Nếu theo mô tả của báo chí Anh thì đúng là đang có một cuộc chạy đua vì chữ ký của White. Sau khi thăng hạng, Leeds United nhanh nhảu đưa ra lời đề nghị 20 triệu bảng với hi vọng mua đứt được White, nhưng Brighton lập tức từ chối khi biết rằng một loạt các đội top 6, gồm Liverpool, Leiceser, Tottenham, Manchester City và bây giờ là Manchester United đều muốn có trung vệ 22 tuổi. Leeds sau đó lập tức nâng giá hỏi mua lên thành 35 triệu bảng kèm 5 triệu trả sau. Nhưng Brighton trả lời họ chỉ “xem xét” khi đề nghị lên tới 50 triệu bảng.
Chuyện của White có lẽ chỉ xảy ra ở Anh, khi mà một hậu vệ chưa chơi một trận nào ở Premier League cũng có thể có giá lên tới 50 triệu bảng (mà đội sở hữu vẫn còn lưỡng lự không muốn bán). Đành rằng White đã thể hiện rất tốt trong màu áo của Leeds và các đội bóng đều đã kiểm chứng năng lực của anh cả bằng cách phân tích số liệu lẫn quan sát trực tiếp. Nhưng từ Championship lên Premier League là cả một khoảng cách và dù thế nào thì White cũng là một thương vụ rủi ro.
Về phần M.U, câu hỏi là họ có nên đánh cược với White hay không? Điều mà Quỷ đỏ cần lúc này là một ngôi sao có khả năng đi thẳng vào đội hình xuất phát chứ không phải là một tài năng chưa được kiểm chứng.
XEM THÊM
Man United: Mãi cậy nhờ penalty làm sao đoạt cúp?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn