M.U: Không còn quyền lực bán người, bị trẻ ranh giỡn mặt

Hà Trang
11:21 ngày 05-01-2020
Cùng là chuyện cầu thủ chuyển đi nhưng vị thế của CLB chủ quản được đánh giá dựa trên việc họ chủ động hay bị động mất người. Man United từng là đội bóng chủ động được mọi thứ, nhưng giờ bị động không chỉ với Paul Pogba mà cả những đứa bé như Angel Gomes và Tahith Chong.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Với M.U bây giờ, mọi thứ vinh quang nhất đều phải dùng thì quá khứ. Từng có thời điểm mà chỉ BLĐ đội bóng quyết định khi nào cầu thủ phải rời Old Trafford. Đến các siêu sao khủng khiếp như David Beckham, Roy Keane, Ruud van Nistelrooy hay Jaap Stam còn thế, chưa nói đến những mầm non trong học viện. Điều đó không chỉ thể hiện khát khao muốn được cống hiến cho Quỷ đỏ của các cầu thủ, mà còn là quyền lực tối thượng từ Sir Alex Ferguson, một khi ông bảo đủ, thì là đủ.

Cristiano Ronaldo là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Paul Pogba cũng từng tự ý rời Carrington vào năm 2012 nhưng ở thời điểm đó, anh vẫn chỉ trên mức vô danh một chút và mâu thuẫn nặng nề với Mino Raiola khiến Sir Alex không còn muốn hợp tác chung.

Thời gian trôi đi và như chúng ta đều biết, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, M.U đang phải gồng mình níu giữ một ngôi sao không còn tha thiết cống hiến là Paul Pogba, nhưng anh ta đâu phải thiểu số. Mùa Hè trước, Romelu Lukaku gây sức ép lên BLĐ nhằm chuyển tới Inter Milan bằng cách vắng mặt trong phần lớn giai đoạn tiền mùa giải và thậm chí về đội bóng cũ Anderlecht tập luyện.

Quyền lực mua người M.U không còn, hãy hỏi Erling Haaland. Bây giờ, đến quyền lực bán người, Quỷ đỏ cũng chẳng còn tôn nghiêm. Pogba và Lukaku đã đành, dù sao thì họ cũng là ngôi sao lớn, thế nhưng Tahith Chong và Angel Gomes cùng từ chối gia hạn hợp đồng thì sao?

Đến 2 đứa bé cũng có thể ra điều kiện với M.U

2 măng non, một 19 và một 20 tuổi, đều giành được giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của M.U ở 2 trong 3 mùa qua. Tuy nhiên, hãy nhìn vào thực tế, đóng góp của Chong hay Gomes cho đội một của M.U là rất hiếm hoi. Họ chẳng thể sánh được với chúng bạn cùng trang lứa như Mason Greenwood và Brandon Williams về sự trưởng thành. 

Cứ nhìn ở trận hòa 0-0 với Wolves ở vòng 3 FA Cup thì biết, Greenwood và Williams đá chính, Chong có lần xuất phát hiếm hoi nhưng bị thay ra trong hiệp 2, còn Gomes thì ngồi dài trên ghế dự bị như nhiều lần trước đây. Hai cầu thủ này cộng lại cũng chỉ mới có hơn 20 trận ra sân cho đội một. Thế nhưng, họ vẫn muốn ra đi trong mùa Hè tới, hoặc chí ít, học được cách gây sức ép lên M.U.

"Tụi mày không còn nổi tiếng nữa đâu", fan Wolves hát vang trên khán đài sân Molineux. Cũng phải thôi, M.U không sút trúng đích 1 lần nào trong 90 phút và có lần thứ 4 liên tiếp không thể chiến thắng trên sân đấu này chỉ trong hơn 9 tháng qua. Đội khách cũng đúng là không còn vị thế của một đội đại gia, dễ dàng để cho những đứa trẻ bỡn cợt, dù Old Trafford đã là một nhà trẻ thực thụ.

XEM THÊM

Wolves 0-0 M.U: May mắn không thua, Quỷ đỏ run rẩy chờ đá lại

M.U sắp hết kiên nhẫn với Solskjaer

Solskjaer sẽ 'mặt đối mặt' với Pogba vì Raiola

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x