Bên phía Man United, nỗi lo hàng công tậm tịt có thể phần nào nguôi ngoai với sự trở lại của Anthony Martial. Không phải Marcus Rashford, Martial mới là người được HLV Ole Gunnar Solskjaer “quy hoạch” ở vị trí tiền đạo, và anh đã có khởi đầu không tồi khi ghi bàn trong cả hai trận đầu mùa vào lưới Chelsea và Wolves. Nhưng chấn thương đã khiến Martial phải vắng mặt từ đó tới nay, khiến Man United để lộ vấn đề lớn ở hàng tiền đạo.
Martial là một trong số 5 cầu thủ Man United biết ghi bàn ở mùa giải này. Nếu loại các bàn thắng từ chấm 11m và chỉ tính riêng ở Premier League thì con số này sẽ chỉ là 3 (Martial, Daniel James, Scott McTominay). Với sự trở lại của Martial, các CĐV Man United còn hi vọng anh sẽ thể hiện được cái duyên với Liverpool. Cầu thủ người Pháp đã ghi bàn vào lưới Liverpool trong chiến thắng 3-1 của United trước The Kop hồi 2015, ngay trong trận ra mắt cho Quỷ đỏ.
Nhưng có thể Martial đã “chọn” không đúng ngày để trở lại. Vì trận đấu tới đây cũng chứng kiến màn tài xuất của thủ thành Alisson bên phía Liverpool. Alisson dính chấn thương còn sớm hơn Martial, ngay trong trận ra quân với Norwich, nhưng nay đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại. Không có Alisson, Liverpool vẫn ổn nhờ Adrian đóng thế khá tốt. Nhưng có anh, The Kop chắc chắn còn mạnh mẽ hơn. Khả năng chỉ huy hàng thủ và chơi chân của Alisson là những phẩm chất mà Adrian không bì được.
Man United vẫn tan nát vì chấn thương Martial đã trở lại nhưng danh sách chấn thương của M.U vẫn dài dằng dặc khi còn 9 cầu thủ là Pogba, Lingard, Greenwood, Lindelof, Dalot, Bailly, Jones, Fosu-Mensah và Wan-Bissaka đang phải điều trị các chấn thương đủ mức độ. Trong đó, Pogba, Lindelof và Wan-Bissaka là những cầu thủ chắc chắn sẽ đá chính nếu lành lặn |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn