-18 Anh Neil Dewsnip: “Cậu ta không hề kiêu căng. Cậu ta chỉ muốn chơi bóng và muốn trở thành cầu thủ hay nhất”.

Chờ xem Solskjaer huấn luyện thế nào

Greenwood đã ghi bàn cho M.U trong trận Rochdale ở League Cup, và trận gặp Astana ở Europa League mùa này. Thật ra, không phải đến các trận ấy thì giới hâm mộ M.U mới nhìn về cầu thủ này như một niềm hy vọng đặc biệt. Nhưng mặt khác, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa hề dùng Greenwood trong đội hình chính ở Premier League mùa này. Cách dùng người của Solskjaer khác rất xa so với Frank Lampard ở Chelsea. Thế nên, so với sự thể hiện trong hệ thống đào tạo trẻ, có thể nói Greenwood đang thật sự gặp trở ngại trên bước  đường vươn lên đỉnh cao, dưới trướng một HLV như Solskjaer.

Greenwood thể hiện mình như thế nào trong hệ thống đào tạo trẻ? Thứ nhất, anh lĩnh hội rất nhanh những gì được dạy, từ cơ sở ban đầu ở Halifax cho tới trung tâm lớn ở Salford. Anh thường vào thẳng các đội năng khiếu ở độ tuổi cao hơn tuổi của mình. Các thầy, khi được hỏi về Greenwood, đều khẳng định: “Cậu bé này thật đặc biệt”. Chỉ cần 30 giây là đủ để Greenwood lĩnh hội những gì anh được hướng dẫn, theo như lời kể của Mark Senior - một trong các thầy thuộc hệ thống đào tạo trẻ. Senior bình luận: “Không ai đủ tư cách khẳng định mình đã đào tạo nên Greenwood. Cậu ta gần như không cần đào tạo”. Bình quân, Greenwood ghi được mỗi trận 1 bàn cho các đội U-18 và U-23. Rồi Greenwood lọt vào các đội trẻ cấp quốc gia của Anh.

HLV Solskjaer nên trọng dụng tài năng trẻ Greenwood ở mặt trận Premier League
HLV Solskjaer nên trọng dụng tài năng trẻ Greenwood ở mặt trận Premier League

Tốc độ là một trong những điểm ưu việt nhất của tài năng này. Khoảng 13 tuổi, cậu bé từng bước xuống từ xe hơi, rồi lập tức bước vào một cuộc thi điền kinh cấp trường học mà không cần khởi động. Thế rồi, cậu chiến thắng tất cả, với khoảng cách 4 hoặc 5 giây. Đấy phải là một kỷ lục (theo độ tuổi) về chạy 100m. Vâng, tin hay không tùy bạn, bởi đấy vẫn chỉ là lời kể của Senior. HLV Neil Dewsnip thì kể về những bàn thắng “kiểu Michael Owen” của Greenwood: solo từ giữa sân, qua 3 hoặc 4 cầu thủ và ghi bàn, trong một trận đấu giữa đội trẻ của M.U với đội trẻ của Chelsea. Dewsnip khẳng định: Greenwood chắc chắn sẽ trưởng thành trong vai trò số 9 ở đội lớn M.U, dù thật ra thì anh có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng tiền đạo.

Ở một đội bóng mà ai cũng thấy là đang ngày càng trở nên... tầm thường như M.U, việc Greenwood vẫn đang “bình chân như vại” là điều đáng khen? Vâng, nhưng thật ra thì Greenwood đã được Solskjaer trọng dụng ở Premier League đâu! Giá như, tương xứng với tài chơi bóng “từ năm lên 6” của Greenwood, M.U cũng đang được dẫn dắt bởi một HLV đã chứng tỏ thực tài trong nghệ thuật cầm quân và dùng người, thì may ra Greenwood mới thật sự có hy vọng lớn.

Greenwood sút bằng chân nào cũng được
Cựu cầu thủ M.U Clayton Blackmore quả quyết: ông chưa bao giờ gặp một trường hợp như Greenwood - mẫu cầu thủ có thể sút phạt đền hoặc phạt trực tiếp bằng chân nghịch. Mark Senior, từng huấn luyện ở lò trẻ của M.U, và cả HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng có nhận xét tương tự về Greenwood. Thật ra, tất cả chỉ nói lên một điều: Greenwood không có chân thuận. Anh sút bóng bằng chân phải hay chân trái thì cũng như nhau.

Quốc tế trước quốc nội
Mùa trước, Mason Greenwood đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử M.U xuất hiện ở Champions League. Mùa này, Greenwood lại trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử M.U ghi bàn trên sân cỏ châu Âu (ở Europa League). Nhưng ở trận địa Premier League, Greenwood chỉ mới đá chính 1 lần. Không còn gì để mất, HLV Ole Gunnar Solskjaer xếp Greenwood vào đội hình chính trong vòng đấu cuối cùng của mùa trước, và M.U thua nhục nhã 0-2 trước đội rớt hạng Cardiff.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Giroud chia tay AC Milan, tái ngộ tri kỷ tại Mỹ Giroud chia tay AC Milan, tái ngộ tri kỷ tại Mỹ

    CLB Los Angeles FC (LAFC) tại giải Nhà nghề Mỹ đã giành được chữ ký của ngôi sao đang khoác áo AC Milan và cũng là tuyển thủ Pháp, Olivier Giroud theo dạng chuyển nhượng tự do.

  • Nhận định bóng đá Sociedad vs Real Madrid, 02h00 ngày 27/4: Nghiền nát Sociedad 02h00 ngày 27/4: Sociedad vs Real Madrid

    Nhận định bóng đá trận Sociedad vs Real Madrid trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • MU có thể 'lột xác' với Jason Wilcox? MU có thể 'lột xác' với Jason Wilcox?

    Jason Wilcox, giám đốc kỹ thuật mới của MU, có sứ mệnh xác định phong cách chơi bóng mạch lạc, từ đó định hình chiến lược chuyển nhượng phục vụ cho phong cách xuyên suốt đó. Chưa biết Wilcox làm ăn thế nào nhưng ít nhất, MU cuối cùng đã hiểu họ phải làm gì để thoát khỏi cõi mông lung bao năm qua.

  • Nhận định bóng đá QPR vs Leeds, 02h00 ngày 27/4: Dễ có 'tai nạn' 02h00 ngày 27/4: QPR vs Leeds

    Nhận định bóng đá trận đấu QPR vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 45 giải Hạng Nhất Anh 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x