M.U đối đầu Arsenal bằng đội hình kém cỏi nhất?

Trung Nghĩa
17:29 ngày 28-09-2019
Ở trận đại chiến với Arsenal vào rạng sáng ngày 1/10 tới, Man United có thể sẽ tung ra sân đội hình kém cỏi nhất của họ trong lịch sử đối đầu với Pháo thủ ở kỷ nguyên Premier League.
M.U sẽ dùng đội hình tệ nhất trong các cuộc đối đầu với Arsenal?
Man United luôn có thể đánh bại đối thủ truyền kiếp của mình ngay cả khi đội hình của họ kiệt quệ về tài năng hoặc thiếu hụt nhân sự. Đặc biệt, dưới thời Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ đôi khi chẳng cần những quân bài tốt nhất cũng có thể giành chiến thắng. Trận đấu tại FA Cup 2011 là một minh chứng.

Khi đó, vị HLV huyền thoại người Scotland đã tung ra sân đội hình gồm Edwin van der Sar trong khung gỗ. 4 hậu vệ gồm Wes Brown, Chris Smalling, Nemanja Vidic và Patrice Evra, cùng với Fabio, Rafael, John O'Shea và Darron Gibson ở hàng tiền vệ. Wayne Rooney và Javier Hernandez là bộ đôi tiền đạo.

Với đội hình gồm tới 7 người chuyên đá hậu vệ, M.U vẫn có thể đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0. Nguyên nhân là do tất cả các cầu thủ đều mang trong mình niềm tin rằng họ sẽ giành chiến thắng bất kể ra sân với đội hình nào.

Sir Alex từng tung ra sân đội hình với 7 hậu vệ nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal tại FA Cup 2011
Sir Alex từng tung ra sân đội hình với 7 hậu vệ nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal tại FA Cup 2011

Đội hình ra sân ngày hôm đó của Man United thực sự gây sốc nhưng họ vẫn đủ mạnh để lấn át Arsenal. Đó là minh chứng cho thấy khả năng truyền lửa bậc thầy của Ferguson, đặc biệt là trong những năm cuối của sự nghiệp khi chất lượng cầu thủ của M.U đi xuống rõ rệt.

Thế nhưng, người học trò của ông là Ole Gunnar Solskjaer lại không được một phần nhỏ của ông. Sau nhiều năm biến động trên băng ghế huấn luyện và những hoạt động chuyển nhượng không nhất quán, giờ đây bất kỳ đối thủ nào cũng tự tin có thể đánh bại đoàn quân của Solskjaer.

Với việc yếu kém trong chất lượng cầu thủ, nạn chấn thương và sa sút phong độ, Man United có thể phải tung ra sân đội hình được coi là tệ nhất của họ trong lịch sử đối đầu với Arsenal tại Premier League.

Nhưng Solskjaer giờ không có cái uy như ông để thúc đẩy các học trò trong những tình cảnh ngặt nghèo
Nhưng Solskjaer giờ không có cái uy như ông để thúc đẩy các học trò trong những tình cảnh ngặt nghèo

David de Gea từng là ngôi sao duy nhất duy trì được phong độ đỉnh cao tại M.U với 4 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất đội. Tuy nhiên, anh đã sa sút tới mức không còn có thể nhận ra nổi.

De Gea vừa được gia hạn hợp đồng với mức lương cao nhất đội. Nhưng có lẽ đó là do anh không thể tìm được đường đến Real Madrid chứ chẳng phải thực tâm yêu mến màu áo đỏ. Tinh thần không còn tập trung còn phong độ sa sút thảm hại, De Gea giờ mang tới sự lo lắng nhiều hơn là an tâm như trước đây.

Trước mặt thủ thành người Tây Ban Nha là một Victor Lindelof chưa bao giờ hết lúng túng với những tình huống tranh chấp trên không và một Ashley Young được tung vào sân bởi Luke Shaw chấn thương và chẳng còn ai khá hơn.

Tiến lên phía trước, tình hình cũng chẳng mấy khả quan. Paul Pogba đã trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu với Rochdale tại League Cup hồi giữa tuần. Tiền vệ người Pháp thi đấu khá nỗ lực nhưng vô duyên trước khung thành và lại quay lại bệnh viện với chấn thương mắt cá chân và nỗi ấm ức mất băng đội trưởng vào tay gã trai 21 tuổi Axel Tuanzebe.

Đội hình M.U ở trận gặp Arsenal tới đây có thể là tệ nhất trong các cuộc đối đầu giữa 2 đội
Đội hình M.U ở trận gặp Arsenal tới đây có thể là tệ nhất trong các cuộc đối đầu giữa 2 đội

Nếu Pogba không kịp bình phục, Nemanja Matic và Scott McTominay sẽ lại phải đá chính và M.U tiếp tục ra sân với bộ đôi tiền vệ công nhân không hề có chút sáng tạo. Trong khi đó, bản hợp đồng 52 triệu bảng từ mùa trước Fred vẫn đang lạc lối giữa sương mù nước Anh và không biết đến khi nào mới có thể tìm lại phong độ như khi còn khoác áo Shakhtar Donetsk.

Nhưng hàng công mới thực sự là nỗi lo của Solskjaer. Sau khi đẩy Romelu Lukaku (bán đứt) và Alexis Sanchez (cho mượn) sang Inter Milan, Solsa đã không mang về một tiền đạo nào và đặt niềm tin vào những người còn lại. Nhưng có lẽ ông cần phải xem lại quyết định này.

Marcus Rashford, người sẽ bỏ lỡ trận đấu với Arsenal vì chấn thương, từ lâu luôn tự tin về khả năng thi đấu cao nhất trên hàng công nhưng lại đang phải vật lộn để chứng mình điều đó. Anh có tiềm năng rất lớn và sớm được tung hô như một thần đồng của nước Anh nhưng đang có dấu hiệu thụt lùi một cách đáng báo động.

Trong khi đó, Anthony Martial có phong độ và hiệu suất làm bàn ấn tượng nhưng lại quá mẫn cảm với chấn thương. Thể lực của cầu thủ người Pháp cũng là một dấu hỏi khi thường xuyên hụt hơi vào cuối trận đấu.

Nếu thất bại trước Arsenal, Solskjaer sẽ đói diện với cả núi áp lực
Nếu thất bại trước Arsenal, Solskjaer sẽ đói diện với cả núi áp lực

Man United nhiều khả năng sẽ để tiền đạo 17 tuổi Mason Greenwood đá chính ở trận đại chiến với Arsenal. Nhưng đó là vì do hàng công thiếu người chứ không phải vì tài năng của anh đã đạt tới độ chín.

Greenwood đã ghi bàn cho M.U ở cả Europa League và League Cup nhưng chưa có được bàn thắng tại Premier League dù đã được vào sân ở 4 trận đấu. 

Tuy vậy, anh sẽ khó lòng tạo nên sự khác biệt khi chỉ nhận được sự hỗ trợ từ những Juan Mata hay Jesse Lingard ở phía dưới. Niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của M.U giờ đây dựa hoàn toàn vào tân binh Daniel James, người đã có 3 bàn sau 6 trận tại Premier League mùa này.

Arsenal cũng đang trong giai đoạn sa sút và vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh thiếu ổn định từ thời Arsene Wenger. Man United vẫn có cơ hội giành chiến thắng trước Pháo thủ nhưng nếu không giành được kết quả tốt, chiếc ghế của Solskjer sẽ lung lay hơn bao giờ hết.

Điểm tin 28/9: M.U tan hoang lực lượng trước đại chiến Arsenal
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Mata: 'M.U sẽ trở lại dù người đời có muốn hay không' Mata: 'M.U sẽ trở lại dù người đời có muốn hay không'

    Những gì đang diễn ra với Man United xét ở một góc độ nào đó là cách để kiểm chứng lòng trung thành đích thực nơi người hâm mộ. Có người đã mệt mỏi, có người đã nghi ngờ, có người đã chán ghét sau 6 năm, còn có người như Juan Mata.

  • Liverpool chấp nhận lỗ để bỏ New Balance theo Nike Liverpool chấp nhận lỗ để bỏ New Balance theo Nike

    Trên trang phục thi đấu mùa tới của Liverpool có thể không thấy logo của New Balance nữa bởi đội bóng nước Anh đang làm tất cả để được chuyển sang hợp tác với gã khổng lồ Nike.

  • Ngày đánh dấu M.U lụn bại là từ 10 năm trước Ngày đánh dấu M.U lụn bại là từ 10 năm trước

    Man United khủng hoảng liên tục suốt 6 năm qua từ ngày Sir Alex Ferguson ra đi nhưng có lẽ dấu hiệu đã đến từ 4 năm trước đó, ngày Carlos Tevez vui mừng vì ghi bàn ra mắt Man City.

  • Phil Foden: Chàng trai của Pep Phil Foden: Chàng trai của Pep

    Phil Foden không có nhiều cơ hội ra sân tại Manchester City nhưng việc chuyển sang đội bóng khác là điều không cần thiết, thậm chí nguy hại cho tài năng trẻ này.

  • Guardiola buông lời thách đố cho 3 hậu vệ trái Guardiola buông lời thách đố cho 3 hậu vệ trái

    Man City đang sở hữu 3 hậu vệ trái trong đội hình và HLV Pep Guardiola mới đây đã thách thức những cầu thủ giành quyền trở thành sự lựa chọn đầu tiên.

  • Azpilicueta lấy công bù thủ Azpilicueta lấy công bù thủ

    Từng có những thời điểm HLV Frank Lampard tính tới chuyện thay thế Cesar Azpilicueta. Cầu thủ người Tây Ban Nha là đội trưởng và là một trong những người có thâm niên nhất ở Stamford Bridge, tuy nhiên khả năng phòng ngự của anh đã bị đặt dấu hỏi khi anh liên tục để đối phương vượt qua. Song Lampard thực tế đã không “manh động”, và ông có lý do.

  • Joel Matip: Chốt chặn lý tưởng của Liverpool Joel Matip: Không chỉ là 'phụ tá' của Van Dijk

    Kể từ đầu mùa giải 2018/19 tới nay, không có câu lạc bộ nào từng góp mặt tại Premier League để thủng lưới ít hơn con số 27 bàn của Liverpool.

  • Mendy vào cuộc giúp Bernardo Silva thoát án treo giò 6 trận Mendy vào cuộc giúp Bernardo Silva thoát án treo giò 6 trận

    Để giúp đồng đội Bernardo Silva thoát án treo giò 6 trận, hậu vệ cánh trái Benjamin Mendy mới đây đã viết một bức thư để gửi tới FA. Theo Mendy, FA và dư luận không nên làm to chuyện sau vụ Bernardo Silva cho đăng một bức ảnh nhạy cảm lên Twitter.

  • Dàn sao Tottenham nổi điên với Pochettino Dàn sao Tottenham nổi điên với Pochettino

    Nội bộ Tottenham đang có vấn đề nghiêm trọng giữa các cầu thủ và HLV Mauricio Pochettino, đặc biệt là sau thất bại nhục nhã tại Cúp Liên đoàn.

  • Liverpool sắp gia hạn với 'máy chạy không tuổi' Milner Liverpool sắp gia hạn với 'máy chạy không tuổi' Milner

    HLV Juergen Klopp của Liverpool xác nhận rằng câu lạc bộ đang đàm phán với lão tướng James Milner về một hợp đồng mới.

  • Cựu sao Liverpool dự đoán M.U sắp cho HLV Solskjaer thôi việc Cựu sao Liverpool dự đoán M.U sắp tống cổ Solskjaer

    Cựu hậu vệ CLB Liverpool là Jamie Carragher cho rằng, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang không làm tốt công việc của mình ở M.U nên khó có thể gắn bó lâu dài với sân Old Trafford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x