M.U và tương lai ngổn ngang

Minh Việt Minh Việt
07:08 ngày 15-05-2019
Quỷ đỏ vừa đi qua một mùa giải thảm họa. Jose Mourinho bị sa thải. Người lên thay là Ole Gunnar Solskjaer cũng chỉ mang lại khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi, rồi M.U trở về với bóng tối. Một cuộc cách mạng tốn kém sắp xảy ra, nhưng chẳng có gì đảm bảo tương lai M.U sẽ tươi sáng hơn…
M.U và tương lai ngổn ngang
Mùa bóng thảm họa
Jose Mourinho đã khép lại mùa giải 2017/18 với vị trí á quân Premier League. Đó là mùa giải chấp nhận được với M.U, đủ để nhiều CĐV đặt kỳ vọng vào sự trở lại của Quỷ đỏ ở mùa 2018/19. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong mùa bóng sớm trở thành thảm họa. Với Mourinho, M.U tăm tối về lối chơi, hỗn loạn về tổ chức, mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV lúc nào cũng căng như dây đàn, khi Mourinho chỉ trích tất cả. Quỷ đỏ của nửa đầu mùa 2018/19 với Mourinho đã lập một loạt kỷ lục buồn. Tóm lại, đó là đội bóng không hề có tương lai. Và cuối cùng điều gì phải tới cũng đã tới, Mourinho bị “trảm” vào tháng 12. 

Ole Gunnar Solskjaer lên thay HLV người Bồ Đào Nha ngay lập tức tạo ra những tín hiệu tích cực. Thay thế cho lối chơi buồn tẻ, vô hồn, tinh thần bệ rạc của M.U thời Mourinho là một Quỷ đỏ của tốc độ, của sự máu lửa, của tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Với thứ vũ khí đó, M.U của Solskjaer tạo ra hàng loạt chiến thắng ấn tượng, như việc họ đánh bại Tottenham ngay ở Wembley, thắng Arsenal ở FA Cup, cầm hòa Liverpool 0-0 trong thế mất quá nửa đội hình chính vì chấn thương. 


Và đỉnh cao là màn ngược dòng trước PSG trên đất Pháp để giành vé vào vòng tứ kết Champions League. Giai đoạn giữa tháng 3, giới chuyên môn đánh giá Solskjaer dù chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, nhưng ông đã phần nào hồi sinh được giá trị truyền thống của M.U. Tờ The Times lúc đó còn nhận xét M.U của Solskjaer là đội bóng gần giống với M.U của Sir Alex Ferguson nhất sau khi huyền thoại người Scotland giải nghệ. Nhờ vậy mà Solskjaer được ký hợp đồng chính thức. 

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó thì là thảm họa. M.U liên tiếp thất bại trên mọi đấu trường. 12 trận cuối cùng của mùa bóng, họ nhận tới 8 trận thua và chỉ thắng 2. Vòng hạ màn Premier League, M.U còn để thua 0-2 trước đội bóng xuống hạng là Cardiff ngay trên sân nhà. Quỷ đỏ đã khép lại một mùa giải thảm họa bằng một trận đấu không thể thảm họa hơn. 

Hỗn độn ở Old Trafford
Không quá chút nào nếu nói M.U bây giờ là một đống hỗn độn. Về mặt tinh thần, thứ niềm tin đặt vào Solskjaer giai đoạn đầu giờ đã chuyển sang ngờ vực. Về mặt lực lượng, Quỷ đỏ hiện có rất nhiều cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng như David de Gea, Marcus Rashford, Phil Jones, Chris Smalling… mà chưa rõ tương lai sẽ ra sao. M.U sẽ xử lý đám cầu thủ này như thế nào? Ví dụ như trường hợp của De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha chơi rất ổn định tính đến trước mùa này. Nhưng trong giai đoạn 2 tháng cuối thì anh liên tục mắc sai lầm. De Gea đã nhấp nhổm ra đi từ lâu. Và sự thiếu tập trung đó khiến anh không còn giữ được phong độ cao. 

Chưa hết, ngôi sao sáng nhất của CLB là Paul Pogba cũng không còn muốn ở lại Old Trafford. Khi trận đấu giữa M.U và Cardiff khép lại, Pogba còn bị các CĐV của M.U chửi rủa. Thậm chí, nhóm CĐV còn yêu cầu Solskjaer phải bán tiền vệ người Pháp ở ngay mùa Hè này. Pogba từng là đầu tàu trong sự hồi sinh của M.U thời Solskjaer. Nhưng anh chưa bao giờ được lòng CĐV Quỷ đỏ bởi sự đỏng đảnh của mình. M.U sẽ giải quyết vấn đề nhân sự như thế nào? 


Thêm một cuộc cách mạng nữa sẽ diễn ra ở Old Trafford. Và dĩ nhiên, đó lại là cuộc cách mạng tiêu tốn cả trăm triệu bảng. M.U không thiếu tiền. Nhưng vấn đề là họ sẽ tiêu những đồng tiền đó như thế nào? Đấy mới là điều quan trọng. M.U cần một bộ não biết cách tiêu tiền trong chuyển nhượng. M.U cần một bộ sậu ăn ý như Hội đồng chuyển nhượng tại Liverpool. Nhưng họ phải tìm bộ não đó ở đâu khi mà đến thời điểm này họ vẫn chưa thể tìm được ai ngồi vào vị trí giám đốc kỹ thuật còn bỏ trống? 

Thậm chí, đến ngay cả tương lai Solskjaer bây giờ cũng bị nghi ngờ. HLV người Na Uy có bản hợp đồng 3 năm. Nhưng sau những gì diễn ra trong 2 tháng cuối mùa giải, đang có không ít ý kiến M.U nên dũng cảm sa thải Solskjaer để tìm một HLV mới đủ tầm vóc, đủ đẳng cấp hơn.
Tóm lại, Old Trafford bây giờ đang là một công trường ngổn ngang. Kể cả M.U có thực hiện một cuộc đại cách mạng cũng chẳng có gì đảm bảo tương lai của họ sẽ tươi sáng hơn trong mùa giải tới… 

Tụt xa so với mùa trước
Mùa 2017/18, Man United còn giành được 81 điểm ở Premier League. Nhưng mùa này, số điểm của họ tụt xuống còn 66 điểm. Nghĩa là, M.U tụt xa 15 điểm so với mùa trước. Bao nhiêu tiền bạc và kỳ vọng nhưng cuối cùng Quỷ đỏ lại phải chứng kiến sự tụt lùi. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x