M.U lại thắng: Nghèo thì lâu, giàu mấy nỗi

Việt Cường Việt Cường
09:03 ngày 11-07-2020
Không phải CĐV nào của Man United cũng sẵn sàng cho chuyện này. Đùng một cái, đội bóng của họ từ chỗ đang không biết sẽ đi đâu về đâu trở thành một đoàn quân bách chiến bách thắng.
M.U lại thắng: Nghèo thì lâu, giàu mấy nỗi

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trong một thế giới đầy bất ổn, vẫn có những thứ rất ổn định, và một trong đó là chiến thắng cho Man United. Từ sau thất bại 0-2 trước Burnley hồi cuối tháng 1, Quỷ đỏ đã thắng tới 13 trận, trong tổng số 17 trận họ thi đấu trên mọi đấu trường (hòa 4 trận còn lại). Không chỉ thế, họ còn thắng một cách đầy ấn tượng. Với chiến thắng 3-0 trước Aston Villa, Man United trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League giành 4 chiến thắng liên tiếp với cách biệt từ 3 bàn trở lên. 

Mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh. Chỉ sau nửa năm, Man United như thể đã trở thành một đội bóng khác. Còn nhớ, sau thất bại trước Burnley nói trên, United gần như đã rơi xuống đáy của sự thất vọng. 34 điểm là thành tích tồi nhất sau 24 trận của United dưới kỷ nguyên Premier League, tồi hơn cả thành tích bết bát của mùa trước, và hơn cả thành tích của mùa giải thảm họa với David Moyes. Triển vọng về một mùa giải vứt đi nữa là rất rõ ràng. United chết dí ở vị trí thứ 6, bằng điểm Tottenham, kém Chelsea 6 điểm và kém Leicester tới 14 điểm.

Rõ ràng là United cần phải làm gì đó, nhưng làm gì? HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra bất lực khi thừa nhận các cầu thủ “không đủ giỏi, mệt mỏi, thiếu ý tưởng”. CĐV United quay sang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu phó chủ tịch Ed Woodward. Hai huyền thoại Gary Neville và Paul Scholes tin rằng United cần từ 4 đến 6 cầu thủ mới thật sự chất lượng nếu muốn nuôi hi vọng bắt kịp Liverpool hay Man City. Scholes sau khi nghĩ kỹ đã rút xuống còn 2 hay 3 người. Nhưng nói chung là vẫn nhiều.

Các cầu thủ Man United ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Aston Villa

Tua nhanh qua năm tháng và tất cả đã thay đổi chóng mặt. Sau chuỗi trận ấn tượng nói trên, United giờ chỉ còn kém Leicester một điểm, đã vào bán kết FA Cup và là ứng cử viên số một cho chức vô địch Europa League. Và tất cả những gì mà họ cần không phải là năm hay sáu cầu thủ mới. Chỉ có hai khác biệt đáng kể trong đội hình Man United chuẩn bị có một mùa giải vứt đi nữa cách đây 5 tháng với Man United đánh đâu thắng đó lúc này. Đó là sự xuất hiện của Bruno Fernandes và sự nổi lên của Mason Greenwood.

Trong đó, sự có mặt của Bruno rõ ràng là một bước ngoặt. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tạo ra một hiệu ứng tức thì. Từ thời điểm anh ra mắt, không có cầu thủ nào khác ở Premier League ghi được nhiều hơn con số 7 bàn mà Bruno đã ghi. Cũng không có cầu thủ nào khác có nhiều hơn 6 pha kiến tạo như thành tích của anh. Trong 10 trận có Bruno, Man United ghi được 25 bàn thắng. Không đội bóng nào khác ghi được nhiều bàn hơn họ trong cùng thời gian này.

Quan trọng không kém nếu không muốn nói là hơn những đóng góp về bàn thắng của Bruno là ảnh hưởng của anh lên lối chơi của United. Với cầu thủ người Bồ Đào Nha đóng vai người “giật dây” trên sân, United đã hoàn toàn vứt bỏ được lối chơi tấn công tăm tối trước đó. Họ không chỉ biết ghi bàn từ phản công, mà còn từ những tình huống kiểm soát. Thống kê cho thấy từ khi có Bruno, số cú sút từ những pha cướp bóng của United đã tăng lên đáng kể. Số pha dứt điểm sau những chuỗi chuyền bóng dài cũng tăng.

Để nói về sự thay đổi của United, không ai phù hợp hơn Paul Pogba, người từng chán nản tới mức muốn ra đi. “Chúng tôi đã và đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Chúng tôi ghi bàn, chiến thắng, và mọi người đều làm tốt nhiệm vụ của mình,” Pogba nói. “Chúng tôi cũng phòng ngự tốt. Các tiền đạo đang tham gia phòng ngự rất hiệu quả. Quan sát từ phía sau, đó quả là một cái gì đó rất đẹp đẽ.”

Không ai bằng được Fernandes

Tính từ ngày gia nhập Man United, Fernandes đã đóng góp tổng cộng 13 bàn thắng ở Premier League, trong đó có 7 bàn và 6 pha kiến tạo. Cùng giai đoạn này, không có cầu thủ nào đóng góp nhiều bàn thắng bằng.

13. Quả penalty dẫn tới bàn mở tỉ số cho United trước Aston Villa là quả penalty thứ 13 mà đội bóng của Solskjaer được hưởng mùa này. Trong lịch sử, chưa có CLB nào được hưởng nhiều quả penalty hơn thế một mùa giải.


XEM THÊM

Martial nổi điên với Solskjaer trong chiến thắng của M.U

Greenwood, Fernandes & hành trình đưa M.U từ độc hại đến bất bại

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x