M.U làm sứt mẻ giá trị truyền thống của bóng đá Anh

Kinh Thi Kinh Thi
09:27 ngày 08-05-2017
Nói ra điều này, có lẽ HLV Jose Mourinho sẽ hoàn toàn đồng ý: đội hình xuất phát của M.U trên sân Emirates không phải là “đội hình dự bị”, “đội hình 2”, hay một cụm từ nào đó tương tự. Tất nhiên, ai cũng biết rằng M.U thay 8 cầu thủ so với đội hình xuất phát của trận gặp Celta Vigo tại Europa League vài ngày trước đó.
M.U làm sứt mẻ giá trị truyền thống của bóng đá Anh
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba chỉ ngồi dự bị. Mũi nhọn Marcus Rashford, đang gánh thay nhiệm vụ ghi bàn cho Zlatan Ibrahimovic, cũng ngồi ngoài. Trong sân thì cầu thủ trẻ Axel Tuanzebe xuất hiện lần đầu tiên ở đấu trường Premier League. Có cả... Wayne Rooney.

Giới quan sát cứ việc kết luận đấy không phải là đội hình tối ưu của M.U, nhưng đấy không phải là việc của Mourinho. Nói rằng Mourinho xem trọng Europa League hơn Premier League trong lúc này cũng được. Nhưng tóm lại, với hai đội hình xuất phát khác nhau, ở hai trận đấu mà tầm quan trọng có thể khác nhau, vẫn không nhất thiết cứ phải phân định rạch ròi là “chính” hay “phụ”. Đấy là vấn đề của M.U hiện thời.

Bàn về đẳng cấp chuyên môn, rất khó phân định cao thấp giữa những Jesse Lingard, Anthony Martial hoặc Rashford. Henrikh Mkhitaryan đá chính hay ngồi ngoài, dùng cho Europa League hay Premier League... đều như nhau cả. Tất cả đều chỉ “làng nhàng”, bất quá có những cá nhân tỏa sáng hoặc lu mờ ở từng thời điểm khác nhau mà thôi. Đấy là đội bóng gần như không có ngôi sao lớn, không có những trụ cột đủ tầm để quyết định đại cục, xét trong đẳng cấp cao.


Thực tế là như vậy rồi, còn phân biệt đội hình chính với đội hình phụ làm gì nữa! Về mặt cá nhân, trận đấu ra mắt của Tuanzebe như thế cũng là ổn rồi (còn về kết quả thì đấy là cái thua của toàn đội). Cái tên Tuanzebe lạ lẫm hóa ra lại cũng có chỗ tiêu biểu cho đặc điểm của M.U bây giờ!

Đáng bàn chăng chỉ là thái độ của Mourinho. Vẫn biết đây là lần đầu tiên trong 40 năm, M.U và Arsenal gặp nhau ở nửa cuối của mùa bóng trong hoàn cảnh cả hai đều đứng ngoài “Top 4”. Và vẫn biết, sẽ thiết thực hơn nếu M.U tìm đường dự Champions League thông qua Europa League. Nhưng còn yếu tố tinh thần - vốn đã được cả thế giới công nhận là “đặc sản” của bóng đá Anh? Còn niềm kiêu hãnh, khoan nói đến vấn đề “thương hiệu”?

Southampton dù chẳng còn mục tiêu thiết thực gì vẫn cố gắng cầm cự, khiến đối thủ mạnh Liverpool mất điểm trong chặng nước rút. West Ham vẫn thắng đối thủ đang cố tranh ngôi vô địch là Tottenham. Thậm chí Sunderland dù đã chắc chắn rớt hạng cũng vẫn thắng Hull... Bóng đá Anh nhìn chung là như vậy. Rất hay, rất sôi nổi, hào hứng, đậm chất giải trí.

Cầu thủ M.U và Arsenal bị chỉ trích vì quá... thân thiện trước trận đấu
Cầu thủ M.U và Arsenal bị chỉ trích vì quá... thân thiện trước trận đấu

Khổ nỗi, những điều tốt đẹp ấy lại chẳng liên quan gì với Mourinho. Ông không hề có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh cho Premier League. Cũng như nhân vật Sven Goran Eriksson mà dân Anh từng ghét cay ghét đắng. Ông ta giỏi đấy, cũng được việc đấy. Nhưng thật viển vông khi chờ đợi Eriksson dẫn dắt “Tam sư” bằng cả tâm huyết, chứ không chỉ bằng những toan tính chiến thuật thuần túy.

Gặp Arsenal (hoặc Arsene Wenger) ở Premier League thì Mourinho chỉ hòa hoặc thắng, nhưng bây giờ ông đã thất bại, lần đầu tiên. Vấn đề là Mourinho chắc sẽ không hề đau khổ hay dằn vặt gì. Chắc sau này (chỉ nay mai thôi), người ta sẽ nhanh chóng quên đi kết quả trận đấu đêm qua.

Về mặt cảm xúc, hiếm khi cặp Arsenal - M.U lại nhạt như những gì chúng ta vừa xem trong đêm qua. Và thật ra, điều này chưa chắc xuất phát từ hoàn cảnh đôi bên đều đang nằm trong giai đoạn sa sút. Cho dù sa sút đến đâu, các cặp Arsenal - Tottenham hoặc Everton - Liverpool đều luôn có chỗ để xem, ngoài chuyện kết quả thuần túy. Mourinho nói riêng hoặc M.U nói chung hình như đã và đang làm sứt mẻ phần nào giá trị truyền thống của bóng đá Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x