M.U hòa trận thứ 3 liên tiếp với tỷ số 0-0: Quỷ đỏ mất nanh

Đức Châu
09:27 ngày 05-03-2021
Hòa Crystal Palace không bàn thắng ở loạt đấu sớm vòng 29 Premier League, Man United đã có trận thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường rời sân với tỷ số 0-0. Quỷ đỏ đang cho thấy, họ ngày càng vô hại vì quá thiếu nanh vuốt để có thể kết liễu những con mồi.
M.U hòa trận thứ 3 liên tiếp với tỷ số 0-0: Quỷ đỏ mất nanh

Những tiếng thở dài ở Selhurst Park

Nemanja Matic đã phải buông tiếng thở dài khi chứng kiến thủ môn Guaita bên phía Crystal Palace dùng đầu ngón tay để cản phá cú nã đại bác hiểm hóc của anh ở phút thứ 13. Edinson Cavani cũng tỏ rõ sự tiếc nuối sau tình huống đệm bóng lên trời từ cự ly 3m trước khung thành đội chủ nhà sau đó không lâu. Marcus Rashford cũng vậy. Anh thất vọng ra mặt khi cú sút của anh từ mép khu cấm địa Crystal Palace trong hiệp 1 đưa bóng đi sạt cột dọc trong bối cảnh thủ thành Guaita đã đứng nhìn bất lực. Đến hiệp 2, đến lượt Daniel James ôm đầu tiếc nuối sau tình huống đánh đầu trúng… đầu của Patrick van Aanholt bên phía đội chủ nhà trong khu vực 6m50, khiến bóng đi chệch khung thành đang mở toang của Crystal Palace.

Đấy là những gì đọng lại nhiều nhất về màn trình diễn của Man United trước Crystal Palace trên sân Selhurst Park rạng sáng qua. Những pha dứt điểm vô duyên khiến Man United phải rời sân với tỷ số 0-0 và qua đó, có trận thứ 3 liên tiếp không ghi được bàn thắng nào trên mọi đấu trường. Trước đấy, các học trò HLV Ole Solskhaer đã hòa 0-0 trước Real Sociedad tại vòng 1/16 Europa League rồi chia điểm với tỷ số tương tự cùng Chelsea tại vòng 26 giải Ngoại hạng Anh. Và bây giờ là một trận cầu không bàn thắng nữa dù Solsa đã rất kỳ vọng vào sự thay đổi khi quyết định tung trung phong Edinson Cavani vừa lành chấn thương vào đá chính trong chuyến làm khách đến London.

Tính ra, Quỷ đỏ đã có 6 trận hòa với tỷ số 0-0 tại Premier League mùa này, bằng với 2 mùa giải mà họ hòa 0-0 nhiều nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng (2004/05 và 2016/17). Nhưng lúc này, Premier League 2020/21 mới đi được 2/3 chặng đường và điều đó có nghĩa rằng, thầy trò HLV Ole Solsjkaer hoàn toàn có thể xô đổ cái kỷ lục đáng buồn mang tên “hòa không bàn thắng” ấy.

 Thủ thành Guita (ảnh phải) đã liên tục cản phá những pha dứt điểm của Cavani và đồng đội

Hệ lụy khó lường

Bởi trận hòa với Crystal Palace, Man United đã bị Man City nới rộng cách biệt lên thành 14 điểm. Chuyện đuổi kịp thực ra đã là hoang đường với Man United từ vài vòng gần đây nên khoảng cách ấy cũng chẳng nói lên nhiều điều. Nhưng “giặc” ở phía sau lưng. Không thắng được Crystal Palace, Man United cũng đã bỏ lỡ cơ hội bứt khỏi đội thứ 3 là Leicester, đội cũng rơi điểm với trận hòa 1-1 trên sân của Burnley. 

Vị trí thứ nhì bị đe dọa. Thậm chí chỗ đứng trong Top 4 cũng chưa an toàn, vì Chelsea và Liverpool cũng chẳng cách Man United quá xa.

Quá nhiều hệ lụy đang đến sau những trận hòa không bàn thắng. Man United đã có sự chuẩn bị cả về tâm lý lẫn vị thế rất tồi cho trận derby với Man City vào cuối tuần này. Bởi nhìn vào cách chơi của Quỷ đỏ, có thể thấy rằng đội bóng này đang thực sự thiếu nanh vuốt.

Các tiền đạo của họ hiện đều đánh mất phong độ. Anthony Martial mới chỉ có 3 bàn sau 12 vòng đấu tại Premier League kể từ đầu năm đến giờ. Rashford thậm chí còn kém hơn, mới chỉ 2 lần nổ súng trong cùng quãng thời gian tại giải Ngoại Hạng Anh. Cavani thì sau 2 trận liên tiếp ghi bàn đã chấn thương và mới trở lại.

Cảm giác của sát thủ này trước khung thành như thế nào, những pha bóng trong trận đấu với Crystal Palace đã minh họa. Man United, như suốt từ nửa sau mùa giải 2019/20 đến giờ, rốt cuộc vẫn chỉ sống bằng mũi giày của Bruno Fernandes. Như thế dĩ nhiên là không đủ để mơ cao. Tiền vệ người Bồ Đào Nha quá xuất sắc khi đã ghi được tới 34 bàn thắng chỉ sau hơn 1 năm gia nhập Man United. Song anh không thể gánh team mãi được. Bruno Fernandes không ghi bàn, các đồng đội của anh phải lên tiếng. Tiếc là ở cả 3 trận gần nhất, khi Bruno Fernandes không thể tìm được mành lưới đối phương, chẳng ai thay anh gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. 

Cứ đà này, liệu Man United sẽ còn “sưu tập” thêm bao nhiêu trận cầu không bàn thắng nữa?

May mãi được không?

Crystal Palace cũng đã tịt ngòi 2 trận trước đó trên sân nhà nên không tận dụng được sự vô duyên của Man United để giành lấy thắng lợi. Nhờ thế, Man United trở thành đội thứ 5 tại Premier League bất bại 14 trận sân khách đầu mùa, sau Leeds (1973/74), Liverpool (1987/88) và Arsenal (2001-02; 2003-04). Nhưng thần may mắn không thể mãi theo chân thầy trò Solskjaer để tìm cho họ những đội chủ nhà như Crystal Palace. Cuối tuần này, Man United sẽ làm khách của… Man City.

21. Bruno Fernandes đã cùng M.U bất bại 21 trận sân khách liên tiếp tại Premier League. Chỉ có Gabriel Jesus (26 trận) của Man City và cựu thủ môn Arsenal, Jens Lehmann (23) là có mạch bất bại hơn Bruno.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x