M.U & nhiệm vụ tìm đối tác cho Maguire

TÙNG LÂM
08:51 ngày 24-02-2021
Nếu M.U muốn vô địch Premier League, hoặc ít nhất là có mặt trong nhóm cạnh tranh cho tới cuối mùa, họ cần phải xây dựng được một hàng thủ chắc chắn. Đó là bài học lớn mà HLV nào cũng phải thuộc, và vừa được củng cố qua thành công (cũng như thất bại) của Man City và Liverpool những mùa gần đây.
M.U & nhiệm vụ tìm đối tác cho Maguire

Ổn mà không ổn

Chỉ trong vòng có mấy ngày, có tới hai huyền thoại của M.U, là Gary Neville và Paul Scholes, lên tiếng chỉ trích hàng thủ của đội ngay trên sóng truyền hình. Sau trận M.U thắng Newcastle 3-1, Scholes khẳng định nếu M.U muốn vô địch thì họ không thể không tăng cường một trung vệ “có khả năng thống trị khoảng không trước khung thành”. Trước đó ít ngày, Neville cũng rằng bộ đôi trung vệ có thể xem là chính thức của M.U hiện tại, Maguire và Lindelof, không ổn. “Maguire và vấn đề của Lindelof và Lindelof là vấn đề của Maguire”, cựu hậu vệ phải của Quỷ đỏ kết luận.
Nếu theo dõi cách M.U phòng ngự, thì đúng như Neville nhận xét, Maguire và Lindelof khó là một cặp đôi tốt, dù từng cá nhân đều không tồi. Lối chơi của họ về cơ bản không bù đắp được cho nhau. Cả hai lại còn giống như ở chỗ không hoặc không thể thường xuyên dâng cao để áp sát một cách quyết liệt với các tiền đạo của đối phương, và khoảng trống trước mặt họ và sau lưng hàng tiền vệ thường bị khai thác triệt để. Không ngạc nhiên khi Eric Bailly, một người có phong cách quyết liệt, thi đấu, Maguire tỏ ra thoải mái hơn hẳn, và hệ thống phòng ngự của M.U trông cũng ổn hơn.

Vấn đề là Bailly không phải là mẫu cầu thủ các HLV có thể đặt niềm tin trong các kế hoạch dài hạn. Anh quá nhạy cảm với chấn thương, một phần cũng xuất phát từ lối chơi xông xáo của mình. Một phương án dự bị khác là Alex Tuanzebe cũng không còn khiến các CĐV hào hứng nữa sau những màn trình diễn đáng thất vọng gần đây. Nghĩa là, M.U “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc sục tay sâu vào túi và đưa về một trung vệ chất lượng. Theo logic của Neville và Scholes, thì trung vệ ấy phải sở hữu những phẩm chất có thể bù đắp được cho những thiếu hụt của Maguire.

Varane đang là lựa chọn hàng đầu để đá cặp cùng Maguire

Những lựa chọn nào cho Quỷ đỏ?

Một trong những mục tiêu mà M.U theo đuổi đã lâu, trung vệ Dayot Upamecano của RB Leipzig, đã tuột khỏi tầm với của Quỷ đỏ khi chọn đầu quân cho Bayern Munich. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer thiếu lựa chọn. Trên thị trường vẫn còn không ít những cái tên chất lượng, quan trọng là M.U có chọn được những cầu thủ phù hợp với các tiêu chí mà họ đặt ra hay không, và khi chọn được rồi, có đủ quyết liệt để theo đuổi anh ta hay không.

Theo Daily Mail, M.U hiện đang đưa vào tầm ngắm 6 mục tiêu chính, gồm Jules Kounde (Sevilla), Raphael Varane (Real Madrid), Ibrahim Konate (RB Leipzig), David Carmo (Braga), Sven Botman (Lille) và Pau Torres (Villarreal). Mỗi người đều có những phẩm chất riêng, trong đó có những phẩm chất mà M.U đang tìm kiếm. Ví dụ như Kounde có sức trẻ và sự đa năng, trong khi Varane thì có thừa đẳng cấp, tốc độ, và khả năng làm chủ trái bóng. Botman, Carmo, Torres đều thuận chân trái, trẻ trung, và có thừa sự nhiệt tình. Nếu M.U muốn đẩy cao đội hình, triển khai tấn công ngay từ hàng thủ, thì họ đều là những lựa chọn tốt...

Nhưng cũng có thể, người được M.U đưa về sẽ không phải là ai trong những cái tên vừa được nhắc tới. Nếu chuyện đó xảy ra thì cũng không có gì phải bất ngờ, hay phải buồn. Điều quan trọng là ban huấn luyện của M.U biết đội bóng đang cần gì, và làm hết sức để có được mảnh ghép thiết yếu đó. Cho tới bây giờ, có thể tin là họ đã đi được một nửa chặng đường...

Bailly lành lặn vẫn là nhất

Với các CĐV của M.U, một Eric Bailly lành lặn đáng chờ đợi hơn bất kỳ tân binh nào. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà mỗi khi vào sân luôn khiến các CĐV hài lòng bởi những màn trình diễn máu lửa, có chút hoang dã như không hề thiếu hiệu quả. Trong 5 lần gần nhất Bailly đá chính ở Premier League, M.U thắng 4, hòa 1 và chỉ để lọt lưới 4 bàn.

32 - M.U là đội có hàng công mạnh nhất Premier League lúc này với 53 bàn sau 25 trận, nhưng họ lại là đội có hàng thủ tệ nhất trong Top 5 khi để lọt lưới tới 32 bàn, nhiều hơn Man City tới 17 bàn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HLV Tuchel 'vừa đấm vừa xoa' Hudson-Odoi HLV Tuchel 'vừa đấm vừa xoa' Hudson-Odoi

    Chỉ vài ngay sau khi đưa ra quyết định được xem là "thiếu tôn trọng" Callum Hudson-Odoi, tân HLV Thomas Tuchel của Chelsea đã xoa dịu tâm lý của cầu thủ này bằng cách cho anh đá chính ở trận The Blues giành chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid (lượt đi vòng 1/8 Champions League).

  • Leeds United 3-0 Southampton: Hiệp hai thăng hoa Kết quả Leeds United 3-0 Southampton: Hiệp hai thăng hoa

    Trận Leeds United vs Southampton (đá bù vòng 18 giải Ngoại hạng Anh) đã kết thúc với thắng lợi tưng bừng 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. 3 điểm kiếm được giúp Leeds United leo lên nửa trên BXH.

  • Tài năng của Amad Diallo khiến đối thủ trực tiếp tại MU kinh ngạc Tài năng của Amad Diallo khiến đối thủ trực tiếp tại MU kinh ngạc

    Dù mới chỉ cập bến Old Trafford được vài tháng nhưng tân binh Amad Diallo đã thăng tiến rất nhanh, gây ấn tượng trong màu áo U23, ra mắt đội một và khiến các đàn anh như Daniel James kinh ngạc.

  • Werner khó thích nghi với cường độ và lối đá mạnh bạo của Premier League Werner khó thích nghi với cường độ và lối đá mạnh bạo của Premier League

    Tiền đạo Timo Werner của Chelsea thừa nhận anh cảm thấy bất ngờ và nhận ra những khó khăn mà đang phải từng bước vượt qua khi đến với giải Ngoại hạng Anh.

  • Tín hiệu mừng cho khán giả trở lại các sân bóng ở Anh Tín hiệu mừng cho khán giả trở lại các sân bóng ở Anh

    Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây đã công bố lộ trình nới lỏng các quy định giãn cách xã hội ở xứ sở sương mù trong dịch COVID-19. Đây là thông tin rất đáng chú ý dành cho những người hâm mộ bóng đá đã lâu không được vào sân thưởng thức các trận đấu.

  • Tottenham 'chấm' Nagelsmann nếu sa thải Mourinho Tottenham 'chấm' Nagelsmann nếu sa thải Mourinho

    HLV Jose Mourinho sẽ đối mặt với 12 ngày quan trọng để định đoạt liệu ông có còn là thuyền trưởng của Tottenham mùa tới hay không, hoặc Spurs sẽ tìm cách thuyết phục Julian Nagelsmann ngồi vào ghế nóng.

  • Tuchel đang 'chơi dao' tại Chelsea Tuchel đang 'chơi dao' tại Chelsea

    Tuần trăng mật tại Chelsea đã kết thúc. Thomas Tuchel đã truyền đi một thông điệp rõ ràng tới phòng thay đồ của Stamford Bridge rằng ông sẵn sàng đưa ra các quyết định mạnh tay nhằm giúp đội bóng đi đúng quỹ đạo.

  • Ngay cả Pep cũng bất ngờ Man City thắng 18 trận liên tiếp: Ngay cả Pep cũng bất ngờ

    Man City vẫn tiếp tục vận hành một cách hoàn hảo. Tin hay không, tùy bạn, nhưng chính HLV Pep Guardiola nói sau trận thắng Arsenal rằng bản thân ông cũng lấy làm bất ngờ và phải khâm phục điều này. Nghĩa là Man City đang hay hơn cả sự chờ đợi của Pep!

  • Không phải Martial hay Cavani, MU cần 'máy săn bàn' mới Không phải Martial hay Cavani, MU cần 'máy săn bàn' mới

    Man United đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Newcastle và trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất tại Premier League mùa này. Nhưng các trung phong của họ vẫn chưa mang đến sự an tâm.

  • M.U có gì ngoài cái duyên của Bruno? M.U có gì ngoài cái duyên của Bruno?

    Nếu không quá khắt khe thì các CĐV của M.U có thể xoa tay hài lòng khi đội nhà giành được 3 điểm trước Newcastle để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch. Nhưng câu hỏi là liệu họ có thể bám được Man xanh đến bao giờ, nếu cứ chơi như trước Newcastle?

  • Đánh giá thế nào về Rashford? Đánh giá thế nào về Rashford?

    Marcus Rashford vẫn bị chê là dứt điểm “tù”, là thiếu ổn định. Và thực tế thì đúng là như vậy thật. Nhưng nếu tính từ đầu mùa trước, thì lại không có mấy cầu thủ ghi bàn ổn định hơn anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x