M.U, West Ham và lát cắt Tevez

Từ 10:13 ngày 05-12-2020
Vào năm 2006, một vụ chuyển nhượng “ngược đời” đã xảy ra tại nước Anh: Carlos Tevez và Javier Mascherano chuyển đến West Ham.

Không ai tin nổi là hai ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới vào năm 2006, được hàng tá CLB lớn xếp hàng để theo đuổi từ Real, Barca, Milan, đến Chelsea, Bayern, bỗng chốc hạ cánh đến với đội chủ sân Upton Park.

Cho đến khi bức màn được hé lộ, người thực hiện được cú áp phe lịch sử ấy là ông trùm Kia Joorabchian. Còn Tevez và Mascherano là hai cầu thủ thuộc sở hữu của công ty đầu tư tài chính MSI do Joorabchian làm chủ. Tức Tevez không phải được West Ham mua về từ Corinthians, mà Tevez thuộc sở hữu của bên thứ ba (là công ty của Joorabchian), bên này yêu cầu hai cầu thủ này đến West Ham để dọn đường cho các “vụ lớn hơn”.

Nhưng cũng chính vì chọn West Ham là nơi đầu quân, mà thương vụ này đã lột tả được một mặt tối của thị trường bóng đá Nam Mỹ. Đấy là các cầu thủ đôi khi không phải thuộc về CLB, mà còn thuộc về một bên thứ ba. Xuất thân nghèo đói, họ được tiếp cận từ sớm, ký hợp đồng ràng buộc từ nhỏ, và rồi như một món hàng được phân chia cổ phần, mà thường bên thứ ba sẽ nắm nhiều phần trăm hơn CLB đang sở hữu. Năm 2013, một cú áp phe tương tự cũng xảy ra khi tiền đạo số 1 thời điểm ấy là Radamel Falcao tới Monaco. 

West Ham có Tevez và Mascherano ở mùa giải 2006/07 để làm gì chắc bạn cũng nhớ rồi? Để trụ hạng. Tevez thành người hùng với bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Man United. Nhưng không phải là Man United đêm nay, mà là Man United hùng mạnh thời Ferguson. Bàn thắng đó gián tiếp đẩy Sheffield United xuống hạng, cùng với Charlton và Watford. Sheffield United làm gì? Họ đâm đơn kiện West Ham vì câu chuyện nói ở đầu bài viết.

Đấy là Tevez không thuộc sở hữu của West Ham mà là của bên thứ ba, cho nên anh sẽ không đủ điều kiện thi đấu cho West Ham. Hai CLB kéo nhau ra tòa, một số tiền không được tiết lộ đã được đưa ra để dàn xếp sự vụ. Mùa giải năm sau, Tevez đến với Man United, tổ hợp cùng Rooney và Cristiano Ronaldo đưa Man United vô địch Champions League mùa giải 2007/08 (thắng Chelsea ở chung kết trên chấm luân lưu).

Nhưng anh không ở sân Old Trafford được lâu, Tevez bị Ferguson thải loại, qua đó tạo nên một mối thâm thù giữa “siêu quậy” Argentina với Man United. Nguyên nhân? Cũng vì sự đối kháng giữa “lòng tham” mà Joorabchian đòi hỏi, với sự tôn nghiêm của Sir Alex Ferguson. Người đã định giá Tevez chỉ đến thế, không hơn.

Giờ đây họ gặp nhau, Man Unied không còn như xưa, mà West Ham cũng vậy. Một Man United kiêu hãnh sẵn sàng từ bỏ “ngựa chứng” dù tài năng cỡ nào, giờ thành nơi sặc mùi tiền bạc. Một West Ham dù không phải nổi cộm gì nhưng có một lò đào tạo đáng ghen tị và luôn là điểm đáp của những ngôi sao tiềm năng, thì giờ chỉ còn nhàn nhạt.

 Ai rồi cũng sẽ khác, nhưng nếu ngày xưa đẹp hơn thì ai cũng mong trở lại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x