Dù đã có 3 điểm trước Swansea nhưng tỉ lệ cầm bóng 39% của Man United tối Chủ nhật là tệ nhất từ đầu mùa. Cái cách họ chiến thắng rất đáng để suy ngẫm.
Rốt cuộc, 5 tháng sau khi có màn ra mắt nhiều chờ đợi ở Manchester United, HLV David Moyes mới cho thấy khả năng huấn luyện của ông trong chiến thắng 2-0 trước Swansea. Quan điểm chiến thuật của chiến lược gia người Scotland có thể là một cuộc cách mạng trong thế giới bóng đá: Cứ để đối thủ cầm bóng.
Trong mùa giải mà Moyes đe dọa viết lại lịch sử Man United, với hầu hết là các kỷ lục buồn, người kế nhiệm của Sir Alex Ferguson đã tránh được một thảm họa cuối tuần rồi. Một thất bại trước Swansea sẽ khiến M.U lần đầu tiên trong 53 năm qua để thua 4 trận liên tiếp, và đội bóng của Michael Laudrup sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử đánh bại Man United 2 lần trong một tuần lễ ngay ở Old Trafford.
Nhưng những bàn thắng của Antonio Valencia và Danny Welbeck đã tránh cho một thảm họa xảy ra ở Old Trafford. Điều khó tin nhất là Man United đã có chiến thắng khi thủ thành của họ, David de Gea, không cần phải trổ tài lần nào và chỉ cầm bóng 39% thời gian, tỉ lệ sở hữu bóng thấp nhất của Man United kể từ khi các hãng thống kê số liệu bắt đầu tiến hành thống kê chính thức cho Premier League vào năm 2006.
Để so sánh, trận đấu một chiều nhất ở Premier League mùa này tính theo số bàn thắng là khi Norwich cầm bóng 32% thời gian, chỉ kém 7% so với Man United, ở trận họ thúc thủ 0-7 ở Manchester City vào tháng 11. Nhà văn vĩ đại Mark Twain từng nói: “Những lời dối trá từ các con số thống kê”, có lẽ không thể chính xác hơn trong trường hợp này.
M.U vừa cắt được mạch 3 trận thua liên tiếp
Thật khó tin là Man United có một chiến thắng đơn giản như thế dù có ít bóng như vậy. Trong những phút cuối hiệp 1, Swansea cầm bóng, thực hiện hàng loạt đường chuyền không bị ngăn cản trong khi các cầu thủ áo đỏ giữ vị trí, cự ly đội hình, lùi lại vài mét và không vào bóng, cứ để mặc đối phương di chuyển. Rất thường xuyên, khi Man United có bóng, những pha chuyền hỏng của họ đưa quyền kiểm soát trở lại tay Swansea, rồi tiến trình đó cứ thế lặp đi lặp lại suốt trận đấu.
Vào cuối hiệp 1, khi trận đấu chưa có bàn thắng và diễn ra cân bằng, Swansea cầm bóng tới 66%, tỉ lệ chỉ giảm 5% vào hiệp 2 mà Man United ghi 2 bàn và lẽ ra phải có thêm 3 bàn nữa.
“Họ có rất nhiều cầu thủ ở hàng tiền vệ và đôi khi điều đó gây ra khó khăn”, tiền vệ vừa bình phục của Man United là Darren Fletcher bình luận. “Chúng tôi rất muốn gây sức ép, nhưng chưa thể làm điều đó khi các cầu thủ chưa đứng đúng vị trí. Vì vậy, đôi khi cần sự kiên nhẫn, lùi lại và để họ chuyền bóng. Chừng nào họ chưa gây ra nguy hiểm thì chúng tôi còn để họ chuyền bóng thỏa thích, nhưng tất nhiên nếu muốn thắng trận thì bạn cũng phải có bóng, và chúng tôi đã có bóng trong 10-15 phút hiệp 2. Như thế là đủ để chúng tôi có 3 điểm. Chúng tôi đã tăng tốc trong hiệp 2. Chúng tôi biết Swansea thích cầm bóng, họ là một trong những đội mạnh nhất về cầm bóng ở giải đấu. Họ là đội chuyền bóng nhiều hơn gần như ở mọi trận, nhưng chúng tôi tăng tốc, thay đổi chiến thuật và điều đó đã hiệu quả”.
Laudrup nhanh chóng thừa nhận trong khi giữ bóng nhiều ở Old Trafford, các cầu thủ của ông không vượt qua được hàng thủ 4 người của Man United, một hàng phòng ngự vẫn còn khá lơi lỏng bất chấp sự trở lại đúng lúc của Nemanja Vidic.
Sự trở lại của Vidic không có nghĩa hàng thủ M.U vững vàng hơn
Và còn một nhân tố khác mà không phân tích thống kê nào có thể dự báo: tài năng của Adnan Januzaj. Cầu thủ 18 tuổi này đã bỏ lỡ trận thắng bất ngờ của Swansea ở Cúp FA tại Old Trafford 6 ngày trước và dù Laudrup khẳng định sự trở lại của anh trong đội hình xuất phát Man United không phải là sự khác biệt, thì những gì diễn ra trên sân đã chứng minh điều ngược lại.
Phút 46, một pha tạt bóng hoàn hảo từ Januzaj bên cánh trái, lúc đó đã chơi lệch cánh sau khi đóng vai tiền đạo lùi đằng sau Welbeck trong hiệp 1, dẫn tới bàn mở tỉ số. Còn ấn tượng hơn, 13 phút sau đó, Januzaj ngăn một quả ném bóng lên từ thủ thành đội khách ngay bên phần sân Swansea và khởi phát đợt phản công dẫn tới bàn thắng thứ 2, lần này lại là do anh tạt bóng.
“Cậu ấy đã tạo ra sự khác biêt”, Fletcher khẳng định. “Cậu ấy còn trẻ, nhưng là một phát hiện của mùa này. Nếu cậu ấy chơi bên cánh trái, tôi biết khá chắc là hậu vệ phải của đối phương sẽ phải lãnh thẻ vàng. Cậu ấy muốn có nhiều bóng, và đã không phải thất vọng”.
Có lẽ khoảnh khắc ấn tượng với Januzaj thậm chí không phải là một trong hai tình huống dẫn tới bàn thắng. Cầu thủ trẻ sinh ở Bỉ nhận bóng bên phần sân nhà vào cuối trận và tăng tốc trước khi có đường chuyền cực kỳ thông minh mở ra khoảng trống để Rafael bứt tốc một đoạn dài trong tình huống phản công mà lẽ ra Shinji Kagawa phải nâng tỉ số lên 3-0, nhưng rồi Leon Britton phá bóng ngay trên vạch vôi.
Với khả năng điều khiển bóng khéo léo và cực kỳ hiệu quả của Januzaj, có lẽ Moyes hoàn toàn có thể để đối phương cầm bóng 90%, miễn là trong 10% thời gian còn lại, bóng ở trong chân Januzaj!
Hãy quên những vấn đề ở hàng thủ, hay sự yếu kém trong khâu dứt điểm của Philippe Coutinho đi. Lúc này, điều duy nhất người hâm mộ Liverpool muốn nhắc tới chỉ là 3 chữ SAS mà thôi.
Sau trận thắng 2-0 trước Newcastle tối qua, Man City phải trả giá bằng chấn thương đầu gối của Samir Nasri, khi anh đã bị hậu vệ Mapou Yanga-Mbiwa của đội chủ nhà “chăm sóc” rất kĩ lưỡng.
HLV Manuel Pellegrini không có được niềm vui trọn vẹn khi Man City vươn lên dẫn đầu Premier League. Ông hiện rất lo lắng về chấn thương của Samir Nasri sau khi tiền vệ người Pháp bị Mapou Yanga-Mbiwa bên phía Newcastle phạm lỗi thô bạo.
Sau trận Liverpool thắng Stoke 5-3 trong loạt trận đêm qua, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã dành những lời có cánh để nói về sức mạnh hàng công của đội nhà.
Chiến thắng 2-0 của Man United trước Swansea rạng sáng qua đã mang niềm vui đầu tiên trong năm 2014 đến với NHM Quỷ đỏ. Ai cũng nói, cơn mưa rào vào đúng ngày nắng hạn thế này thì có ý nghĩa đến nhường nào.
Arsenal sẽ đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột trong chuyến làm khách tại Villa Park sắp tới. Hiện tại, Mesut Oezil và Olivier Giroud đã bình phục chấn thương và đó là sự đảm bảo cho sức mạnh hỏa lực của Pháo thủ trên sân Villa Park.
Chuyến đi tới St. James’ Park vất vả hơn tưởng tượng của Man City. Nhưng 3 điểm lấy về từ tay Newcastle đã giúp Man City lần đầu tiên kể từ vòng 1 trở lại ngôi đầu Premier League, chí ít là trong 24 tiếng nữa.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn