M.U: Vai chính là của Pogba, đừng giao cho Ibra

Kinh Thi Kinh Thi
09:38 ngày 20-11-2017
"Sư tử trở lại không như người phàm!". Hiểu thế nào tùy bạn. Chỉ có điều, nếu cầu thủ nổi tiếng Zlatan Ibrahimovic mà không thường xuyên nói ra những câu tự đề cao mình đến mức lố bịch, thì đấy mới là chuyện lạ.
M.U: Vai chính là của Pogba, đừng giao cho Ibra
Cách đây không lâu, Ibrahimovic nói rằng ĐT Thụy Điển... chẳng còn gì nữa, sau khi anh đã rút lui. Không ai chờ đợi điều gì. Sẽ chẳng có áp lực nào. Rút cuộc, không có Ibrahimovic, Thụy Điển đã loại Italia để lấy vé dự VCK World Cup 2018. Cứ phải nhắc lại như thế...

Chuyện Ibrahimovic vừa trở lại đội hình M.U là một sự kiện. Ý nghĩa của sự kiện ấy ra sao thì đấy lại là chuyện khác. Một cách tổng quát, Ibrahimovic coi như... chẳng liên quan gì đến chiến thắng 4-1 của M.U trước Newcastle.


Cũng ở trận này, trong đội hình M.U còn có một sự trở lại khác, không cần giới thiệu. Paul Pogba thi đấu quá ư tuyệt vời. Đấy chắc chắn sẽ là cầu thủ đầu tiên, là xuất phát điểm cho những toan tính chiến thuật của HLV Jose Mourinho trong các trận đấu sắp tới. Có hay không có Pogba, M.U là hai đội khác hẳn nhau. 

Tất nhiên, thiên hạ không khỏi chờ xem Pogba nói gì sau màn trở lại ấn tượng vừa qua. Anh nói về cảm giác tuyệt vời khi được trở lại mặt sân Old Trafford, được chơi bóng trước những cổ động viên quen thuộc, càng tuyệt vời hơn, “thần thánh” hơn, khi anh ghi bàn ngay khi trở lại. Mà dù có trở lại hay chưa, có ghi bàn hay không, thì điều quan trọng nhất vẫn là M.U phải thắng... Tóm lại, người nghe (hoặc xem) hoàn toàn không có cảm giác Pogba “chiếm diễn đàn” và đề cao mình, kể cả khi anh đang có dịp.

Thôi thì, cứ để Zlatan mặc sức huênh hoang. Điều đáng sợ nhất đối với các cổ động viên M.U bây giờ là thay vì nói, anh sẽ... làm. Cụ thể hơn, “làm” tức là bằng mọi cách buộc người ta phải nhớ đến mình, nói về mình, như một ngôi sao trung tâm của vũ trụ. Nếu Zlatan Ibrahimovic làm được việc ấy bằng cách ghi bàn thì quá tốt. Ngược lại, sẽ là thảm họa nếu, bằng một cách nào đó, anh phải được diễn vai chính trong đội hình M.U trong các trận đấu sắp tới.


May cho giới hâm mộ Old Trafford, khi Romelu Lukaku rút cuộc đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, như anh đã làm và đi vào lịch sử ĐT Bỉ trong loạt trận quốc tế vài ngày trước đó. Giả sử Lukaku không ghi bàn, sau một khoảnh khắc có vẻ chần chừ trước khung thành Newcastle, đấy sẽ là cơ hội quá tốt để Ibrahimovic lên tiếng, đòi lại những gì từng thuộc về mình. Và M.U rất dễ... điên đảo trong một hoàn cảnh như thế.

Vai chính mùa này cứ phải thuộc về Pogba. Rồi đến Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial. Rồi Ashley Young, Nemanja Matic... Nếu có một vấn đề chuyên môn khiến Mourinho phải ra sức nghĩ ngợi trong những ngày này, thì đấy phải là vấn đề Henrikh Mkhitaryan. 

Tuy trước mắt chưa thể bàn chuyện đeo bám Man City, nhưng mọi chuyện vẫn đang ổn thỏa với M.U. Họ còn phải củng cố vững chắc vị trí số 2 (hoặc ít nhất là chỗ đứng trong Top 4). Còn phải tính chuyện tiến xa ở Champions League. Xin đừng phí công dọn chỗ cho Ibrahimovic diễn vai người hùng trong 2/3 mùa bóng còn lại. Cùng lắm, có thể dành cho lão tướng Thụy Điển vài phút cuối trận, hoặc ở 2 cúp trong nước!

Làm ơn, đừng nhé, Mourinho! Và đây không phải là lời thống thiết vô cớ. Mùa trước, Mourinho phải mất bao nhiêu thời gian loay hoay tìm một vai diễn cho Wayne Rooney? Mùa này, thiên hạ đã phải rền rĩ như thế nào, cho đến khi Mourinho đành làm cái việc mà ai quan tâm đến M.U cũng đã thấy từ rất lâu: đưa cả Rashford lẫn Martial vào đội hình chính?

Tài danh của Mourinho, không cần nhắc lại. Nhưng cũng đã có không ít thất bại nói lên đặc điểm bảo thủ của Mourinho. Ông mà tin dùng Ibrahimovic thì...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x