M.U thăng hoa với tam tấu 3M

Từ 11:14 ngày 09-07-2020
Một hàng tiền đạo trẻ trung có biệt danh M-M-M (Marcus Rashford - Mason Greenwood - Anthony Martial) đang được hình thành tại Old Trafford. Sau bao nhiêu năm tăm tối, “Nhà hát của những giấc mơ” đã bắt đầu mơ khi nhìn thấy M-M-M.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2019/20 vòng 34

“Mũi đinh ba” tấn công đang là trào lưu của bóng đá thế giới khoảng hơn nửa thập kỷ trở lại đây. Bắt đầu từ B-B-C (Bale-Benzema-C.Ronaldo) của Real Madrid, rồi đến M-S-N (Messi-Suarez-Neymar) của Barcelona, sau đó là S-M-F (Salah-Mane-Firmino) của Liverpool. Những bộ ba trên đều tạo lập nên được các thành tích vô tiền khoáng hậu, là niềm cảm hứng của những chức vô địch lớn nhất và danh giá nhất mà đội bóng của họ đạt được. Hôm nay, việc M.U tìm được cho mình một bộ ba mới đầy tiềm năng rõ ràng là điều đáng để mừng. Luận về tầm vóc thì M-M-M còn quá bé nhỏ so với 3 tam tấu trên, luận về thành tích đạt được thì M-M-M lúc này chỉ là hạt cát bên sông, chưa có gì to tát để ta có thể hùng hồn khẳng định mà xếp họ ngang với những bộ ba vĩ đại kia.

Nhưng luận về tiềm năng thì M-M-M có để tự tin. Tin nổi không? Tổng số bàn thắng trên mọi đấu trường của M-M-M lúc này đã vượt qua S-M-F khét tiếng của Liverpool. Nếu Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino bên phía Liverpool ghi được đến giờ là 51 bàn, thì con số bên phía Marcus Rashford - Mason Greenwood - Anthony Martial của Manchester United là 55 bàn. Đấy là một bộ ba được ra đời bằng một canh bạc dũng cảm của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Hồi mùa Hè vừa qua, khi HLV Solskjaer đã đẩy đi 2 ngôi sao bạc triệu Romelu Lukaku và Alexis Sanchez hòng dọn chỗ cho những đứa trẻ của ông là Martial, Rashford được nắm quyền trượng trên hàng công, đấy là một canh bạc. Tiếp đó, việc đặt niềm tin vào một đứa trẻ khác ở học viện là Mason Greenwood thì là thêm một canh bạc khác nữa. Nhưng cuối cùng, M.U có được một bộ ba chỉ có độ tuổi trung bình là 23,1, với 2/3 người là của lò đào tạo trẻ Carrington. Họ có một tương lai mênh mông phía trước, và một văn hóa Man United được định hình từ trong máu, để chiến đấu, và để không làm xấu hổ màu áo đỏ. Phải nói là Solskjaer rất dũng cảm khi đặt niềm tin vào tuổi trẻ, và được đền đáp bằng mùa xuân Old Trafford. 

Tuổi trẻ, tiềm năng, sự tin tưởng tuyệt đối của huấn luyện viên, cùng sự tiếp đạn của 2 siêu tiền vệ tìm thấy nhau Pogba - Bruno Fernandes đã cho M-M-M một môi trường lý tưởng để tỏa sáng và phát triển. Một chặng đường nữa còn rất dài đang đợi tam tấu này ở phía trước. Nhưng cho đến lúc này, người yêu quý M.U có quyền mỉm cười sau bao năm cúi đầu.

XEM THÊM

Solskjaer bật mí bí quyết giúp Martial hồi sinh

M.U hiện tại đòi thách thức Liverpool là điều lố bịch

Klopp mơ hồ trước chấn thương của Henderson

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x