M.U & rắc rối từ Pogba: Vì bóng đá Anh không chỉ là bóng đá

Kinh Thi Kinh Thi
09:44 ngày 10-07-2019
Đa số giám đốc kỹ thuật trong làng bóng Anh đều là những người “ngoại đạo”, có chăng thì cũng chơi bóng ở đẳng cấp thấp, hoặc chơi không thành công lắm. Tóm lại, họ đều không phải là những cái tên đáng được giới hâm mộ bình thường biết hoặc nhớ đến.
M.U & những rắc rối với Paul Pogba: Vì bóng đá Anh không chỉ là bóng đá
Bạn đã từng nghe về Kevin Thelwell (Wolverhampton), Mario Husillos (West Ham), Andy Scott (Watford), Rebecca Caplehorn (Tottenham), Ross Wilson (Southampton), Txiki Begiristain (Man City), Michael Edwards (Liverpool), Jon Rudkin (Leicester), Marcel Brands (Everton), Dougie Freedman (Crystal Palace), Mike Rigg (Burnley), Dan Ashworth (Brighton), Richard Hughes (Bournemouth), Raul Sanllehi (Arsenal)?

Câu trả lời có thể là “chưa từng”, trong đa số trường hợp. Trừ Begiristain - cựu danh thủ Barcelona, từng khoác áo ĐT Tây Ban Nha ở cả EURO lẫn World Cup. Còn lại, đa số giám đốc kỹ thuật trong làng bóng Anh đều là những người “ngoại đạo”, có chăng thì cũng chơi bóng ở đẳng cấp thấp, hoặc chơi không thành công lắm. Tóm lại, họ đều không phải là những cái tên đáng được giới hâm mộ bình thường biết hoặc nhớ đến. Có vị còn là... phụ nữ (Caplehorn ở Tottenham).

Đấy là danh sách 14 giám đốc kỹ thuật ở Premier League, được công bố giữa mùa vừa qua. Còn một vị nữa: Tony Khan, của Fulham, đội đã rớt hạng. Nghĩa là không phải CLB nào ở Premier League cũng có giám đốc kỹ thuật. Có đội, đấy chỉ là chỗ khuyết tạm thời, do chưa tìm được người thay thế nhân vật đã từ chức (như Michael Emenalo ở Chelsea). Có đội, như M.U, vai trò và việc làm cụ thể của giám đốc kỹ thuật do những quan chức khác chia nhau đảm trách.

Đấy là đặc thù của bóng đá Anh - nền bóng đá mà ai cũng biết là lâu đời nhất thế giới, vĩ đại nhất thế giới (có đến 4 đẳng cấp chuyên nghiệp với 92 CLB và có trên dưới.... 1000 CLB tranh FA Cup hàng năm), phát triển nhất thế giới về quy mô làm ăn. Nhưng, chẳng phải ngẫu nhiên mà nền bóng đá “nhiều cái số 1” ấy lại hiếm khi (nếu không muốn nói thẳng ra là chẳng bao giờ) được xem là số 1 thế giới về chất lượng chuyên môn. Suốt 39 năm nay, chỉ có một lần danh hiệu “Quả bóng vàng” được trao cho một cầu thủ Anh. Đấy là Michael Owen vào năm 2001, khi FIFA trao giải thưởng tương tự cho cầu thủ người Bồ Đào Nha Luis Figo.


Khi mà chuyện đi hay ở của ngôi sao cự phách Paul Pogba tại M.U cứ mãi nằm trong cái vòng lẩn quẩn, dù ai cũng thấy điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề chuyên môn của M.U, thì hãy nhớ rằng đấy là việc của phó chủ tịch Ed Woodward. Ông này coi như... không biết đá bóng, đấy là chuyện rõ như ban ngày. Còn chuyện Woodward “không biết đá bóng” mà lại giữ một vai trò tối quan trọng về bóng đá sẽ ảnh hưởng ra sao đến M.U, thì hãy xem lại danh sách giám đốc kỹ thuật ở Premier League như đã nêu. Chẳng lẽ Tottenham hoặc Liverpool cũng “chết”!

Bàn về Pogba mà lại chỉ bàn về chuyện chuyên môn bóng đá thuần túy, thì sẽ “lệch pha” ở chỗ: bóng đá Anh đâu chỉ có mỗi vấn đề chuyên môn. Càng là như vậy đối với M.U - đội bóng có thể trở thành đề tài cho cả thế giới đàm tiếu về chất lượng chuyên môn, trong một ngày thất bại của họ. Nhưng phải có lý do khiến một M.U như vậy vẫn luôn là đội bóng hàng đầu thế giới, nếu nhìn vào nó như một cỗ máy in tiền. Trong vấn đề này, cái tên Pogba chỉ là một ví dụ cụ thể. Jose Mourinho ngày trước hoặc Ole Gunnar Solskjaer bây giờ cũng vậy. M.U không chỉ gắn bó với họ vì tài nghệ chuyên môn của họ.

Ở Đức, giám đốc kỹ thuật là chức danh đậm đặc phẩm chất bóng đá. Đấy là chiếc ghế dành cho những Matthias Sammer, Rudi Voeller, Stefan Reuter, Fredi Bobic, Hasan Salihamidzic, Thomas Hitzlsperger... Ở Italia, giới hâm mộ Milan hào hứng khi đội này gần đây công bố Paolo Maldini làm giám đốc kỹ thuật. Ở TBN, người ta đang chờ Zinedine Zidane giữ chức danh này tại Real Madrid. Barcelona thì đã bổ nhiệm Eric Abidal hồi năm ngoái. Đấy là những nơi mà bóng đá chủ yếu chỉ là... bóng đá.

Bóng đá Anh thì không. M.U càng không. Chứ nếu chỉ là bóng đá, M.U cứ đơn giản giải tán cả Pogba lẫn Woodward, thậm chí Solskjaer nữa. Dễ mà!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x